TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

TÌNH  thoi  2015  post  hành  ngươi  đăng  2019  trịnh  ngoc  2014  THƯỜNG  điều  Viet  PHÚT  Lang  trang  Thang  2013  phan  Thanh  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
Lạc lỏng EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
Lạc lỏng EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
Lạc lỏng EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
Lạc lỏng EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
Lạc lỏng EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
Lạc lỏng EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
Lạc lỏng EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
Lạc lỏng EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
Lạc lỏng EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


Lạc lỏng

Go down

Lạc lỏng Empty Lạc lỏng

Bài gửi by motthoi Fri Jan 18, 2013 5:51 pm

Ta mãi chênh vênh giữa cuộc đời
Như thuyền chao đảo chốn trùng khơi
Đớn đau ly biệt... dòng mưa đổ
Sầu hận chia lìa... giọt lệ rơi
Cố níu tương lai đà kiệt sức
Gắng tìm dĩ vãng cũng mòn hơi
Người đi năm tháng nhòa sương khói
Lạc lỏng cô đơn ... tím một trời !

2011
motthoi


LỆ RƠI

Lệ đã tuông rơi suốt một đời
Từ ngày vượt biển giữa trùng khơi
Việt gian lủ cướp...! loài cầm thú
Minh Duẫn rước voi...! lệ lệ rơi
Xương máu bao người con đất Việt
Ngậm hờn chín suối biết còn hơi!?
Quê hương tan tóc bao người khổ
Thử hỏi vì đâu hỡi Đức Trời???

Thằng khờ


LỠ LÀNG

(Bài họa)

Lỡ chuyến sang sông khổ cả đời!
Thuyền tình lưu lạc ngút ngàn khơi
Hoa xinh vườn cũ đang tàn lụi
Trăng rạng đường xưa cũng đã rơi
Ngày tháng phôi pha đầu bạc tóc
Thời gian gắng gượng sức còn hơi
Hoang liêu cõi mộng hồn xao xuyến
Cảnh ấy giờ đây- tít cuối trời!

Trương Văn Lũy




SỐ TRỜI

Mấy ai thanh thản sống trên đời
Bởi cứ suy bì chuyện đục khơi
Hạnh phúc hơn người tâm phấn khởi
Thương đau kém bạn lệ trào rơi
Tranh đua thua thế e tàn sức
Giành giật được thời cũng hết hơi
Nhắn nhủ những ai còn hám lợi
Sang hèn vận số thuộc ông trời !

Võ Làng Trâm


ST xin góp bài họa:

BUÔNG XẢ

Xả buông phiền toái ở trên đời
Cho gió mang đi rải biển khơi
Sáng sớm, hồn nhiên phơi nắng chiếu
Đêm tàn, lãng mạn ngắm sao rơi.
Thiên nhiên thưởng thức - không hao sức
Thi phú luận bàn - chẳng phí hơi !
Tự tại ung dung, vui vẻ sống
Thuận hòa nhân thế, đẹp lòng trời.

Sông Thu




---BÀI HỌA CỦA THY LỆ TRANG



CHO MỘT NGƯỜI
Sao cứ lông bông suốt cả đời
Như thuyền vô định giữa dòng khơi
Lênh đênh tám hướng: sầu hoa rụng
Phiêu bạt mười phương: hận lá rơi
Người cũ qua đường... không luyến bóng
Tình hờ thoáng chốc...chẳng lưu hơi
Bạn ơi- giữ lấy thời con gái
Đừng để mai sau oán trách trời
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS



Họa Xuân Đời

Theo tháng năm trôi nhuộm tuổi đời
Cuộn theo sông chảy nhập trùng khơi
Bập bềnh gió sóng giông không rụng
Dào dạt nghĩa tình bão chẳng rơi
Tha thứ con tim nồng nhịp thở
Thương yêu lồng ngực ấm luồng hơi
Xuân truyền dòng máu tươi dân tộc
Bừng sống hiên ngang giữa đất trời

Nha Trang,26.01.2013
Võ Sĩ Quý


Góp bài họa :

CẦN PHẤN ĐẤU

Mấy ai trọn vẹn cả trong đời
Vất vả gian nan sánh vượt khơi
Quyết chí tìm tòi, vui tỏa rực
Cố tâm sáng tạo, sướng trào rơi
Chăm làm đạt giỏi mua nhà lớn
Siêng học thành tài sắm xế hơi
Cuộc sống bao điều cần phấn đấu
Đừng ngồi mong ngóng đợi ông trời

Hoàng Từ



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết