TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

TÌNH  đăng  phan  2015  2019  THƯỜNG  Thang  PHÚT  2013  2014  Viet  trang  ngoc  thoi  Lang  post  hành  điều  Thanh  ngươi  trịnh  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
THƠ HỌA EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
THƠ HỌA EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
THƠ HỌA EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
THƠ HỌA EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
THƠ HỌA EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
THƠ HỌA EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
THƠ HỌA EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
THƠ HỌA EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
THƠ HỌA EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ HỌA

4 posters

Trang 1 trong tổng số 10 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

THƠ HỌA Empty THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 20, 2012 10:37 am

VIẾNG CÕI TRỜI

Hăm ba tháng chạp họp trên trời
Nhận được thiệp mời cũng dự chơi
Sẵn dịp thăm qua vài cảnh trí
Luôn đường sắp lại mấy sao dời
Hành trang gọn ghẽ thơ và rượu
Phương tiện nhẹ nhàng én với dơi
Hoan hỷ thiên đình ban lệnh đón
Trong ngoài rực rỡ sắc màu tươi.

Nhà trời cảnh trí thật xinh tươi
Tao nhả hào hoa sẵn nụ cười
Lá ngọc cành vàng bày trịnh trọng
Hoành phi trướng liễn rực sang ngời
Ngọc Hoàng chăm chú nghe trình sớ
Thần Táo lom khom bẩm tấu lời
Yến tiệc đầu hôm cho suốt sáng
Chia tay lưu luyến giọt châu rơì!

Hạ Thái, Trần Quốc Phiệt

***
Wink
VIẾNG TRẦN ĐỜI

Ta đang vui hưởng ở cung trời
Bè bạn rủ rê ...trần xuống chơi
Chủ yếu Việt Nam ...biên giới đổi
Trọng tâm tàu cộng...lằn ranh dời
Yên lòng ..hộ vệ đem bầy sói
Chắc bụng...gát canh dùng lũ dơi
Vừa đén...cảnh đời tan nát quá
Cỏ cây khô héo ...không màu tươi .

Dân tình nhìn mặt sắc chẳng tươi
Đau khổ, thiếu ăn...vắng tiếng cười
Kìa đám xơ nghèo ...đen thủi thủi
Nọ phường giàu sụ...sáng ngời ngời
Cường quyền bắt nạt... không còn tiếng
Đại chúng kêu la ...đã hết lời
Tâu báo Thiên Đình khi trở lại
Ngọc Hoàng đổ lệ...gọt mưa rơi !.

Jun. 18th. 2012

motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 20, 2012 10:53 am

TÀ DƯƠNG

Bài xướng

Dặm dài hoảng hốt bóng tà dương
Lê gót chân đau nửa đoạn đường
Hoa rụng lá vàng run rẩy tiếc
Chim bay cành vắng luyến lưu thương
Ngả lưng đêm xuống đen cơn mộng
Chợp mắt ngày lên trắng giọt sương
Tình nghĩa còn nhau xin giữ lại
Nơi nào giao điểm mới tơ vương

Phan Khâm

***
Wink


CHIỀU LỮ THỨ

Chiều về, nắng nhộm bến Hàng Dương
Lủi thủi mình ta vạn nẻo đường
Lá rụng mấy mùa-thao thức nhớ
Mưa rơi ngàn dặm-ngậm ngùi thương
Giấc mơ dang dở-trời đà sáng
Mộng ước chưa tròn-tóc vội sương !
Kỷ niệm ngày xưa chôn đất khách
Cho lòng lữ thứ bớt sầu vương .

Jun. 21st. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 20, 2012 11:11 am

Nàng Tô Thị

Mỏi mòn, khắc khoải giữa bơ vơ
Mờ mịt chân mây vẫn ngóng chờ
Thao thức đêm về ôm gối chiếc
Phập phòng ngày đến hóng tin thơ
Vườn trăng lá đổ tàn rêu loáng
Nhạn sớm bay ra tận núi mờ
Thiếu phụ trung kiên thành tượng đá
Dãi dầu năm tháng lịm sương mơ

Hạ Thái
(Trần Quốc Phiệt)

**
Wink
CHINH PHỤ

Khuê phòng trống vắng...gối trơ vơ
Từ dạo chàng đi...khô héo chờ
Năm tháng ôm hình , mong thấy mặt
Đêm ngày tựa cửa , ngóng trông thơ
Biên cương mây tỏa - tin mù mịt
Quan ải sương pha - bóng khuất mờ
Chinh phụ đau lòng quỳ khấn nguyện
Trùng phùng chồng vợ thỏa lòng mơ !.

Jun. 16th. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 20, 2012 11:23 am

NHIÊU KHÊ GIỮA CÕI TRẦN

Xướng

Thi phú ngâm nga suốt cả tuần
Lắm khi túy ẩm vọng hồn xuân
Bài thơ dang dở đang còn viết
Câu chuyện chưa xong lại khất dần
Bằng hữu ước chi gom đủ mặt
Bà con mong được trả đầy ân…
Nhiêu khê trong cõi đời dung tạm
Trót đã mang duyên nợ… dự phần.

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt

***
Wink
SỐ PHẦN

Rượu uống chưa say - đã mấy tuần !
Ngoài kia còn thắm cánh hoa xuân ?
Mộng đời thêu dệt - hoang tàn mãi...
Hoài bảo dựng xây - tắt lịm dần...
Non nước cưu mang... còn nặng nợ
Gia đình báo đáp... chửa đầy ân
Bôn ba suốt kiếp-bàn tay trắng
Chẳng lẽ chung qui tại số phần ?...

JAN. 9th. 2012
motthoi




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 20, 2012 11:36 am

NỖI NIỀM QUÊ HƯƠNG

Xướng

Nhung nhớ!về quê mấy lượt rồi !
Buồn vui lẫn lộn tháng ngày trôi
Ra đi thuở ấy còn non trẻ
Trở lại bây giờ đã lõi đời
Chú bác ngày nào đà vĩnh biệt
Anh em giờ cũng vẫn trăm nơi
Hương xưa bừng dậy lòng xao xuyến
Luyến ái neo tim-viết mấy lời !

Trương Văn Lũy

***
Wink

CẢNH LÀNG XƯA


Ngõ cũ làng xưa khuất nẻo rồi !
Mây chiều bàng bạc...lửng lờ trôi
Phải chăng dĩ vãng đang hồi kết
Hay tại thời nay đã đổi đời ?
Thuở trước ông bà qui một chổ
Bây chừ con cháu lạc ngàn nơi
Đâu người chung lối ngày thơ ấu ?
Muốn thốt đôi câu... bổng nghẹn lời !...

Jun.9th. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 20, 2012 11:41 am

Đêm Thu

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
Trần giới em nay chán nữa rồi!
Cung Quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
Có bầu có bạn can chi tủi,
Cùng gió cùng mây thế mới vui.
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,
Tựa nhau trông xuống thế gian cười.

Tản Đà
***

Wink
TÀN THU

Tàn thu , đêm lạnh lắm trăng ơi !
Ngao ngán... lá rơi ngập lối rồi
Chú Cuội lang thang tìm chỗ ngủ
Hằng Nga vờ vĩnh trốn đi chơi
Nhân gian bỏ mặc... quên ngày hẹn
Dương thế chẳng màng... lỡ cuộc vui
Lại một mùa trăng, buồn viễn xứ
Tàn thu - hiu hắt bóng trăng cười !

May. 31st. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 20, 2012 12:01 pm

TỰ HOÀI

Bâng khuâng hoài niệm chút thời xưa
Trong cõi xa xôi nhạt dáng mờ
Hồn gió tự tình thương núi đá
Bóng chim nấn ná tiếc vườn mơ
Chờn vờn cánh nhạn nương vào bến
Thấp thoáng thuyền trăng dạt đến bờ
Gom nỗi đa đoan dòng bão loạn
Tồn lưu hằn dấu những trang thơ.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

***
Wink
CẢM HOÀI

Lâng lâng hồn vọng những ngày xưa
Giờ đã chìm trong sương khói mờ
Sầu nhớ lời yêu bờ suối hẹn
Tiếc thương tình khúc bến sông mơ
Một thời ngơ ngác trăng chìm đáy
Mấy thuở vu vơ sóng vỗ bờ
Ký ức năm nao xin gói trọn
Vào miền sâu kín những vần thơ .

May. 26th. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 20, 2012 12:05 pm

*** CÓC KEN ***

Cười khóc vang trời - lũ "cóc ken" !
Nói ra càng bực, bởi bon chen
Còng lưng mỏi gối vì thưa bẩm
Ráo mép khô môi bởi chạy đèn
Được thế - tay ken chòi ruộng cạn
Phải thời - chân cóc duỗi hào sen
Nửa đêm thắp đuốc soi trời đất
Bắt hết bao nhiêu đứa "chịu đèn" !!

Tịnh Vân
***
Wink

*Cóc Ken*

Sao ruộng hôm nay quá "cóc ken" ?
Càng cười khinh bỉ, lại càng chen
Lom khom lắp bắp xin trình bẩm
Qụy lụy lon ton để vớ đèn
Đã chẳng biết thân ...tràn hố cạn
Lại còn trơ mặt ...quậy ao sen
Chao ôi thời buổi nhiễu nhương quá
Xuất hiện tràn lan đám "chịu đèn" .

motthoi
May. 23rd. 2012

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 20, 2012 12:19 pm


THƠ HỌA Suoi_zpse1b02dfa


Mời anh

(xướng)

Tây Bắc mời anh về tắm tiên
Xua tan mỏi mệt với ưu phiền
Đại ngàn gái Thái khoe thân ngọc
Suối nước Mường Thanh đến tất ghiền
Róc rách khe trong ngàn năm chảy
Tiếng cười khúc khích gọi niềm riêng
Ai về Tây Bắc nhìn cho thỏa
Màu trắng nguyên trinh nét Tuyết Liên.

Camranh.26-01-2012

Thụ nhân HKV
***
Wink

MỜI LÊN TÂY BẮC

Mời bạn ,ta đi ngắm suối tiên
Nước trong tươi mát tan buồn phiền
Cỏ xanh mơn mỡn nhìn mê mệt
Núi biếc nên thơ, cảm thấy ghiền
Bản thượng thoáng gây bao cảm xúc
Hoa rừng chợt gợi chút tình riêng
Các cô sơn nữ bên bờ mộng
Cảnh với lòng người như kết liên !

Virginia, Jan. 26th. 2012
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Thu Dec 20, 2012 4:52 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 20, 2012 2:25 pm

ĐÊM THU CẢM TÁC

Bài xướng

Tựa cửa nhìn trăng chếch mái lầu
Sương mờ nhẹ phủ đến nơi đâu ?
Xa xa lá rụng phơi màu úa
Thoáng thoáng hoa bay lộ vẻ sầu
Cuộc sống vui tươi nào bất tận
Nhân tình ấm áp chẳng bao lâu
Đêm thu trống trải lòng se lạnh
Tiếc nhớ khôn nguôi kỷ niệm đầu

Lưu Ly
***

Wink

THU SẦU

Rượu cạn , mình ta ...vọng nguyệt lầu
Đêm nay trăng biết sẽ về đâu ?
Sương giăng khóm liễu ...lòng u uẩn
Mây phủ đồi thông... dạ thảm sầu
Nhịp sống nên thơ rồi cũng dứt
Trang đời vui sướng chẳng dài lâu
Còn ai góp nhặt mùa thu chết
Để sóng dòng xưa gợn buổi đầu !...

Jun 16th. 2012
motthoi




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:25 pm



HƯƠNG QUÊ

Trả lại phồn hoa gấm lụa là,
Về quê lánh cuộc sống bôn ba.
Đồng sâu, nước ngọt ngào tha thiết,
Đất ấm, tình chan chứa đậm đà.
Lúa mạ từng vùng xanh bát ngát,
Đồi nương một dãy thắm bao la.
Hương thơm dạ-lý say trăng mộng,
Một ánh thề duyên ước mặn mà.

Dương Hồng Kỳ

Wink
CẢNH CHÙA HƯƠNG

Ta đến nơi đây mới thật là
Bình yên dưới thế...hết phong ba
Ham mê nhàn hạ-đã liềnđến
Chán ngán bon chen-kể cũng đà
Chỉ có êm vang lời khấn nguyện
Còn đâu inh ỏi tiếng rên la !
Chùa Hương ...xóa hết bao phiền muộn
Tiên cảnh trần gian thế đấy mà !

Dec. 18th. 2012
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:29 pm

CỐ QUỐC

Trông vời cố quốc nỗi khôn nguôi
Mây tắng bên trời vẫn cứ trôi
Đẩy xác lang thang nơi đất khách
Đưa hồn vấ vưởng chốn quê người
Xót xa đất nước còn đen tối
Đau dớn giang sơn chửa sáng ngời
Dâu bể tang thương nghe tiếng gọi
Đầu gềnh cuối thác giữa chơi vơi .

PHAN KHÂM




Wink


NIỀM HY VỌNG

Nỗi đau mất nước làm sao nguôi ?
Năm tháng chờ mong... cứ mãi trôi
Vượt biển tan thây hàng vạn kẻ
Băng rừng nát thịt biết bao người
Hồn thiêng Tổ Quốc không mờ nhạt
Hùng khí núi sông vẫn rạng ngời
Rồi một ngày mai ta trở lại
Tự do, no ấm... rượu đầy vơi !.

Nov. 24th. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:32 pm


TINH THI HỮU
(Mời họa)
Nhung nhớ theo xuân trở lại rồi!
Đón chào cánh nhạn khắp trăm nơi
Vần thơ lai láng hồn hoa lạc
Non nước mênh mang giọt nắng ngời
Lúc trẻ mê trăng hoài niệm cháy
Nay già mến bút lãng du chơi
Gặp nhau xướng họa nguồn vui mới
Nhen lửa tâm tư sưởi mộng đời!

30/10/2012.Trương Văn Lũy


Wink

TÌNH BẠN THƠ
(Viết nương vận)

Thấm thoát đông qua, Tết đến rồi !
Chúc mừng thi hữu tận muôn nơi
Gia đình hạnh phúc luôn tươi thắm
Con cháu công danh mãi sáng ngời
Thư tín tới lui cho thỏa thích
Vần thơ đối đáp để vui chơi
Tuổi già tình nghĩa càng thêm đậm
Cảm mến nhau luôn...giữ trọn đời !.

Oct. 30th. 2012
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:34 pm


ĐI ĐÀO CÂY CẢNH
(Tặng ai thích chơi kiểng)

Đã đến đây rồi kiếm thử coi!
Mưng, Me, Mai, Mức đón đưa mời
Hình thù lồi lõm xem kỳ lạ
Da dẻ mượt mà thấy lả lơi
Tạo hóa bày ra nhiều nổi trội
Người đời ham muốn quá đem phơi
Thôi đừng phí của thêm hao sức
Đào được chừng nào cố giữ chơi!

26/10/2012.Trương Văn Lũy

Wink

ĐI XEM CẢNH LẠ

Nếu bạn chưa đi-hãy đến coi
Thiên nhiên đá chẻ ,đẹp xin mời
Bờ u nhô nhố, xem không chán
Khe hở sâu sâu,nhìn khó lơi
Lún phún cỏ xanh, lay phất phới
Dầm dìa nước trắng,lửng lờ phơi
Chao ôi tạo hóa Người cao hứng
Để lại cho đời vui ngắm chơi !.

OCT. 26th. 2012.motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:36 pm

VIẾNG MỘ HÀN MẶC TỬ
(Bài xướng)
Ta đến Quy Nhơn viếng mộ Hàn!
Thì thầm như có tiếng kêu than
Thương thân Thi Sĩ nhiều vô hạnh
Ghét nghiệp hồng trần lắm trái ngang
Mệnh yểu thiên thu còn cám cảnh
Một trang tình sử mãi sầu mang
Bao đời mòn mỏi thơ chưa khép
Luyến tiếc nâng niu viết mấy hàng!

22/10/2012.Trương Văn Lũy

Wink

THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ

Bia chữ còn đây-nhớ cụ Hàn
Sóng xô bờ đá, vọng lời than !
Chàng đi vĩnh viễn lòng tan nát
Cầm** ở trăm năm dạ ngổn ngang
Giông bão trời gieo đành gánh chịu
Oan khiên đất gán phải cưu mang
Thương thay dâu bể đời Thi Sĩ
Sự nghiệp, tình yêu chóng rã hàng .


Oct. 23rd. 2012
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Sun Dec 23, 2012 4:38 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:37 pm


ĐƠN ... XIN NHẬP CUỘC !!!

Thơ ai thanh thoát quá thơ ơi
Xướng - Họa giao duyên, thế, tuyệt rồi !
Ngõ trúc, tao nhân mời đến viếng
Nhà lan, mặc khách thỉnh vào chơi
Trắc bằng tìm chữ đan tình đẹp
Niêm luật chọn lời dệt ý vui
Các bác có cho em nhập cuộc ...
Góp câu khờ vụng, góp hơi cười ???


Song Châu Diễm Ngọc Nhân

Wink
Mừng NHẬP CUỘC

(Nương vận)
Quí nhau, hòa điệu, thi nhân ơi !
Lối ngỏ vườn thơ mở sẵn rồi
Vào đó ngâm nga...thỏa thích viết
Đến đây xướng họa...thả dàn chơi
Dở,hay nào kể - chớ phiền lụy
Khôn dại đâu màng - miễn được vui
Mai, trúc hân hoan chào đón bạn
Cỏ hoa mừng rỡ...mắt môi cười !

Oct. 12th. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:39 pm

Chơi Trăng

Đêm khuya lả lướt gió trăng ơi,
Cành liễu em nay thấy chị rồi
Ai đó đã xây nhiều mộng đẹp
Em đây giờ muốn ít trò chơi
Tri kỷ chẳng qua vài phút rỗi
Ân tình giữ lại thoáng giây thôi
Tháng Tám năm nay rằm lại đến
Bâng khuâng chợt nhớ tiếng ai cười.

TTT(2012)

Wink

NHỚ CHỊ HẰNG


Chao ôi là nhớ ! Chị Hằng ơi
Trời đất nên thơ...tháng tám rồi
Lâu lắm biệt tăm -Cung Quảng nấp
Bao ngày chẳng thấy -bến trần chơi
Xuân qua xót dạ không hề dứt
Thu đến lòng đau mãi khó thôi
Bọn trẻ vô tư đùa hớn hỡ
Còn ta thèm ước ...hái môi cười !

Oct. 8th. 2012
motthoi




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:40 pm

HẰNG NGA TÂM SỰ
(Thơ vui)
Trăng Thu soi sáng gợi tình Nga!
Cảm mến nhân gian mắt lệ nhòa
Chẳng nỡ lạnh lùng buông cánh bướm
Đâu đành hờ hững tới cành hoa
Năm canh thổn thức van xin mẹ
Sáu khắc suy tư lạy lục cha
Toan tính, không cho đành bất hiếu
Bỏ trời xuống thế làm người ta!
02/10/2012.Trương Văn Lũy





Wink


NHẮN NHỦ HẰNG NGA


Chớ dại xuống đời khổ lắm Nga
Tình trần lệ tủi mắt thêm nhòa
Cạn suy ,dâng hiến tiêu đời gái
Nông nổi , trao thân nát cánh hoa
Chín chắn, sông Ngân hòa ý mẹ
Khôn ngoan, cung Quảng theo lời cha
Thôi đừng mộng mị làm người nữa
Bão tố yêu đương giết chết ta !

Oct.4th.2012
motthoi




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:43 pm

LÃO GIÀ, ĐÊM TRUNG THU
(Thơ vui mừng trung thu 2012)

Trung Thu yên ắng một thân già!
Ngắm mảnh trăng tròn dáng thướt tha
Trên ấy sáng tưng hình chị Nguyệt
Dưới này hôi hổi bóng mình Ta
Hai đường tri kỷ đang vời vợi
Một khối tình chung vẫn mặn mà
Ngẩng mặt nhìn trời xin Thượng Đế
Cho đời trẻ mãi với hằng Nga!


30/9/2012.Trương Văn Lũy


Wink

ĐÊM TRUNG THU


Nhìn trăng đắm đuối...ngỡ chưa già
Rạo rực yêu đương mãi thiết tha
Mơ ước rong chơi -vừa ý Nguyệt
Trông chờ kề cận -thỏa lòng ta
Thân ngà lộng lẫy ôi duyên dáng !
Nét ngọc kiêu sa quá mượt mà !
Đáng lẽ Trung Thu là của trẻ
Cớ sao ta muốn chiếm nàng Nga ?.

30 tháng 9 năm 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:45 pm

CÁNH HOA THỜI LOẠN
(Bài xướng)
Duyên dáng kiêu sa giữa cõi đời…
Gặp thời biến loạn lắm chơi vơi
Khói mây quấn quýt hùa dông bão
Sông nước kỳ kèo tạo biển khơi
Một tối đông về triều trỗi dậy
Muôn trùng sóng gợn cảnh buông trôi
Gió mưa nào ngại hoa vàng úa?
Chưa nở đã tàn…rụng tả tơi..!

13/8/2012. Trương Văn Lũy
Wink



TRAI THỜI LOẠN


Thời loạn làm trai sống ở đời
Tình nhà, nợ nước chẳng hề vơi
Gian nguy năm tháng kề non thẳm
Khổ lụy đêm ngày chịu gió khơi
Hạnh phúc, tình yêu như mộng huyễn
Công danh, sự nghiệp tựa mây trôi
Một lòng quyết giữ gìn quê mẹ
Có sá gì thân phải rách tơi !...
Sep. 7. 2012
motthoi



T

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:47 pm

MỘNG CHẲNG SAY

Thấp thoáng bên thềm tưởng bóng ai
Lòng riêng trĩu nặng mối u hoài
Đèn chong mờ tỏ in hình ảo
Rượu rót đầy vơi thấm giọt cay
Cám cảnh sinh tình - thương ngõ hẹp
Xôn xao thổn thức - xót canh dài
Sông Ngân ngăn cách ... đành dang dở
Đêm lạnh mình ta - mộng chẳng say !...

Phái Trung=Huỳnh Phi Hổ

. Wink
MỘNG


Lòng mãi vấn vương nhớ đến ai
Nụ hôn ngày cũ đọng môi hoài
Chiều buông nghiêng ngã-giọt sầu đắng
Đêm xuống chập chờn-ly rượu cay
Viễn xứ chờ mong ...trời đất rộng
Dặm ngàn trông đợi...tháng ngày dài
Đôi bờ cách biệt,đời chia lối
Mộng vẫn theo về, yêu đắm say !.

Aug.8th. 2012
Phái-Hạ=motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:49 pm

SAO ĐẮNG CAY?
(Mời họa)

Mấy chục xuân dài chẳng đổi thay!
Bao nhiêu xuân ấy bấy nhiêu ngày
Trớ trêu con tạo lòng đa đảo
Chưa toại nợ nần kiếp đã vay
Xót dạ thấy buồn muôn cảnh tượng
Chạnh lòng nghe lạnh những vòng tay
Họ Hàng còn đó, anh em đó
Về lại quê mình sao đắng cay?

21/7/2012.Trương Văn Lũy

Wink
SẦU


Chao đảo cuộc đời mbuồn lắm thay !
Đau thương chồng chất đã bao ngày
Đói nghèo lê lếch sao không dứt
Thù hận lòng vòng cứ trả vay
Sầu cảm- đâu người chia trái đắng ?
Xót thương -ai kẻ góp bàn tay ?
Trắng đêm thao thức...lòng tê tái
Quê cũ trông về, mắt lệ cay .

July. 21st 2012
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:51 pm

TRĂNG VIỄN XỨ
Bâng khuâng gió thoảng, vắng trời mơ,
Bàng bạc mây trôi, quạnh bến bờ,
Lạnh phím cung đàn, vương lỗi nhịp,
Nhạt trăng viễn xứ, trỗi đường tơ,
Núi sầu vời vợi, núi tê tái,
Biển nhớ mênh mông, biển lững lờ...
Mấy ngã yêu thương, chan chứa lệ,
Một trời nhung nhớ, ngậm ngùi thơ...

San Jose, đêm tháng 06/25/2012
Mai Hoài Thu


Wink
SẦU VIỄN XỨ


Xa nhìn sông núi - đắm trong mơ
Trăng lạnh tha hương chẳng bến bờ
Quê cũ vời xa... lòng não nuột
Tình xưa thăm thẳm... dạ vò tơ !
Lá vàng ngơ ngẩn rơi chầm chậm
Mây tím trầm ngâm bay lặng lờ
Đâu kẻ tri âm - người có biết ?
Sầu dâng năm tháng ngập hồn thơ!...

Jun.26th. 2012
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:52 pm

DUYÊN THƠ
(Mời hoa)

Còn chút duyên thơ cứ lộn phèo!
Lẻ nào buông mộng để buồn teo
Bến tình lai láng sương mù tịt
Biển ái bao la sóng ngược trèo
Trót lỡ vụng về buông chữa đặng
Cam lòng dang dở cố mang theo
Bao la trời biển bao la bạn
Nhờ có Emai luyện sức chèo!

27/6/2012. Trương Văn Lũy

Wink

NGHIỆP THƠ


Ý lời ngớ ngẩn, lộn tùng phèo
Nhưng nếu không thơ-đời vắng teo
Tại thích tám câu nên phải bám
Vì yêu bảy chữ cũng đành trèo
Điệu vần ấm ớ chưa đành dứt
Niêm luật lằng nhằng cũng ráng theo
Đối đáp vui chơi cùng thi hữu
Thuyền trăng chở bạn …thong dong chèo !.


Jun. 27th. 2012
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:55 pm

NHỚ

Nhớ ai vào ngẩn lại ra ngơ
Một cõi lòng riêng bối rối thơ
Xướng họa dẫu cùng chung một vận
Nước mây đành cách biệt đôi bờ
Ngoài song buồn rọi trăng chênh chếch
Bên gối sầu gây mộng vẩn vơ
Hóa kiếp hẹn làm đôi bướm trắng
Nhởn nhơ vườn hạnh sắc hương chờ.

Cung Diễm
Wink

CHỜ


Chiều xuống bên thềm nắng ngẩn ngơ
Bâng khuâng buồn nhớ...ngập hồn thơ
Mây trôi lãng đãng...khôn tìm bến
Thuyền dạt lênh đênh ...chẳng gặp bờ
Ngõ trước ...ra vào mơ vụng dại
Vườn sau ...lui tới mộng vu vơ
Người ơi ! dù biết tình xa vợi...
Ta ở nơi đây...mãi đợi chờ !.

Jan. 11th. 2012
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:56 pm

BUỒN KÊU TIẾNG VẠC

Từ dạo mây treo cánh gió ngàn
Ngậm ngùi bèo cũng dạt đi hoang
Buồn kêu tiếng vạc năm canh trắng
Sầu rụng thiên thu chiếc lá vàng
Thổn thức tình xụa trăng cổ độ
Mơ màng cảnh cũ bóng hương quan
"Trường tương tư" khúc ai gieo đó
Lệ đẫm năm cung ứa giọt đàn !.

CUNG DIỄM


Wink

LƯU ĐÀY


Cánh chim biền biệt cuối non ngàn
Gió thét lưng đèo...giọt nắng hoang
Đông đến bao mùa... tuyết đổ trắng
Thu về năm tháng...lá rơi vàng
Đã không giử lại được thành quách
Đành phải lưu đày đến ải quan
Mạt lộ anh hùng...thân viễn xứ
Xót thương...kiếm gãy...lỡ cung đàn !.

Jun. 11th. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 4:57 pm

NHỚ

Cố lý lòng riêng vẫn nặng lòng
Này ai, ai có nhớ quê không ?
Rỡ ràng xứ Quảng mây năm phụng
Tươi nhuận miền nam nước chín rồng
Điệp điệp mây vờn non tiếp núi
Trùng trùng sóng lượn biển liền sông
Quê hương vạn dặm trời xa cách
Mà nhớ, chao ôi, nhớ lạ lùng

CUNG DIỄM
Wink
THƯƠNG QUÁ.


Nhìn áng mây trôi...bỗng chạnh lòng
Nhớ về mẹ Việt...Mẹ buồn không ?
Năm châu rạng rỡ giòng Âu Lạc
Bốn biển vẻ vang con cháu rồng
Hào kiệt bao đời ngăn giặc cướp
Anh hùng mấy thuở giữ non sông
Bây chừ tàu cộng xâm lăng đảo
Thương quá ai ơi !...chớ lạnh lùng .

Jan. 12th. 2012
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 5:00 pm

LANG THANG***

Luyến nẻo nhân sinh, vãn cảnh đời
Ta bà - tự thuở thích rong chơi
Cuồng lưu dần cuốn - la đà khóc
Vực xoáy mù xoay... rũ rượi cười!
Đá cũng thấy đau mùa nắng trở
Sương còn biết tủi độ trăng lơi
Ngẫm thân du tử - buồn sa lệ
Lạc lõng mình ta một góc trời!!...

Lạc lõng mình ta một góc trời
Lặng nhìn dâu bể - mộng buông lơi
Đêm thanh chuốc chén, say rồi tỉnh
Ngày vắng lần tay - khóc lại cười!
Thơ viết đôi dòng... buông chẳng nỡ
Đàn ngâm nửa khúc - dạo mà chơi
Tri âm gạn hỏi: Duyên gì đó
Sao cứ lang thang mãi chợ đời?!...


TỊNH VÂN

Wink

VIẾNG ĐỜI

Ta ghé ngang đây để viếng đời
Vừa xem nhân thế, lại vừa chơi
Ô hay! sao lại nhiều người khóc
Lạ quá ! vì đâu ít kẻ cười ?
Có lẽ sân si cho thả lỏng
Hay là nhân ái bị buông lơi ?
Trần gian ơi ! hãy tĩnh tu lại
Phải tự mình xoay, chớ trách trời !

Phải tự mình xoay, chớ trách trới
Tu tâm, dưỡng tính chẵng buông lơi
Không tham, hào hiệp thì thôi khóc
Lương thiện, rộng lòng tất sẽ cười
Nhân cách trau dồi nên gắng học
Tánh tình rèn luyện chớ ham chơi
Ngày nay cố sức làm điều tốt
Quả ngọt hiện ngay ở cõi đời !.

Virginia, Dec, 12th. 2011
mothoi




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 5:02 pm

VỢ VẮNG NHÀ (Vĩnh viễn)

Bà Xã qui Thiên đã vắng nhà,
Nỗi buồn vắng vẻ một mình ta,
Ra đi vĩnh viễn lòng nhung nhớ,
Dù có đi tìm đâu có ra ,
Nhớ lúc trong Tù bà vất vả,
Đường đi thăm viếng lại qúa xa...
Bao năm giữ vững lòng chung thủy.
Nhớ nhớ, thương thương,dạ thiết tha !!!!

Vọng Giáng-Sinh 2012
HẢI-VÂN


Crying or Very sad
CHỊ VẮNG NHÀ


Từ chị ra đi không ở nhà
Nhớ thương phủ kín gia đình ta
Cháu con sầu nhớ ít lên tiếng
Dâu rễ đau buồn chẳng nói ra
Muôn vạn yêu thương đành cách biệt
Trăm ngàn âi ái phải lìa xa
Cầu xin cho chị nhiều ơn phước
Mọi sự trong đời được Chúa tha .

Virginia, Dec. 26TH. 2011
motthoi




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 5:21 pm

LÃO GIÀ CƯƠNG

(Thơ vui)



Tuổi già đáng lẽ- chỉ ăn chơi!

Mọi việc thôi lo, trả lại đời

Chán ghét giặc tham luôn lấn áp

Căm thù lũ cướp mãi chưa thôi

Tay chân ngứa ngáy lòng ưa đấm

Tâm trí bùng sôi dạ muốn thoi

Tuy vậy hồn thơ còn lả lướt

Tim yêu vẫn chuyển cả phương trời!

Trương Văn Lũy.Bình Thuận
Wink


TRAI HƯ

Nước non nguy biến mãi lo chơi
Cái chuyện nầy đây...có lạ đời ?
Đại sự quốc gia không tính tới
Tương lai dân tộc cứ bàn thôi
Hèn chi thiên hạ chê -đòi đánh
Phải á ! bà con trách-muốn thoi
Còn chút lương tâm nên sửa đổi
Xung phong giết giặc ...tiếng vang trời !

Dec. 19th.2012
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 10 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết