TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

TÌNH  phan  2015  Thang  đăng  Thanh  ngươi  ngoc  trang  điều  2019  post  Lang  trịnh  PHÚT  2013  Viet  2014  thoi  THƯỜNG  hành  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
Giống Dòng Bất Khuất EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
Giống Dòng Bất Khuất EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
Giống Dòng Bất Khuất EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
Giống Dòng Bất Khuất EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
Giống Dòng Bất Khuất EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
Giống Dòng Bất Khuất EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
Giống Dòng Bất Khuất EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
Giống Dòng Bất Khuất EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
Giống Dòng Bất Khuất EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


Giống Dòng Bất Khuất

Go down

Giống Dòng Bất Khuất Empty Giống Dòng Bất Khuất

Bài gửi by minhsn12 Sun Apr 16, 2017 2:36 am

Giống Dòng Bất Khuất B272b3bf-f6cb-40cf-9908-82709a0194f6_zps5fnqsneq

Giống Dòng Bất Khuất

Bất khuất từ xưa giống Lạc Hồng
Noi gương bảo vệ sự tồn vong
Nhân dân đứng dậy mau gom sức
Bộ đội vùng lên sớm đổi lòng
Về với quê hương non nước Việt
Hiệp gìn bờ cõi chốn trời Đông
Đập tan Đảng Cộng vô thần ấy
Chúng bán giang sơn nhục giống dòng!
Hoài việt Nguyễn Vĩnh Tường
Tx: 01-9-2013


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Giống Dòng Bất Khuất Empty Họa 1

Bài gửi by minhsn12 Sun Apr 16, 2017 2:39 am

Hỏi anh

Hỏi anh bộ đội dưới cờ hồng
Có thấy quê nhà họa diệt vong?
Đất nước suy đồi sao vững chí
Đồng bào đói rách vẫn yên lòng?
Quân người khai quật miền non Lạng
Tầu lạ vơ cào chốn biển Đông
Nội ngọai toàn dân đà thấy rõ
Hỏi anh nuốt nhục ngó xuôi dòng ???
Kế Đô


Được sửa bởi minhsn12 ngày Sun Apr 16, 2017 2:52 am; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Giống Dòng Bất Khuất Empty Họa 2

Bài gửi by minhsn12 Sun Apr 16, 2017 2:42 am

QUÊN SAO ?

Tộc Việt quên sao thuộc họ Hồng
Bởi loài quỷ đỏ phải lưu vong
Người thời bắc mỹ vui qua bữa
Kẻ tại quê hương hận nát lòng
Đau xót dâng cao hơn Núi Thái
Nhớ thương phủ ngập cả Trời Đông
Chừng nào đây nhỉ cơ may tới,
Đất nước thịnh hưng lại chuyển dòng ...?
Thái Huy


Được sửa bởi minhsn12 ngày Sun Apr 16, 2017 2:53 am; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Giống Dòng Bất Khuất Empty Họa 3

Bài gửi by minhsn12 Sun Apr 16, 2017 2:50 am

BẤT KHUẤT

Chứng nhân lịch sử chính sông Hồng,
Quân địch Nguyên Mông bị bại vong.
Thuở trước toàn dân đều hãnh diện,
Ngày nay  cả nước thật đau lòng.
Nam gian bán hết núi, sông Việt,
Bắc tặc chiếm lần đất, biển Đông.
Tuổi trẻ đứng lên làm cách mạng,
Ngày mai đất nước sẽ thay dòng!
Chánh Minh
3 Sept. 2013

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Giống Dòng Bất Khuất Empty Họa 4

Bài gửi by minhsn12 Sun Apr 16, 2017 2:57 am

ƯỚC MONG

Ta cũng là con Lạc cháu Hồng,
Giờ đây phải chịu kiếp lưu vong.
Bỏ đồng bỏ ruộng không đành dạ,
Nhớ nước nhớ non cháy cả lòng.
Cửa Ải căm hờn quân giặc Bắc,
Hoàng Sa uất hận Hán gian Đông.
Mong ngày Đất Việt yên bình mãi,
Già trẻ gái trai kết một dòng.
Thục Nguyên
VA  Sept/04/2013

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Giống Dòng Bất Khuất Empty Họa 5

Bài gửi by minhsn12 Sun Apr 16, 2017 3:04 am

GIỐNG LẠC HỒNG

Ta vẫn nêu danh giống Lạc Hồng,
Nước nhà đến lúc phải tồn vong.
Bọn người ngu dại mờ đôi mắt,
Lũ quỷ u mê thiếu một lòng,
Ðừng sợ giặc Tàu từ cõi  Bắc.
Không lo hải khấu dưới trời Ðông,
Ngàn năm dân Việt  luôn đoàn kết,
Không để thuyền Nam chạy ngược dòng !
                         Trịnh Cơ
                ngoại ô Paris 4 Sept.2013

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Giống Dòng Bất Khuất Empty Họa 6

Bài gửi by minhsn12 Sun Apr 16, 2017 3:09 am

HỎI TỘI

Giáo điều đầu độc những chuyên hồng
Đưa triệu sinh linh đến tử vong
"Xương Trắng Trường Sơn" mờ mịt lối
"Đường Đi Không Đến" tái tê lòng
Thi hành bốn tốt - dời biên Bắc
Hợp tác hai chiều - bán biển Đông
Khắc nghiệt dân lành bằng nhũng lạm
Tham lam như lũ cuốn xuôi dòng!
Ca, USA
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


("...") - Những tác phẩm chính cán binh VC viết.
Cố Văn Sĩ Xuân Vũ, tấp kết ra Bắc, xâm nhập vào Nam
rồi hồi chánh.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Giống Dòng Bất Khuất Empty Họa 7

Bài gửi by minhsn12 Sun Apr 16, 2017 3:15 am

DÒNG THÁC CÁCH  MẠNG

Chúng ta mãi nhớ hội Diên Hồng
Cưu khổ giống nòi khỏi diệt vong
Hãy dậy mà đi cùng giữ nước
Xóa tan oán hận vướng trong lòng
Trấn yên bờ cõi nhìn phương Bắc
Đánh thắng bá quyền đoạt biển Đông
Dòng thác hình thành con nước xiết
Cuốn phăng ai đó muốn ngăn dòng.
Vĩnh Hoàng

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Giống Dòng Bất Khuất Empty Họa 8

Bài gửi by minhsn12 Sun Apr 16, 2017 3:18 am

VÔ ĐỀ

Cửu Long cho đến tận sông Hồng
Cộng Chệt lan tràn họa bại vong
Xã tắc trông mong đừng nản chí
Nhân quần vùng dậy giữ bền lòng
Thu hồi mảnh đất nơi biên ải
Dành lại hải phần ở biển Đông
Truyền thống đánh Tàu luôn thắng trận
Viết nên trang sử vẻ vang dòng

Viết nên trang sử vẻ vang dòng
Chẳng lẽ ngồi chờ đón gió đông
Thấy lũ buôn người thương xót mẹ
Nhìn bè bán nước hận đau lòng
Tự do dân chủ nào tồn tại
Trấn áp giam cầm lắm tử vong
Tiêu diệt độc tài cùng đứng dậy
Bừng lên khí thế “ Hội Diên Hồng”.
Lê Ngọc Kha

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Giống Dòng Bất Khuất Empty Họa 9

Bài gửi by minhsn12 Sun Apr 16, 2017 3:29 am

MƠ KHÚC ĐOÀN VIÊN
(Tặng quý anh chị em và các bạn -
đang lưu vong Xứ Người)

Nhồi sọ nhân dân cách mạng hồng
Biết bao thế hệ mạt - lưu vong
Cuồng nô - lũ quỷ theo Tàu khựa
Nổi dậy chung nhau quyết một lòng
Đòi lại biên cương non nước Việt
Đập tan Hán tặc - giặc phương đông
Thời cơ ... đủ nối vòng tay lớn
Trói nhóm " lú - hèn " liệng xuống dòng...

Trang sử nay mai  - sẽ tiếp dòng
Hình cong chữ ét ( S ) rạng trời đông
Ai yêu đất Mẹ chung tài - lực
Kẻ bán giang sơn - khắc nhớ lòng
Đừng hỏi vì sao Dân oán hận
Hãy chờ đến lúc - Cộng tàn vong ...
Anh em một ruột về vui lại
Tấu khúc đoàn viên - giống Lạc Hồng !
Vĩnh Hưng Phu Tử


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Giống Dòng Bất Khuất Empty Re: Giống Dòng Bất Khuất

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết