TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

hành  thoi  Lang  2013  2015  TÌNH  ngoc  Thanh  điều  trang  đăng  2014  trịnh  ngươi  Viet  post  THƯỜNG  Thang  phan  2019  PHÚT  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ

Go down

THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ Empty THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ

Bài gửi by motthoi Tue Oct 13, 2015 9:30 pm

THƯƠNG NHỚ HÀN MẶC TỬ

Bia mộ còn đây...nhớ đến chàng.
Sóng xô bờ đá vọng lời than:
Hàn đi cảnh lạ lòng tan nát,
Cầm** ở nơi xưa dạ ngổn ngang.
Giông bão trời gieo đành gánh chịu,
Oan khiên đất gán phải cưu mang.
Thương thay nghiệt ngã đời Thi Sĩ,
Sự nghiệp, tình yêu quá bẽ bàng.

motthoi

VIẾNG MỘ HÀN MẶC TỬ


Con tạo ghét ghen khiến khổ chàng
Một đời tràn ngập tiếng kêu than
Văn hay chữ tốt...thân đày đọa !
Tuổi trẻ tài cao...phận trái ngang !
Duyên số chưa tròn câu luyến ái
Tình yêu đành lỡ chữ vương mang
Sóng trào, gió lộng vây quanh mộ
Chao đảo trên không chiếc lá bàng.
Phương Hà

CẢM XÚC
Mặc Tử nghe tên nghĩ đến chàng
Một tài hoa kiếp sống lầm than
Người thương lắm chợt gần bên cạnh
Kẻ lụy nhiều rồi xa tách ngang
Sự nghiệp tan tành trong ảo ảnh
Tình yêu vùi nát cõi mênh mang
Buồn như gió thoảng qua vườn trống
Nhè nhẹ đong đưa mấy lá bàng.
Trịnh Cơ (Paris)

THẮP NÉN TRẦM HƯƠNG
Gửi gió nén hương thắp mộ chàng
Lòng thầm kính phục lắm buồn than!
Suốt đời trai trẻ chưa vùng vẫy
Trọn kiếp nhà thơ chẳng dọc ngang
Lầu vắng xót xa vòng khổ lụy
Tình nồng ray rứt mảnh sầu mang
Âm dương đôi ngả không tròn mộng
Phảng phất hồn ai tựa gốc bàng.
Như Thu

BÀI HOẠ: THƯƠNG CẢM HÀN MẶC TỬ

Ghềnh Ráng, QUI NHƠN .. mộ chí chầng
Biển tràn giốc đá sóng rên than
Hàn về cõi lạnh lòng xa xót
Cầm lại chốn quê cảnh trái ngang
Bệnh Tử nan y - nào cứu được
Duyên tình oan khuất - phải cam mang
Cảm thương mệnh bạc - tình dang dở
Ngấn lệ chia ly - phận bẽ bàng
14.10.2015 Hô Trọng Trí


TIẾC NUỐI

Nương vận

Trời đem bão tố đến cho chàng

Mặc Tử đâu đây vọng tiếng than

Sự nghiệp như mơ không tiến thẳng

Tình yêu tựa mộng lại xoay ngang

Cơ duyên xếp đặt hồn đành chịu

Số phận an bày xác phải mang

Thi Sĩ tài hoa tan biến mất

Còn đây mộ đá cạnh cây bàng.

Hai Thời


VIẾNG MỘ HÀN
-/-
Bao người thương tiếc viếng mộ chàng
Một kiếp tằm tơ ngập tiếng than
Cho lắm tài hoa đành mệnh yểu
Nên nhiều ước mộng phải sang ngang
Hồn điên thơ thẩn trời mê ảo
Mật đắng giăng đầy cõi hổn mang
Ghềnh Đá đau thương lời gió thoảng
Mãi cùng biển cả, sóng bình bàng.
Văn Thanh


CẢM THÁN HÀN MẶC TỬ

Hỡi Hàn Mặc Tử phải là chàng!
Nhân thế chạnh lòng góp tiếng than
Mộ lạnh thương sầu đêm buốt giáng
Trăng buồn hận tủi bước sang ngang
Duyên đời nghiệt ngã trò mơ sảng
Số kiếp oan cừu phận gánh mang
Gióng khúc thơ điên đầy oán thán
Trách ai gào thét dưới thân bàng?
Nguyễn Đắc Thắng
20151015

NỖI LÒNG MAI ĐÌNH
Từ thuở yêu thơ đã lụy chàng
Cuộc tình vang vọng tiếng sầu than
BIẾT ANH* - nửa mảnh tim tan nát
LƯU LUYẾN**- trọn đời em trái ngang
THƯƠNG NHỚ*riêng bờ sông lặng lẻ
ĐÔI HỒN chung cõi mộng mênh mang
Ngưởi đi, RƯỚM MÁU, ĐÊM KHÔNG NGỦ**
NHỚ MÃI- GHEN TRĂNG*...khóc bẽ bàng!!!
Thy Lệ Trang


Một lần ghé qua
Bốn lăm năm trước ghé thăm Hàn
Tiếng gió rì rào như oán than
Phong cảnh hoang sơ, sầu biển vắng
Tài hoa bạc mệnh , lỡ đò ngang
Tủi thân cô quạnh buồn khôn xiết
Hận kiếp đau thương khổ lụy mang
Thương tiếc thi nhân đời vắn số
Hồn còn phảng phất chốn lân bàng !
NS


THƯƠNG NGƯỜI MỆNH BẠC
Gió hú từng cơn trên mộ chàng
Dế kêu thảm thiết oán hờn than
Thương người nghệ sĩ tài đang trỗi
Tiếc tuổi đời non.....mạng đứt ngang
Căn bệnh ngặt nghèo không thuốc chửa
Xác thân đau đớn....phải đành mang
Lời thơ ai oán hoà cùng máu
Chôn chặc tình si dưới gốc bàng!
LĐK Oct. 16, 2015




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết