TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

2015  hành  ngoc  điều  Thanh  post  trang  thoi  Lang  phan  PHÚT  TÌNH  Thang  2019  2013  trịnh  ngươi  Viet  THƯỜNG  2014  đăng  

Latest topics
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
GIẬN ANH EmptySat May 04, 2024 7:55 pm by Cẩm Thanh

» VƯỢT MÂY KHƠI
GIẬN ANH EmptyWed May 01, 2024 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
GIẬN ANH EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
GIẬN ANH EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
GIẬN ANH EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
GIẬN ANH EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
GIẬN ANH EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
GIẬN ANH EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
GIẬN ANH EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


GIẬN ANH

3 posters

Go down

GIẬN ANH Empty GIẬN ANH

Bài gửi by Lida_nguyen Thu Dec 20, 2012 4:32 pm

GIẬN ANH


Hôm nay em lại giận anh
Giận luôn cả đám mây xanh trên trời
Giận anh ...không nói một lời
Giận anh nên phải đứng ngồi không yên

Hôm nay lòng quá ưu phiền
Tâm tư u uất suốt nguyên cả ngày
Giận anh em lại giận lây
Giận cơn gió mát giận cây đầu hè

Giận cơn nắng ...chẳng thèm che
Giận luôn chiếc lá bên hè rớt rơi
Giận anh ...giận cả ông trời
Xui chi hai đứa kết đôi thế này

Giận anh bày đặt lá lay
Lời yêu ton hót tỏ bày ngọt ngon
Giận anh ...em mãi dỗi hờn
Anh đâu không dỗ nên cơn giận đầy

Chiều nay nhìn lá rụng bay
Lòng em lại thấy ngất ngây nỗi sầu
Giận anh mắt đẫm giòng châu
Càng yêu càng giận anh đâu hay nào ...
Lida

_________________
GIẬN ANH Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

GIẬN ANH Empty Re: GIẬN ANH

Bài gửi by Lida_nguyen Thu Dec 20, 2012 4:34 pm

GIẬN ANH (2)

Giận anh ... anh biết hay chưa?
Hay anh vẫn mãi sớm trưa chẳng hề
Bảo rằng chẳng biết mô tê
Nên anh chẳng chút não nề bận tâm

Giận anh ...em cứ khóc thầm
Em không than thở..ngậm câm ôm sầu
Buồn tình thơ viết mấy câu
Cho nguôi cơn giận tan mau nét hờn

Anh đâu ...ai hỏi nguồn cơn
Ai theo xin lỗi ...thiệt hơn tỏ bày
Mưa buồn nước mắt cay cay
Giận anh em phải suốt ngày không vui

Chuyện xưa ...nghĩ lại bùi ngùi
Trăm thương ngàn nhớ lui cui cũng mình
Thôi thì chịu thiệt làm thinh
Giận anh cho lắm chỉ mình biết thôi
Lida

_________________
GIẬN ANH Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

GIẬN ANH Empty Re: GIẬN ANH

Bài gửi by Lida_nguyen Thu Dec 20, 2012 4:36 pm

GIẬN ANH (3)

Mấy hôm anh chẳng tăm hơi
Để em khóc mãi không người hỏi han
Lệ rơi mắt đẫm ngập tràn
Giòng thơ chưá cả mênh mang trời sầu

Giận anh...anh ở nơi đâu?
Để em tức tưởi giọt châu ngắn dài
Còn anh thì chẳng mãi mai
Tình yêu anh có giữ hoài hay không?

Hay nay cũng đã thay lòng
Hay bên anh có bóng hồng bao quanh
Nếu không sao chẳng làm lành
Để em giận mãi đêm thanh cũng buồn

Giận anh ngày mãi càng tuôn
Giận anh giận cả tình thương trong lòng
Ngậm ngùi...gió lướt qua song
Gởi theo cơn gió tình nồng hôm nao

Giận anh hờn cũng tuôn trào
Giận anh em chẳng nôn nao đợi chờ
Giận anh giận cả giấc mơ
Giận anh em viết bài thơ GIẬN HỜN..
Lida

_________________
GIẬN ANH Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

GIẬN ANH Empty Re: GIẬN ANH

Bài gửi by Lida_nguyen Thu Dec 20, 2012 4:38 pm

GIẬN ANH (4)

Giận anh ...mặt lạ không quen
Cho anh mắt phải đổ ghèn sợ lo
Hổng thèm đâu ....chẳng hẹn hò
Cho anh mặt phải buồn xo vì chờ

Giận anh ...em phải làm lơ
Hổng thèm kể chuyện mộng mơ thiên đường
Hổng thèm nói ghét ...nói thương
Ngày mai tìm rẽ khác đường mà đi


Kệ em ....mặt giận bí xi
Mắc chi thăm hỏi ..."sao mi lắm buồn "
Kệ em suối lệ em tuôn
Người dưng khác họ hai phương xa vời

Giận anh ....hic hic nghỉ chơi
Cho anh xin lỗi tơi bời mới vui
Giận anh em bảo ..."kệ tui ..."
Giận anh quay mặt em chùi giọt châu
Lida

_________________
GIẬN ANH Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

GIẬN ANH Empty GIẬN- HAY QUÁ

Bài gửi by hoanhtran Fri Dec 21, 2012 11:58 am

4 * giận 10 "thưng" hay quá trời
Giận rồi ...cứ muốn dẫn đi chơi
Ai ơi bớt giận..."hòa" đi nhé
Cho nét đài trang mãi sáng ngời !

.......
* 4 bài GIẬN của Lida

Thơ hay quá chị Lida ui. bounce GIẬN ANH 37686141 GIẬN ANH 899342639

hoanhtran

hoanhtran

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 21/12/2012

Về Đầu Trang Go down

GIẬN ANH Empty Re: GIẬN ANH

Bài gửi by tinhvan Fri Dec 21, 2012 12:18 pm

Cả bốn bài "Giận" đều hay !!...
Chứng tỏ bạn là người "Yêu nhiều - mà ...giận cũng nhiều!"- Có yêu mới giận , càng giận... lại càng yêu , ha !!...

tinhvan

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 20/12/2012

Về Đầu Trang Go down

GIẬN ANH Empty Re: GIẬN ANH

Bài gửi by Lida_nguyen Fri Dec 21, 2012 12:55 pm

hoanhtran đã viết:4 * giận 10 "thưng" hay quá trời
Giận rồi ...cứ muốn dẫn đi chơi
Ai ơi bớt giận..."hòa" đi nhé
Cho nét đài trang mãi sáng ngời !

.......
* 4 bài GIẬN của Lida

Thơ hay quá chị Lida ui. bounce GIẬN ANH 37686141 GIẬN ANH 899342639

hoanhtran
Cám ơn Hoanhtran ! Lidaa còn nhiều "giận" lắm đó Wink

_________________
GIẬN ANH Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

GIẬN ANH Empty Re: GIẬN ANH

Bài gửi by Lida_nguyen Fri Dec 21, 2012 12:56 pm

tinhvan đã viết: Cả bốn bài "Giận" đều hay !!...
Chứng tỏ bạn là người "Yêu nhiều - mà ...giận cũng nhiều!"- Có yêu mới giận , càng giận... lại càng yêu , ha !!...
ihi GIẬN ANH 37686141 Tinhvan !
LD hay giận mà cũng mau nguội lắm đó lol!

_________________
GIẬN ANH Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

GIẬN ANH Empty Re: GIẬN ANH

Bài gửi by Lida_nguyen Fri Dec 21, 2012 1:04 pm

GIẬN ANH (5)

Được anh vồ vễ nuông chiều
Em đây hờn giận thêm nhiều anh ơi
Giận anh hổng nói nên lời
Mắt mi ướt mọng nụ cười héo hon

Tại anh em thích giận hờn
Cho anh vồ vễ mớn trơn suốt ngày
Ngồi nhìn mây tím bay bay
Nhớ anh em khóc mắt đầy lệ rơi

Người ta vui vẻ thì cười
Em đây vui vẻ chỉ ngồi ngậm câm
Buồn đau em chỉ khóc thầm
Giận anh giận cả hỏi thăm dỗ dành

Giận anh tím cả mắt xanh
Ghét luôn cả ánh trăng thanh bên thềm
Giận anh lời nói dịu êm
Vì em nghĩ lúc anh đem trao "người "

Bao đêm ngồi đếm sao trời
Hỏi tình anh có trọn đời khắc ghi
Tính toan em lại so bì
Người yêu duy nhất chắc gì .....là em !!!!
Lida

_________________
GIẬN ANH Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

GIẬN ANH Empty Re: GIẬN ANH

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết