TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

điều  2014  trịnh  THƯỜNG  Lang  2019  đăng  PHÚT  hành  post  Thang  phan  ngươi  Thanh  Viet  2013  trang  2015  TÌNH  ngoc  thoi  

Latest topics
» VƯỢT MÂY KHƠI
CHIA BUỒN EmptyYesterday at 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
CHIA BUỒN EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
CHIA BUỒN EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
CHIA BUỒN EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
CHIA BUỒN EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
CHIA BUỒN EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
CHIA BUỒN EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
CHIA BUỒN EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
CHIA BUỒN EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


CHIA BUỒN

2 posters

Go down

CHIA BUỒN Empty CHIA BUỒN

Bài gửi by thyletrang Sat Apr 09, 2016 7:34 pm





PHÂN ƯU từ nhóm Thân Hữu Thi Đàn


DANH SÁCH PHÂN ƯU
Nhà Giáo, Nhà Thơ Phan Ngọc

1. Thủy Lâm Synh (Cali, USA) thuylamsynh@gmail.com
2. Trần Quốc Phiệt (Cali, USA) hathaius@yahoo.com
3. Phùng Trần (ILL, USA) hoaihuong1@hotmail.com
4. Chánh Minh (Cali, USA) minhsn12@yahoo.com
5. Ngô Minh Hằng
6. Uyên Quang (Cali, USA) tbu12@yahoo.com
7. Trịnh Cơ (Paris) trinhco@gmail.com
8. Như Thu (Cali, USA) ttranpham@gmail.com
9. Phương Hà - Sông Thu (Sài Gòn, VN ) songthu195@yahoo.com.vn
10. Nguyễn Hữu Thời (Cali, USA) thoi3w@aol.com
11. Thy Lệ Trang (Massachusetts, USA) cucperez@gmail.com
12. Thục Nguyên (Massachusetts, USA) tttm1961@gmail.com
13. Phan Trinh (Maryland, USA) phantrinh@yahoo.com
14. Phan Khâm(Maryland, USA) phanvyle@yahoo.com
15. Huỳnh Kim Vinh (VN) vinhhuynhkimcr@gmail.com
16. Nhạc Sĩ Vĩnh Điện (Maryland, USA) vinhdien40@yahoo.com
17. Nhạc Sĩ Anh Nguyên (Cam Ranh,VN) anhnguyenstudio@gmail.com
18. Ngô Văn Giai (Virginia, USA) giaivanngo@yahoo.com
19. Hoài Việt (Garland, TX, USA) cahoaiviet@gmail.com
20. Lê Ngọc Kha (Massachusetts, USA) lengockha@yahoo.com
21. Ngọc Mai (Sài Gòn, VN) ngocmai95@yahoo.com
22 Lộc Bắc (Canada) tronglocbox@yahoo.com
23 Thái Huy (TX, USA) nguyenhuychang@yahoo.com
24 Thanh Hoa (Canada) thanhhoa2271@yahoo.ca
25 Phương Hoa (Cali, USA) phuong hoa918@gmail.com
26. Suối Kiết (Canada) sknguyen@rogers.com
27. Kỳ Đình Lê (…USA) kydinhle@yahoo.com
28. Võ Làng Trâm (Nha Trang, VN) volangtram@gmail.com
29. Trương Văn Lũy (IOWA) truongvanluý 948@yahoo.com
30. Hai H. Lam ( Cali, USA) haihlam30@yahoo.com
31. Võ Sỹ Quý (NTrang, VN) vsq210650@gmail.com
32.Văn Thiên Tùng (QTrị, VN) vanthientungqth@yahoo.com.vn







THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG CHỊ PHAN NGỌC/

NGUYỀN THỊ NGỌC ANH VÀ CÁC CHÁU CÙNG TANG QUYẾN....

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỐ GIÁO SƯ PHAN NGỌC

CHÓNG VÃNG SANH CỰC LẠC.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.



GS Hoàng Trọng Hàn & Xuân Lan





Hội Petrus Ký Nam Cali xin được gởi lời chia buồn với gia đình Giáo sư Phan Ngọc. Nguyện cầu hương hồn của Giáo sư Phan Ngọc sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.



Võ quang Đạt

Hội trưởng Petrus Ký Nam California








Hội Ái Hữu Petrus Ký Bắc Cali kính xin được chia buồn đến gia đình GS Phan Ngọc. Nguyện xin hương hồn Giáo Sư sớm về cõi vĩnh hằng.




THÀNH KÍNH PHÂN ƯU



Quách Đại


(Thay mặt Hội Ái Hữu Petrus Ký Bắc California)

























Vòng hoa phúng điếu của Cỏ Thơm & Thân Hữu Thi Đàn








Nhà thơ Phan Khâm thay mặt Cỏ Thơm và Thân Hữu Thi Đàn đọc điếu văn, bên cạnh là Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung và Nhạc sĩ Vĩnh Điện: Youtube



ĐIẾU VĂN



Kính thưa vong linh anh Phan Ngọc,
Thưa chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, hiền thê của anh Phan Ngọc cùng gia đình tang quyến.




Hôm nay ngày 6 tháng 4, 2016, nhằm ngày 29 tháng 2 năm Bính Thân,
Tôi Phan Khâm, xin thay mặt cho toàn thể văn thi hữu Ban Điều Hành Cơ Sở Cỏ Thơm ở tiểu bang Virginia, cùng hiện diện nơi đây có Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung Chủ nhiệm và Nhạc sĩ Vĩnh Điện.
Tôi cũng xin được thay mặt cho 32 vị trong Nhóm Thân Hữu Thi Đàn do nhà thơ Ngô Văn Giai ở Richmond, Virginia kết nối thi hữu thân hữu 4 phương, lo lắng thông tin liên lạc từng giờ từng phút từ khi hay tin anh Phan Ngọc trở bệnh cho đến ngày anh ra đi.



Tôi cũng xin được đại diện cho nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt, ở San Jose, Băc Cali, anh Phiệt đã có thời gian chung sống cùng anh Phan Ngọc ở Hội An trước năm 1975. Và tôi cũng thay mặt cho vợ, gia đình con cái tôi thắp nến hương, nói lời tiễn biệt đến anh. Nói sao cho hết, biết bao nỗi niềm thương tiếc khóc anh Phan Ngọc nhà thơ Một Thời đã ra người thiên cổ anh ơi!
Văn chương thi phú ở đời
Ký tên hai chữ “Một Thời” thế thôi
Hôm nay vĩnh biệt anh rồi
Cỏ Thơm khuất bóng con ngưởi thân thương
Nhóm Thi đàn khắp bốn phương
Mất anh Phan Ngọc buồn vương một trời,
Nghẹn ngào đau xót anh ơi!



Với thời gian rất hạn hẹp, không làm sao đọc hết ra đây những vần thơ khóc anh, vĩnh biệt anh của các văn thi hữu đăng đầy trên website trong mấy ngày hôm nay, chỉ xin trích dẫn một đôi câu như nhà thơ Lê Ngọc Kha ở Boston đã viết:
Đặt vòng hoa trắng thương tình bạn
Nhẫm đoạn văn xưa nhớ tháng ngày,




Nhà thơ Thủy Lâm Sinh:
Mỗi bước xa nhau mãi ngút ngàn
Thôi rồi tiếc quá hỡi chàng Phan




Nhà thơ Ngô Văn Giai:
Tiếc khách thi nhân thôi sáng tác
Nhớ Người tri kỷ biết tìm đâu?




Nhà thơ Thy Lệ Trang:
Đã vắng lâu rồi tiếng bạn thơ
Người đi cổng khép tự bao giờ


Nhà thơ Tôn Thất Thiều:
Tôi nay còn lại ở đời
Buồn lên khóe mắt khóc người ra đi

Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt:
Dẫu đã lường mà tin nghe như sét đánh
Tôi bàng hoàng viết khúc biệt ly
Tiễn anh đi còn biết nói năng gì!
Xin cúi mặt dâng lời vĩnh biệt.
Buồn da diết!




Và tôi cũng xin được dâng lên anh bài thơ của anh, tác giả Một Thời đã được đăng trong Cỏ Thơm số 74 mùa xuân 2016 số báo mà anh không bao giờ cầm trong tay nữa.




TÂM SỰ
Bạn hỏi sao mà viết loạn thơ?
Thưa rằng có quá ít thì giờ
Không chừng tháng tới… thành thơ thẩn
Có thể ngày mai… hóa ngẩn ngơ
Lắm lúc cơ trời… đây được biết
Nhiều khi số phận… đó không ngờ
Cho nên cứ thảo nhiều càng tốt
Để lỡ ai ơi bút cứng đờ.
Một Thời




Đây đúng là tâm sự của nhà thơ Một Thời, sống đời như anh viết, có ai học được chữ ngờ anh Phan Ngọc ơi!
Vĩnh biệt anh!















THƠ PHÚNG ĐIẾU
Nhà Giáo, Nhà Thơ Phan Ngọc (bút hiệu: motthoi)



Xin được gởi lời Phân Ưu đến gia đình Nhà Thơ PHAN NGỌC

TIỄN ANH MUỘN MÀNG

Tin nghe Anh thôi về,
Áng Thơ vàng Phan Ngọc
Tin nghe Anh thôi về,
Chim muông ngừng tiếng hát,
Vũ trụ buồn thất lạc một vì sao!
Mây thôi bay,
Sóng vỡ,
Biển thôi gào,
Vàng lá đổ mang mang trời mây tím !
Tôi cúi đầu hoài niệm,
Về miền đất quê xa
Trái tim Anh ngọc ngà
Gương đời soi sáng rỡ
Ôi, muôn trùng cách trở
Hồn ở lại cõi thơ
Học trò xưa đợi chờ
Bóng thầy nay xa khuất
Trời quê hương u uất
Bóng tối đọng u hoài
Mong đợi ánh Vàng Mai
Hồn quay về qua biển
Sóng trùng dương đưa tiễn
Nhạc khúc thuở quân hành
Anh mang theo trời xanh
Miền đất lành quê tạm
Xóa tan trời mây xám
Non nước Việt yên bình
Ánh sao trời lung linh
Chào mừng anh trở lại.

San Jose, ngày 15 tháng Tư, 2016
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích




THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thành kính phân ưu nguyện ngũ vần
Niết bàn Phan Ngọc lãnh hồng ân
Giã từ con cháu lên tiên cảnh
Vĩnh biệt hiền thê, dứt bụi trần.
Thân xác vùi sâu lòng đất khách
Hàn thi nhường lại bạn tao nhân.
Hương lòng một nét thành tâm chúc
Tây Vực muôn đời hưởng khánh vân.

Hoài Việt
Garland, TX 03-4-2016




Một thời

Vùng vẫy dọc ngang cũng một thời
Thân già lực kiệt chút tàn hơi
Vòng hoa đưa tiễn vô thường tới
Tuyển tập góp gom lúc cuối đời
Nhà giáo năm xưa Trần Quý Cáp
Nhà thơ xướng họa chốn quê người
Không quen, nhưng vướng tình thân ái
Chắp nhặt vài câu viết thuận lời!!

Lộc Bắc (Canada -2016)






MOTTHOI

Motthoi thơ ảnh “Mãi Còn Đây“ *
Sao nỡ ra đi giữa lúc nầy
Xướng họa Đường thi ngưng dạo ấy
Hẹn hò thân hữu vắng từ nay
Dâng vòng hoa trắng thương tình bạn
Nhẩm đoạn văn xưa nhớ tháng ngày
Như cánh sao trời xa cõi tạm
Motthoi thơ ảnh “Mãi Còn Đây’’.

LÊ NGỌC KHA
(Boston, Massachusetts)
2016

* “Mãi Còn Đây” thi phẩm kỷ niệm bốn mươi
năm ngày cưới LNK, có bài họa và hình ảnh
của nhà thơ Motthoi (trang 30, bài họa 21, in
ấn 2014, nhà xuất bản Hồng Đức





Kính họa: MOTHOI

Phan Ngọc xướng hòa vẫn cất đây
"Tặng người sống sót charlie"1 nầy
"Mothoi đồng điệu"2 trao còn đấy
"Lão giả xa khơi"3 họa giữ nay.
Trần thế tạm thời coi tựa gió
Thiên thu vĩnh phúc kể chi ngày
"Đàn xuân lưu lạc"4 chung "Hoài cảm"5
Phan Ngọc xướng hòa vẫn cất đây.


Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
Garland, Tx 10-3-2016

Ghi chú:
1- Ghi chú của bài Hoài Cảm của anh.
2- Tiêu đề bài xướng của anh.
3- Tiêu đề bài họa của Hoài Việt
4 - là tiêu đề bài họa Mothoi họa bài Dạo Đàn Xuân của HV
5 - Tiêu đề thơ của anh.



Phút chờ đợi phép lạ đã không đến với chúng ta. Anh Phan Ngọc đã ra đi. Thật tiếc...


VẦN THƠ TIỄN BIỆT

Một bước xa nhau mãi ngút ngàn
Thôi rồi, tiếc quá hỡi chàng Phan
Người đi nắng sớm lòng trắc ẩn
Kẻ ở sương khuya mộng bẽ bàng
Bến giác hồn nương thuyền Bảo Cái
Bờ mê vía nhập bóng Tràng Phang
Tâm hương một nén xin ai chứng
Tiễn biệt tình thơ đến lạc bang.

Thủy Lâm Synh
HB, CA Apr. 02, 2016



TIỄN ĐƯA

Tiếc nuối người đi vạn nỗi sầu
Anh về…cho hết chuyện thương đau
« Một Thời » hoa gấm tài thi sĩ
Phan Ngọc, còn đâu giấc mộng đầu !

Trịnh Cơ (Paris)





VĨNH BIỆT ANH

Tiên cõi anh đi để lại sầu
Vợ con bằng hữu ngậm ngùi đau !
Một Thời nay lại thành Muôn Thuở
Nhớ mãi người ơi cái buổi đầu . . .
Võ Làng Trâm





Phan Ngọc ơi

Sao anh đành đoạn bỏ mà đi ?
Phan Ngọc anh ơi, biết nói gì ?
Mới đó hai ta cùng xướng họa
Giờ đây đôi ngã phải chia ly
Anh về chín suối vui chăng chớ ?
Người ở dương trần chịu lụy bi
Bằng hữu khắp nơi đều quý mến
Sao anh đành đoạn bỏ mà đi ?
Thục Nguyên




NGUYỆN CẦU
(Kính gửi chị Phan Ngọc)

Phan Ngọc ra đi vĩnh viễn rồi !
Hung tin đau đớn lẫn bồi hồi.
Anh về Cõi Tịnh vui cùng bạn,
Chị ở Ta Bà buồn lẻ đôi.
Bằng hữu tiếc thương lòng vẫn nhớ,
Gia đình mất mát dạ khôn nguôi.
Nguyện cầu anh Ngọc mau siêu thoát,
Đến chốn Vĩnh Hằng sống thảnh thơi.

Chánh Minh
April 2, 2016





Vô cùng xúc động khi biết tin nhà thơ Phan Ngọc đã vĩnh viễn ra đi.Thương tiếc quá nhà thơ Phan Ngọc ơi!... Xin gởi nén hương lòng "Nguyện Cầu" anh sớm về cảnh giới anh lành.

NGUYỆN CẦU

Vĩnh biệt nhà thơ quá tuyệt vời
Giáo sư Phan Ngọc trút làn hơi
Lìa xa dương cảnh nơi trần thế
Tìm đến non Tiên cõi nước Trời
Bầu bạn thân nhân buồn đổ lệ
Cháu con dâu rể khóc than lời
Nguyện cầu chín phẩm sen vàng đón
Tây Trúc anh về sống thảnh thơi.

Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois; Apr-03-2016)




VĨNH BIỆT BẠN HIỀN
Kính viếng Hương Linh nhà giáo, nhà thơ Phan Ngọc
Tạ thế ngày 01 tháng 4 năm 2016 (24 tháng 02 Bính Thân)
Tại Virginia, USA. Hưởng thọ 77 Tuổi.

Vĩnh biệt bạn hiền dạ thắt đau
Bàng hoàng xúc động một hồi lâu
Đêm về khắc khoải nằm trăn trở
Sáng dậy bâng khuâng đứng thảm sầu
Tiếc khách thi nhân thôi sáng tác!
Nhớ Người tri kỷ biết tìm đâu?
Xin ơn Trời Phật đưa Anh đến
Tịnh độ Niết Bàn cõi nhiệm mầu.


Ngô Văn Giai
Virginia, April 03/2016






VĨNH BIỆT ANH.

Vừa mới hay tin anh Ngọc ơi!
Âm dương cách biệt chúng mình rồi.
Nguyện cầu anh được mau siêu thoát.
Gặp lại ông bà sớm thảnh thơi.

Trương Văn Lũy (IOWA)





NÉN HƯƠNG
TIỄN HUYNH PHAN NGỌC

Huynh ơi vội bỏ bước về đâu?
Để kẻ còn đây ngớ ngẩn sầu
Nhớ bút ‘Một Thời’ nghiên sắc sảo
Hoài mơ xướng họa mộng đêm thâu
Ngày nào chỉnh nhắc vần bằng trắc
Thuở đó công ơn nghĩa đậm sâu
Đôi ngã từ nay thôi vắng tiếng
Lòng buồn tưởng tiếc đấng anh hào.

Hải Rừng
3/4/2016





KỶ NIỆM

Bâng khuâng cứ nhớ những ngày đầu
Bài họa trao anh mới biết nhau.
Lỗi lạc tướng tài luôn phóng lẹ
Vụng về tốt dở khó đi mau
Ước mong đông chí qua song cửa
Chờ đón muôn hoa tỏa sắc màu
Nhớ bạn bao phen đà nhắc nhở
Ngọc Phan vắng bóng, lạc về đâu ?

THANH HÒA, Canada.





LỜI VĨNH BIỆT

Hân hạnh đôi phen tiếp Một Thời
Bằng thơ xướng họa-dẫu đôi nơi
Kia người cõi phúc tâm thư thái
Đây kẻ đương gian ruột rối bời
Đã hết cơ may cùng ký gởi
Mất luôn dịp tốt để rong chơi.
Sửng sờ biết mấy hay tin dữ
Vội thế sao đành bác Ngọc ơi !

Thái Huy,4-03-16





MỘT THỜI

PHAN NGỌC TÊN ANH ĐÃ MỘT THỜI
VUI BUỒN XƯỚNG HỌA XÓT ĐẦY VƠI
ĐẠI HUYNH LÃNG ĐÃNG TÌM MƠ CŨ
TIỂU ĐỆ CHƠI VƠI VỚT MỘNG ĐỜI
ĐI TRƯỚC HIỂU NHIỀU THỜI THẾ ĐÃ
VỀ SAU RÕ LẮM CUỘC CỜ RỒI
HƯƠNG LÒNG XIN GỬI NHEN TÌNH NƯỚC
LỮ THỨ HỒN DANH MÃI RẠNG NGỜI


NHA TRANG,04.04.2016
VÕ SĨ QUÝ



NÉN HƯƠNG TIỄN BIỆT
( Kính tiễn biệt nhà giáo, nhà thơ Phan Ngọc)

Phan Ngọc đi rồi chóng vậy sao?
Lời thi xướng hoạ mới hôm nào!
Còn in danh bút tình huynh hữu
Lưu dấu duyên thơ nghĩa đệ bào
Âm cảnh ngõ về trùng điệp lối
Thiên đường ngã rẻ chốn anh vào
Vĩnh Hằng cõi tịnh hồn an lạc
Dâng nén tâm hương rướm lệ trào.


Q.Trị,04.04.2016
Văn Thiên Tùng



CÁM ƠN ANH PHAN NGỌC



Đôi lời gửi đến bạn miền xa

Tình cảm thâm giao tựa một nhà

Địa chỉ vừa trao nôn nóng viếng (*)

Trang thơ mới ghé vội vàng ra

Ân cần góp ý dù đêm vắng

Lơ đễnh chú tâm chắc tuổi già?

Cố gắng dăm ngày đành bỏ cuộc

May là anh Ngọc chẳng buồn ta!






Như Thu


(*) Anh Phan Ngọc rất chịu khó đã hướng dẫn Như Thu đăng thơ vào trang web của anh, nhưng vì tối dạ nên Như Thu tự post thơ hoài mà không được.




VĨNH BIỆT ANH PHAN NGỌC

Mình từng hẹn nhau về thăm Giao Thủy
Leo đồi Phú Lạc ngắm trăng khuya
Chống đò đêm ngược lên Trung Phước
Đi dưới vườn hồng kể chuyện thuở xưa

Mình từng hẹn nhau về thăm Vĩnh Điện
Qua Thu Bồn tìm dấu vết Bảo An
Những Gò Nổi, Phù Kỳ vùng khói lửa
Mấy mươi năm còn nước mắt chứa chan.

Mình từng hẹn nhau về thăm Non Nước
Nghe Mỹ Khê, Cửa Đại sóng gầm
Thăm phố cổ Hội An buồn muôn thuở
Một đời trai là làm chỗ nương thân

Thương thành phố hiền hòa thân thiện
Chúng ta cùng nhiều kỷ niệm trong đời
Những Chùa Cầu, những đường Cường Để
Ngậm ngùi thay, chừ vuột xa xôi!

Mình chỉ hẹn, chưa đi thì chưa đến
Có ngờ đâu hết thấy bóng người về
Bao ước mơ tràn chân thiết tình quê
Người vội khuất bên kia Tây cảnh

Dẫu đã lường mà tin nghe như sét đánh
Tôi bàng hoàng viết khúc biệt ly
Tiễn anh đi còn biết nói năng gì!
Xin cúi mặt dâng lời vĩnh biệt.

Buồn da diết!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Từ thung lũng Hoa Vàng, Ca, USA




Khóc Bạn (Anh Phan Ngọc Ra Đi)

Ta còn để lại gì đây,
Vẫn vừng trăng bạc, vẫn mây trôi dài.
Cuộc đời nay lại ngày mai,
Sương pha mái tóc hình hài nhiểu nhương
Chợt nhìn đêm tối qua gương,
Nửa mờ trăng khuyết, nửa thương tiếc hoài .
Bao nhiêu mộng đẹp ở đời,
Dâng lên thanh sử khóc nhà thơ xưa .
Về đây bốn bể không bờ,
Gặp nhau trần thế ta mơ xứ người,
Tình Thi Hữu, bốn phương trời,
Giấc mơ Trang Tử không ngoài tầm tay .
Bạn đi, bụi khỏi lấm đầy
Bước chân trần tục không tầy bóng câu .
Quê hương bao nỗi u sầu,
Nay anh khuất bóng xóa câu hận thù .
Hạc bay cao vút đầu thu,
Chín vầng mây bạc một khu sáng ngời
Tôi nay còn lại ở đời,
buồn lên khóe mắt khóc người ra đi ...

Tôn Thất Thiều





KHÔNG ĐỀ
Thân tặng huynh Motthoi

Đã vắng lâu rồi tiếng bạn thơ
Vườn xưa cổng khép tự bao giờ
Tầm Dương bến cũ dường xao xuyến
Lầu Hạc mây ngàn luống ngẩn ngơ
Một phiến thi sầu trao lỡ dở
Nửa vầng trăng lạnh rụng ơ hờ
Người đi rồi nhỉ?..người đi mãi...
Để phím đàn ai lạc lõng chờ!.

Thy Lệ Trang



Trút nợ trần ai gánh Một Thời
Âm dương đôi ngả luống bùi ngùi.
Nhớ xưa bục giảng văn truyền đạo.
Nay luyến lưu tình thi điếu ai.
Nhả Ngọc phun châu tuy bặt tiếng.
Ý vàng vẫn rạng vẻ hoà hài.
Xa xôi xin có lời cầu nguyện.
Bến Giác vong linh sớm toạ đài.

Trân trọng,
Uyên Quang
4/4/2016



VỈNH BIỆT “MỘT THỜI”

“Mây Ngàn” một thuở đã bay xa
Tình nghĩa “đồng hương” quá đậm đà
Khúc nhạc “Tinh Si” đầy hứng thú
Câu thơ “Hoải Cãm” thật hiền hòa
“Cơn Mưa Cuối Hạ” còn tha thiết
“Thi hữu Hoàng Gia” mãi xót xa
Vỉnh biệt “Một thời” xin gửi bạn
Chút tình lưu luyến tại quê nhà

Văn Thanh
Saigon 5/4/2016














Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Phan Ngọc.

Nguyện cầu hương linh anh sớm siêu thoát về cõi Vĩnh Hằng.

Như Thu





Kính thưa quý anh chị.
Thật đau buồn khi nhận được tin này. Chúng ta vừa mất đi một người anh, người bạn tri kỷ tri âm. Em là Anh Nguyên bạn vong niên với anh Phan Ngọc, vào giây phút đau thương này em không có duyên mayđến thắp cho anh một nén nhang. Thật nghĩ cũng tủi thân. Chỉ biết nguyện cầu ơn trên phù hộ cho anh được siêu thoát. Xin thắp nén hương lòng. Thành kính phân ưu cùng gia đình anh.



Nguyễn Anh Nguyên < anhnguyenstudio@gmail.com >






Thưa các anh chị
Mặc dù đã lường trước nhưng tin anh Phan Ngọc ra đi làm Phương Hà bàng hoàng.Thế là đã mất một bậc đàn anh rất dễ mến trong thơ văn mà PH có hân hạnh được xướng hoạ nhiều lần.
Xa xôi không thể đến tận nơi thắp nén nhang tiễn biệt, PH đành xin vọng bái từ xa, cầu mong hương linh anh Phan Ngọc sớm siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng.
PH xin cám ơn các anh chị đại diện đã thay mặt đén phúng viếng và lo liệu mọi việc.
Thân kính,
PH
"Lê Sông thu" < songthu195@yahoo.com.vn >








Phân Ưu của Ngọc Mai (9 xí muội) ở Sài Gòn

"Sáng mở mailbox ra thật bàng hoàng khi hay tin dữ tự dưng khoé mắt thấy cay cay... Chưa gặp anh lần nào nhưng vẫn luôn nhận được những chân tình của anh Phan Ngọc gởi tặng và mới đây thôi trong lúc đang lâm trọng bệnh anh vẫn gởi cho tôi vài dòng thơ bảo rằng làm kỹ niệm, thế mà bây giờ anh nỡ bỏ ra đi ... mau quá! Tôi đang khóc thật rồi anh Ngọc ơi...
Anh Giai ơi! Hãy thắp dùm 9 xí muội 3 nén nhang và cầu nguyện anh Phan Ngọc được an vui nơi cõi vĩnh hằng.
9 xí muội''.





PHÁT HÀNH CỎ THƠM SỐ 72 - 26/9/2015

Từ trái: Phạm Trọng Lệ, Phan Khâm, Phan Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Cao Nguyên, Ngô Tằng Giao




VĂN THI HỌA NHẠC SĨ CỘNG TÁC VỚI CỎ THƠM 21/6/2015

Hàng đầu từ trái: NT Ý Anh, NV Trương Anh Thụy, NAG Trương Minh Châu, Dịch gỉả Diệm Trân, NV Ý Nguyên, NV Nguyễn Thị Ngọc Dung, NV Phong Thu, NV Hồng Thủy, NV Hoàng Dung / Hàng thứ 2: NV Phạm Bá, BKG Nguyễn Ngọc Bích, NT Nguyễn Phú Long, BKG Hải Bằng Hoàng Dân Bình, Nhà Soạn Nhạc Lê Văn Khoa, NS Huy Lãm, NV Nguyễn Lân, BKG Nguyễn Văn Thành/ Hàng thứ 3: NT Phan Khâm, NT Hoàng Song Liêm, NV Phạm Hữu Bính, BKG Phạm Trọng Lệ, NT Cao Nguyên, BKG Phạm văn Tuấn, NT Bùi Thanh Tiên / Hàng thứ 4: NV Đỗ Ngọc Phú, NT Ngô Tằng Giao, NT Phan Ngọc, NAG Nguyễn Quốc Khải, NV Phạm Xuân Thái, NT Luân Tâm, NS Phan Anh Dũng / (Ghi chú: NT Đăng Nguyên, NS Văn Duy Tùng, NT Diễm Hoa không có mặt trong hình)

> Hình lớn hơn




NT Phan Ngọc, NT Phan Khâm, NT Ngô Văn Giai, Ô Phan Văn Phụ


Nhà thơ Phan Ngọc (đứng), ÔB Nguyễn Phú Long, ÔB Long & Minh Châu, Phan Khâm (6/2015)




Giáo sư Phan Ngọc phát biểu ở picnic của Hội Ái Hữu Petrus Ký Miền Đông Hoa Kỳ (2014) - Phía sau từ trái: Ô Paul Vân, Đỗ Trừ, GS Hoàng Trọng Hàn, BS Hồ Kim Chi






GS Phan Lưu Biên & GS Phan Ngọc - Sài Gòn 2013



Họp mặt với bạn cũ Quốc Học tại Nam Cali 28/10/2013.





TÌNH BẠN
Quốc Học ngày nào...Bạn với ta
Bây chừ "chộ" lại...Mệ, Ôn già
Khi xưa rã lớp ...theo Đồng Khánh
Dạo ấy tan trường...ghé quán Ga
Kỷ niệm Nam Giao còn vọng lại
Tiếng lòng Thiên Mụ mãi ngân nga
Hôm nay họp mặt vui hồi tưởng
Quốc Học ngày nào...Bạn với ta.
Phan Ngọc
QH 55-59



Từ trái: Vợ chồng Chánh Minh-anh Ngọc- anh Khánh (bạn cùng lớp QH), 28/10/2013



Họp mặt với bạn cũ Quốc Học ở Nam Cali 29/10/2013






MỪMG TẾT BÍNH THÂN -2016-

Mừng đón Xuân về Tết Bính Thân
Cầu mong tất cả bạn xa gần
Thiên ân toại nguyện khi gieo quẻ
Phước lộc hài lòng lúc múa lân
Sức khỏe dồi dào hơn vạn lược
Tiền tài khấm khá gấp muôn lần
Gia đình hạnh phúc đời vui sướng
Mừng đón Xuân về Tết Bính Thân.

Mộtthời




THU SẦU
Thu về sáo vọng khúc tình tang
Hạ chóng qua rồi…dạ ngổn ngang
Chẳng biết hình Ai còn rõ nét
Hay là bóng Nguyệt đã mờ tan ?
Đường xưa gió bạt nhòa tâm khảm
Lối cũ mưa gào thấm ruột gan
Lá rụng vàng rơi …chiều thổn thức
Sầu vương gởi trọn đám mây ngàn.

Oct. 16th. 2013 - Viết trên chuyến bay UA1559 WASHINGTON-SAN DIEGO
motthoi

TÌNH THU
(Bài họa)

Cứ tưởng qua xuân tích biệt tang!
Ngờ đâu theo gió thoảng qua ngang
Dư hương thuở trước bâng khuâng nhớ
Mộng đẹp giờ đây lặng lẽ tan
Tý tách bên thềm nghe nước giọt
Lao xao ngoài ngõ động tim gan
Thu đi mang cả tình thu trước
Để lại trông mơ mộng bạt ngàn!

Trương Văn Lũy

TÌNH SẦU
Đàn trỗi cung sầu tang tính tang
Nao lòng con sóng giục đò ngang
Trầm luân ai biết giòng sông lụy
Bể khổ nào hay chiếc bóng tan
Một thuở yêu người sầu tím ruột
Nửa đời tình phụ giận bầm gan
Đêm dài lắm mộng nằm suy gẩm
Bừng tỉnh cơn mơ thấy ngỡ ngàng

Hoàng Anh Vi

Họa vận
GỞI BUỒN THEO GIÓ
Đờn ai trỗi khúc điệu tình tang ?
Văng vẳng xa đưa nỗi trái ngang
Khói lửa bùng lên đời khốn khổ
Đao binh vùng dậy cảnh ly tan
Tha hương nhớ lại... đau bầm ruột
Đất khách nghĩ về ...giận tím gan
Ba tám mùa thu sầu viễn xứ
Buồn thương gởi gió tận quê ngàn.

Giai Van Ngo
Vịginia,Nov 02/2013

THU SẦU
Cuối thu trời đất nhuốm màu tang
Liểu rủ soi mình, sóng xéo ngang
Nước gợn lăn tăn thương mộng vỡ
Mây buông lãng đãng nhớ mơ tan
Gió lùa phận đổi đau bầm ruột
Tiết chuyển duyên thay thắt tím gan
Tình lỡ đa mang miền tục lụy
Trách chi lấp lánh ánh sao ngàn.

Trần Văn Hạng

MÙA THU CHẾT
(xin góp thêm bài họa)

Cứ mỗi thu về có lể tang
Tiển vài quan tướng chết dàn ngang
Cho ngân sách ấy không chi nữa
Để lý tưởng nào sớm dập tan
Khi soạn điếu văn, quên tội lổi
Lúc bày huyền thoại, thấu tim gan
Chỉ mong xuân đến mang mơ ước :
Được sống tự do sướng ngút ngàn

LV Hạt, 4/11/2013



CẢM HOÀI
Xướng

Một mình lặng ngắm ánh chiều rơi
Hoang dại, mong manh bóng cuộc đời
Sự nghiệp, tình yêu ... làn khói tỏa
Công danh, hạnh phúc... áng mây trôi
Hồng kia mới đó còn tươi lắm
Cúc nọ vừa đây đã úa rồi!
Trần thế ... không lâu, ta ở tạm
Vui, buồn ... âu cũng vậy mà thôi.

AUG. 9th. 2014
motthoi

CẢM HOÀI
(Họa)

Đêm khuya lành lạnh, tiếng mưa rơi,
Cảm thấy cô đơn giửa chợ đời.
Hạnh phúc như mây bay gió thoảng,
Tình yêu tợ nước chảy hoa trôi.
Ban ngày mới nói lạc quan đó!
Buổi tối sao kêu thất vọng rồi!
Cuộc sống trần gian đầy tạm bợ,
Chỉ mong trả nghiệp quả xong thôi!

Chỉ mong trả nghiệp quả xong thôi,
Về với trời trăng mãn nguyện rồi.
Chẳng sợ ba đào, dòng nước cuốn,
Không lo bão táp, phận bèo trôi.
Nên trân trọng, quý từng giây phút
Và sống thiền, vui tại hiện đời.
Mặc thế sự khen chê, tốt xấu,
Lòng thanh thản ngắm ánh sao rơi.

Chánh Minh
Aug 9, 2014

CŨNG THẾ THÔI
Tự dặn lòng không để lệ rơi
Nỗi niềm chua xót ở trên đời
Phận người như chiếc thuyền vô định
Bến đỗ theo dòng nước nổi trôi
Hạnh phúc mong manh vừa chớm nở
Tâm tư sầu muộn đã vương rồi !
Chuyến tàu cõi thế bao ga đến
Ta xuống nơi nào cũng vậy thôi !

Phương Hà

LỆ RƠI
Buồn vui sướng khổ lệ đều rơi
Hạnh phúc cho ai chẳng phí đời
Sự nghiệp chưa thành, tuy đổ vở
Danh thơm lưu mãi, chẳng xuôi trôi
Phút vui tiên cảnh còn đang đợi
Món nợ trần gian trả hết rồi
Một giấc nam kha, kê chửa chín
Sá chi cõi tạm, thế thì thôi

Văn Thanh

RỜI CÕI TẠM
Đã cuối thu rồi lá mãi rơi
Chiều nay ai đó mới qua đời
Xe tang quyến thuộc sầu đưa tiễn
Thành bại sang hèn lệ cuốn trôi
Tuổi hạc chưa cao đành vĩnh biệt
Tài hoa phát tiết phải đi rồi
Người rời cõi tạm bao lưu luyến
Ước nguyện xin đành gửi lại thôi

10/08/2014
LLK

THAM THIỀN
Tham thiền tỉnh thức ngã buông rơi
Nhất đại thân dung sống với đời.
Hạnh phúc bình yên tâm tự tại
Khổ đau nhiễu loạn trí xa trôi.
Nhị nguyên kiến đạt phân minh rõ
Tam bảo hành trì giác ngộ rồi!
Hửu thể vô thường là thế sự
Muôn loài trụ tạm cũng đành thôi!

Hải Rừng
10/8/2014

TIỄN BIỆT

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG NAY ĐÃ RƠI
NGẬM NGÙI XA CÁCH KHỎI GIÒNG ĐỜI
ƯỚC MƠ HOÀI BẢO CHƯA THÀNH ĐẠT
TUỔI TÁC VÔ TÌNH LẴNG LẶNG TRÔI…
THẾ SỰ GIỜ ĐÂY NHƯ ĐÃ DỨT
VỀ NƠI TIÊN CẢNH NGHỈ NGƠI RỒI
VUI BUỒN LO LẮNG KHÔNG CÒN NỮA
CÕI TẠM TRẦN GIAN CÓ THẾ THÔI !

NS

ĐẠO LÝ
(Họa)
Tự nhủ lòng mình - chớ để rơi!
Trăm năm dành dụm quyết cho đời
Công bằng người giữ tâm nao núng
Biển cả thuyền chèo sóng nổi trôi
Đại hải gió lành đâu có hết
Tràng giang mưa thuận vẫn chưa rồi
Một lần sinh tử - còn lưu mãi
Hậu thế kế thừa - sao nói thôi!

Trương Văn Lũy
Bình Thuận

TĨNH LẶNG
Đêm khuya lặng lẻ ngắm sao rơi
Thương nhớ người xưa trọn một đời
Âm thầm ly biệt lúc còn thắm
Chưa tròn giấc mộng thấy chơi vơi
Tình ơi! hảy đợi mùa thu tới
Xem lá vàng rơi , rơi cuối trời
Chừ đây không biết em đâu tá ?
Phương ấy còn ai " khúc ly bôi" ?

L.H Lê Hoàng

TRẦN THẾ
Chiếc lá trong chiều lặng lẽ rơi,
Thở dài cảm khái xót xa đời.
Mây bay về chốn xa mờ khuất,
Nước cuốn theo giòng nhẹ lướt trôi…
Ánh nắng vừa lên như tắt vội,
Nụ hoa mới nở chực phai rồi.
Xum vầy ly biệt câu sinh tử,
Cuộc sống nhân gian có thế thôi!

Dương Hồng Kỳ

MỘT NGÀY...
Rồi đến một ngày... trăng lịm rơi
Mình ta lặng lẽ cuối hiên đời
Thơ ngơ ngẩn khép- vành mi khép
Nước lặng lờ trôi- hoa lá trôi
Đã biết đua, chen vòng khổ lụy
Nào mong níu, giữ mộng xa rồi
Phù vân tròn kiếp đầy hư ảo
Phút cuối...tạ từ...chỉ thế thôi!

Thy Lệ Trang
Massachusetts

KIẾP NGƯỜI
Số phận nhân loài tựa lá rơi
Luân hồi sinh tử mãi bao đời!
Tham sân chớ chấp tâm buông thả
Vọng tưởng nào lo nước cuốn trôi
Cuộc sống bon chen đừng nghĩ nữa
Hành trang chuẩn bị cũng xong rồi
Chúng ta lưu diễn cùng sân khấu
Đợi khép màn nhung… giã biệt thôi.

Như Thu

CÒN NHỚ NGÀY QUA
Một mình chợt thấy ánh sao rơi
Hiếm có... nhiều khi suốt cả đời
Đâu phải như từng cơn sóng nổi
Tưởng chừng giống chuyện áng mây trôi
Tự nhiên trăm sự bèn quên hết
Bỗng chốc đôi phen chợt nhớ rồi
Gió nhẹ bên thềm nghe thoáng vắng
Gợi buồn thêm chuyện thưở xưa thôi !

Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 11 tháng 8/2014

CẢM HOÀI
Y đề
Đã từng lầm lũi dưới mưa rơi
Hăm hỡ đi qua mấy chặng đời
Thuở trẻ bôn ba nuôi mộng ước
Nay già hờ hửng ngóng chiều trôi
Công danh những tưởng thênh thang mở
Sự nghiệp ngờ đâu khép lại rồi
Ngẫm kỹ còn chi thành với bại?
Phù hoa! Ừ nhỉ thế thì thôi!

Hồ Trọng Trí



Thế là một trang đời đã lật qua, một sanh linh đã vĩnh viễn mất đi và một người bạn thơ không còn hiện diện trên thế gian nầy nữa. Kiếp người chỉ có thế; rơi vào hành tinh nầy qua cuộc vui thiếu chủ đích của cha mẹ. Chúng ta không trách nhiệm những gì đã xảy đến nhưng nó là một sự gánh chịu của vô vàn nghiệp lực. Vâng! 77 năm không phải quá dài để trang trải hết nỗi lòng và không quá ngắn để hứng chịu những bẽ bàng nghiệt ngã. Không phải sống bao lâu, mà sống thế nào để nhiều người thương tiếc. Anh Phan Ngọc của chúng ta sẽ yên giấc nghìn thu bên những thương tiếc của tất cản bạn bè đủ nói lên phần nào tư cách của một nhà giáo, một người bạn. Dù chưa lần gặp mặt, dù chưa có những sinh hoạt chung nhưng những cảm tưởng của hầu hết thân hữu qua những bài viết, những vần thơ đủ để nói lên nỗi thương tiếc đối với anh. Gia đình chị Phan Ngọc và các cháu cũng đã hãnh diện có một gia trưởng tuyệt vời và cầu mong gia đình chị sẽ được an ủi. Hi vọng mọi việc sẽ qua đi và chị nên giữ gìn sức khỏe, không quá bi lụy sẽ mất đi tinh nhuệ trong cuộc sống. Một chút cảm tưởng sau hậu sự.

Kính chúc quý anh chị luôn an lạc.
Thủy Lâm Synh

Mời nghe: "KIẾP NGƯỜI" - Nhạc: Thủy Lâm Synh - Ca sĩ: Lan Phương



YÊU THẦM

Rào thấp chạy qua tưởng dễ dàng!
Thương rồi chỉ dám lén nhìn sang
Láng giềng xinh quá! làn môi thắm
Thổn thức năm canh mơ có nàng!

Giọt nắng ngoài sân hôn tóc mây
Gió thu nhẹ cợt áo vờn bay
Làm sao ta được qua bên ấy
Anh đã yêu rồi! em có hay?

Rồi bỗng một chiều ngăn cách sông
Em đi buốt lạnh những mùa đông
Nơi đây ngõ vắng đời hiu quạnh
Ngóng đợi bao chiều, tin vẫn không!

Thôi nhé tình trần đà rẽ ngả
Thôi đành duyên phận phải lìa xa
Trong anh, em mãi là người yêu dấu
Ta khóc cuộc tình quá thiết tha!

Giấc mộng canh dài luôn ước mong
Cho em sung sướng biết hay không?
Còn ta một mảnh đời heo hút
Thầm gọi tên ai, nát cả lòng!


Virginia - Nov.29th 2011
motthoi

NHỚ THẦM
(Viết nương vận"Yêu Thầm" - Nhà thơ: motthoi)

Hoa lý nhà em mới chạm giàn
Lung linh theo gió chuyển mùa sang
Anh bên song cửa nhìn len lén
Chờ đợi người thương bóng dáng nàng.

Em phải là Tiên ẩn bóng mây
Đem mùa Thu đến khói sương bay
Em nguồn cảm hứng hồn thi sĩ
Em của lòng anh, em có hay?

Anh vẫn chờ em mấy bến sông
Bốn mùa thương nhớ đến tàn Đông
Bốn mùa lạnh buốt con tim héo
Em có bao giờ em biết không?

Dõi bước chân em về mấy ngả
Nghe lòng rạo rực mối tình xa
Em đi một sớm không hò hẹn
Áo lụa xinh màu bay thướt tha.

Là nghĩa từ đây hết đợi mong
Sông Ngân chìm lặn giữa từng không
Em về bên ấy còn đâu nữa
Thoảng nét duyên yêu nhớ ngập lòng.

Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois-Jan-2013)

TƯƠNG TƯ
(Viết nương vận "Yêu Thầm'')

Em đứng bên song nét dịu dàng
Anh ngồi tựa cửa liếc nhìn sang
Âm thầm gọi nhỏ tên em mãi
Và ước mong sao gặp được nàng.

Gío nhẹ đùa vui theo bóng mây
Ngỡ như tà áo lụa em bay
Ngỡ như tóc xỏa đôi vai nhỏ
Tơ tưởng về em, em có hay ?

Từ dạo thuyền em qua bến sông
Nhớ em, anh thức trắng đêm Đông
Trời se lành lạnh tim anh buốt
Một nửa hồn đau em biết không?

Cách trở đôi đường, người mỗi ngả
Em về bên ấy mịt mù xa
Bên nầy anh ngóng mong tin nhạn
Thoáng hiện em về bóng thướt tha

Thôi hết còn gì để ước mong ?
Tương tư hoài vọng những ngày không
Năm canh thao thức buồn trăn trở
Mong nhớ người yêu ngập cõi lòng.


Ngô Văn Giai
Virginia, Jan 2013





VUI HỌP MẶT

Ta về họp mặt ở nơi đây
Từ dạo xa nhau... nhạn nhớ bầy
Hội ngộ Thầy xưa... ân thấm đậm
Tao phùng bạn cũ... nghĩa đong đầy
Bao năm lưu lạc... lòng tê tái
Mấy lúc đoàn viên... dạ ngất ngây !
Ước nguyện mỗi năm hè nắng ấm
Ta về họp mặt ở nơi đây!

(Virginia, Viết nhân ĐHSP Huế hội ngộ lần thứ 2, San Jose, July 4th. 2013)
Phan Ngọc
LÝ-HÓA Khóa Nguyễn Du (60-63)

Họa vận
MỪNG HỘI NGỘ

Hội ngộ môn sinh khắp đó đây
Thầy cô bạn học gọi tìm bầy
Gặp nhau thăm hỏi tình tha thiết
Chia sẻ hàn huyên nghĩa đậm đầy
Lưu lạc bốn phương buồn chất ngất
Lia xa đất mẹ thấy ngơ ngây
Ước mơ trở lại thanh bình cũ
Hội ngộ môn sinh khắp đó đây.

Ngô Văn Giai
Virginia, 2013



GẦN THÔI!
Viết phỏng theo "Around The Corner" của Henson Towne

Bạn tôi cũng ở gần đây
Cùng chung khu phố... mà nầy... quá xa!
Thời gian vùn vụt trôi qua
Tưởng tuần chưa hết... thì đà hết năm !
Mặt mày bạn cũ... biệt tăm
Công việc bề bộn... cả trăm chất chồng
Nó biết thương nó chứ không
Như hồi còn trẻ chạy rông sang nhà
Lại qua tình bạn thiết tha
Bây giờ bận bịu mệt nhòa xác thân
Ngán ngao ham chuyện ngu đần
Ngán ngao hoài sức xoay vần hư danh
Định tâm mai sẽ gọi "Anh"
Để cho nó biết lòng thành của tôi
Ngày mai có đến lại trôi
Giữa tôi và nó xa xôi càng nhiều
Quanh đây! xa biết bao nhiêu
Hôm nay được "điện" Anh tiêu diêu rồi!
Ăn năn hối tiềc một đời
Gần mà bạn mất không lời cuối trao!

Nov. 16th 2012
motthoi

~~~~~~~~~~~~

Around The Corner
by Henson Towne

Around the corner I have a friend,
In this great city that has no end.
Yet days go by and weeks rush on,
And before I know it, a year is gone.

And I never see my old friend's face;
For life is a swift and terrible race.
He knows I like him just as well
As in the days when I rang his bell.

And he rang mine. We were younger then,
And now we are busy, tired men.
Tired with playing a foolish game,
Tired with trying to make a name.

"Tomorrow," I say, "I will call on Jim,
Just to show that I'm thinking of him."
But tomorrow comes-and tomorrow goes;
And the distance between us grows and grows.

Around the corner! Yet miles away...
"Here's a telegram, sir."
"Jim died today."
And that's what we get - and deserve in the end.
Around the corner, a vanished




Thơ Nhạc Giao Duyên

HOÀI CẢM:


Hồng Vân diễn ngâm: MP3 PPS (Văn Thanh Sài Gòn thực hiện)

GIỌT MƯA NGÀY CŨ:

Quỳnh Lan hát: MP3 Anh Nguyễn phổ nhạc, ca: Youtube

GỞI VỀ ANH: Hồng Vân diễn ngâm: MP3

NÓI VỚI ANH: Vĩnh Điện phổ nhạc - Diệu Hiền ca MP3












Trang Nhà Liên Kết Liên Lạc Tạp Chí Cỏ Thơm Liên Lạc Website


Copyright © 2007 Cỏ Thơm

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.




thyletrang

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/01/2016

Về Đầu Trang Go down

CHIA BUỒN Empty Re: CHIA BUỒN

Bài gửi by Lida_nguyen Sun Jul 03, 2016 4:11 am

Xin Thành kính xin lổi trước vong linh anh Phan Ngọc vì sự vô tình của Lida
Thì ra trước ngày anh ra đi vĩnh viễn anh đã  email cho Lida  và muốn Lida thay anh chăm sóc cai trang Web Motthoi mà Lida làm tặng cho anh  Lúc đó anh ghi  luôn mật mã cũa admin cho Lida nhưng Lida bị mất cái mật mã  email nên  không vào được email đó ..Lida cứ ngĩ là tặng cho anh rồi  thì giữ~ lại làm chi .Dè đâu ngờ anh đó là uớc nguyện của anh trước ngày ra đi về bên kia thế' giối .Hôm nay tình cờ ghé vào đây mới được biết anh đã ra đi cách đây mấy tháng .
Xin thành Kính chia buồn  trễ đến chij và gia đình
Lida  ,

_________________
CHIA BUỒN Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết