TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

hành  ngoc  2019  Thanh  điều  post  phan  PHÚT  trịnh  2013  đăng  thoi  TÌNH  2015  Thang  Viet  2014  Lang  trang  THƯỜNG  ngươi  

Latest topics
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
HỐI TIẾC  EmptySat May 04, 2024 7:55 pm by Cẩm Thanh

» VƯỢT MÂY KHƠI
HỐI TIẾC  EmptyWed May 01, 2024 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
HỐI TIẾC  EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
HỐI TIẾC  EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
HỐI TIẾC  EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
HỐI TIẾC  EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
HỐI TIẾC  EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
HỐI TIẾC  EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
HỐI TIẾC  EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


HỐI TIẾC

Go down

HỐI TIẾC  Empty HỐI TIẾC

Bài gửi by minhsn12 Fri Sep 16, 2022 9:58 pm

Google Logo

HỐI TIẾC (Nguyên bản)

Hối tiếc thì nay đã muộn rồi
Phải chi ta gặp lúc đơn côi
Ngẩn ngơ ngoảnh lại chân quên bước
Thờ thẩn trông theo mắt khó rời
Eo nhỏ, chân thon, mời ngó đến
Chẳng che, ít đậy, nén nhìn thôi
Màu mè lễ cưới vờ long trọng
Cùng với Tương Như khéo một đôi. (*)
(Hồ Mỹ Đức)
9/10/22

(*) Chú thích:
   Hối tiếc = Regrettable.
   Tư Mã Tương Như, trong sự tích Phượng cầu Hoàng.


Được sửa bởi minhsn12 ngày Tue Oct 04, 2022 12:58 am; sửa lần 4. (Reason for editing : Sửa hình)

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Sep 16, 2022 10:04 pm

KHÔNG LỜI

Liệt lão cao niên tỉnh thức rồi
Giữa đời mê hoặc há đơn côi
Biết lòng sân hận, thân đà tránh
Hiểu tánh kiêu căng, ý đã rời
Thấy cảnh tham danh, ta nín nhịn
Thấy người tham sắc, tớ cười thôi
Không lời, hạnh phúc bên tri kỷ
May được Trời thương cũng có đôi.
(Phan Thượng Hải)
9/10/22

(*) Không Lời = Sans Paroles.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Sep 16, 2022 10:09 pm

HỐI TIẾC LÀM CHI ?

Hối tiếc làm chi? ván đóng rồi,*
Tham lam nhiều quá sẽ mồ côi,
Vừa thề thốt đó, sao còn ngoảnh?
Mới cưới nhau đây, há nỡ rời?
Nhìn gái sexy đừng chối nữa,
Thấy em nóng bỏng cũng lờ thôi.
Hai người ăn ở nên thành thật,
Đồng vợ đồng chồng** lại đẹp đôi.
(Chánh Minh)
9/12/2022

* “Ván đã đóng thuyền”: Ý nói đã cưới nhau rồi,
   không thể thay đổi được nữa. (Theo phong tục ngày xưa).
**“Đồng vợ đồng chồng tát bể Đông cũng cạn”.


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sat Sep 17, 2022 10:30 pm

HẸN ƯỚC...MAI SAU

Tưởng chơi hóa thật...cũng xong rồi
Vui đặng vài giờ lúc cúc côi
Trước mặt phong trần ta cứ bước
Sau lưng hạnh phúc tớ đành rời
Đường xa vạn dặm chờ ai đến
Tình cũ phai nhòa bỏ cuộc thôi
Người nhé xin đừng mong hội ngộ
Kiếp này không được sống chung đôi...
Paris, 17/9/2022
TRỊNH CƠ


Được sửa bởi minhsn12 ngày Wed Sep 21, 2022 12:33 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Sửa câu 8)

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Tue Sep 20, 2022 2:46 am

PHẬN SỐ TUI

Phận số tui như định sẵn rồi
Lọt lòng đã phải chịu mồ côi
Yêu em, lặng xót người ta rước
Lập nghiệp, thầm đau ước mộng rời*
Mãi thủy chung tình,răng nỡ phụ
Luôn tròn vẹn nghĩa,rứa đành thôi
Con tim cột chặt thương vào nhớ
Tạc tượng trong hồn bước sánh đôi…
Lý Đức Quỳnh
     20/9/2022

*Theo mạch ý,đúng ra phải là: Lấy vợ, thầm đau ước mộng rời.
Viết vui thôi,nhưng lỡ xui,bà xã đọc được thì hết đường sống.
Lập nghiệp cho nó an lành.


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Thu Sep 22, 2022 4:47 pm

CÒN GÌ

Còn gì hối tiếc chuyện qua rồi
Tuổi hạc trèo cao sống cút côi
Tiếng điểm đồng hồ như sắp đến
Nay mai trở gót phải xa rời
Mê đời thích thú tình lưu luyến
Khép lại một bên trang khác thôi
Vui chốn bao la nơi đẹp đẽ
Mỗi người một nẻo bước song đôi …
                          Yên Hà
                        22/9/2022

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Thu Sep 22, 2022 4:51 pm

NUỐI…

Thuyền hoa thật đấy đã đi rồi
Cổ độ vào thu tớ cút côi
Rượu lại không còn-toàn ấy bỏ
Thuốc thời cũng hết -thảy này rời
Nói ra ai hiểu-riêng đau chịu
Chửi hử ai nghe-tự khổ thôi
Nhang thắp ba que mừng đó bậu
Bên người hờ hững bước song đôi…
                Thái Huy 9/22/22

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Sep 23, 2022 12:55 am

HẠNH PHÚC

Ở tuổi tri thiên sớm ngộ rồi
Vui buồn đau khổ lẻ loi côi…
Sông kia uốn khúc xuôi ra biển
Núi nọ chon von khó tách rời
Cuộc sống tranh danh… đâu toại ý?
Cuối đời đoạt lợi… thở hơi thôi !
Bên nhau xin hãy luôn trân quý
Hạnh phúc về già mãi sánh đôi
                     Kiều Mộng Hà
                     Sept22nd2022

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Sep 23, 2022 1:01 am

TIẾC NÚI CŨNG ĐÀNH

Bạn ta ruột đứt quá thương rồi,
Một kiếp đời đau cảnh cúc côi.
Sự thế công danh tha thiết tạo,
Nửa chừng cơ nghiệp ngẩn ngơ rời.
Cùng sông núi chịu cơn sầu hận,
Với ván cờ thua nước ngược thôi !
Tiếc núi cũng đành cơn quốc biến…
Lưu vong cuộc sống chẳng hòa đôi !
                           Liêu Xuyên


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Sep 23, 2022 4:56 pm

CHÚC PHÚC

Lỡ duyên phận bướm đã bay rồi ?!
Trách số không hên sống cút côi ?!
Đêm tưởng nhìn hình lòng quặn thắt
Ngày mơ ngắm ảnh mắt khó rời
Niềm đau nhức nhối hoài chưa dứt
Nỗi khổ dày vò mãi hổng thôi
Chúc phúc chàng vui bên vợ đẹp
Trai tài gái xứng lứa vừa đôi
                           Tím
                    Sept/22/2022

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Sep 23, 2022 5:01 pm

NHẮC MÀ CHI

Bỏ qua chuyện cũ đã xa rồi,
Nhắc lại làm gì tim xót côi.
Những tưởng sánh vai vui nhịp bước,
Nào hay tay phủi tách chia rời.
Trách chi bóng dáng thêm ham lộ,
Hờn dỗi nét hình khổ chuốc thôi.
Lộng lẩy chở che tâm dấu ẩn,
Tan tành mộng ước đẹp song đôi!
                       HỒ NGUYỄN
                          (22-9-2022)

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sat Sep 24, 2022 4:26 pm

KHÔNG TIẾC GÌ

Trời cho may mắn cũng nhiều rồi,
Nghĩa nặng,tình đầy,chả cút côi
Sát cánh,kề vai,chân thuận nhịp,
Đồng tâm,chung hướng,mắt khôn rời.
Bão tràn sóng dậy,nào chia lối,
Gió dập mưa vùi vẫn vượt thôi!
Duyên phận lâu bền,hoài một kiếp,
Chỉ khi tử biệt mới lìa đôi!
                     Thanh Hoà
                     23/09/2022

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sat Sep 24, 2022 4:31 pm

DUYÊN NỢ ,

Chẳng đến cùng nhau được nữa rồi
Cũng vì e ngại mới đành côi ,
Tóc xanh thả gió lê thê đợi
Môi tím ngâm tình ngóng  rã rời
Lui tới khoan thai , đi thật khẽ
Nói năng nhỏ nhẹ ,muổn gần thôi
Thương nàng chỉ ước se tơ tóc
Duyên nợ trăm năm kết lứa đôi !
                  PHƯỢNG HỒNG


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sun Sep 25, 2022 8:43 pm

KHÔNG HỐI TIẾC CHÚT NÀO !

Mắc chi hối tiếc, đã xong rồi !
Trách bản thân mình phận cút côi
Ngơ ngác nhìn chân... thoăn thoắt bước
Thẩn thờ ngoảnh mặt...thảnh thơi rời
Khoan thai má ngọc thầm thương tưởng
Yểu điệu eo thon trộm nhớ thôi
Hai họ hoà minh trong tiệc cưới
May duyên xứng lứa lại vừa đôi...!
                    MAI XUÂN THANH
                            Sept 24, 2022

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Sep 26, 2022 9:27 pm

HẸN LẠI

Chuyện mình ngày ấy đã xa rồi
Duyên nợ chẳng thành hoá cút côi
Đã ước tương phùng chờ bến đợi
Đâu ngờ số hẩm bó chân rời
Con tim lỗi nhịp không dè được
Tình cảm vơi đầy thất hẹn thôi
Mong đến kiếp sau mình sẽ gặp
Tơ tình nối lại ta chung đôi …!
                   THIÊN LÝ

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Sep 26, 2022 9:32 pm

XIN ĐỪNG NUỐI TIẾC

Gia đình hạnh phúc đã xong rồi !
Nuối tiếc làm gì nói cút côi ?
Nhất chí chung tay không chối bỏ
Đồng tâm hiệp mặt chẳng buông rời
Phụ bần khiến kẻ sầu tê tái
Ham phú làm người khốn khổ thôi
Xây dựng thật lòng đời mãi đẹp
Xin đừng chia rẽ chớ  lìa đôi
                   Songquang
                    20220925

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Sep 26, 2022 9:44 pm

TAN VỠ

Do đâu mọi chuyện dở dang rồi
Một phút giận hờn khiến lẻ côi
Chẳng nán chờ nghe đà vội ngoảnh
Không quay lại ngó đã mau rời
Lạnh lùng ngoài mặt, lời cay đăng
Hối hận trong lòng, dạ thúc thôi
Tự ái dâng tràn nào nhận lỗi
Ngậm ngùi đành chịu cảnh chia đôi
                        Sông Thu
                     ( 26/09/2022 )

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỐI TIẾC  Empty Re: HỐI TIẾC

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết