TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

phan  THƯỜNG  ngươi  đăng  ngoc  Lang  trang  hành  PHÚT  post  TÌNH  Viet  2019  2013  2014  trịnh  Thang  thoi  2015  Thanh  điều  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU

Go down

VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU Empty VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU

Bài gửi by minhsn12 Tue Oct 13, 2020 2:42 am

Google Logo

VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU

Tôi đã biết yêu khi còn thơ ấu
Yêu mẹ yêu cha nội ngoại ông bà
Yêu anh chị em cô bác gần xa
Yêu cô giáo trường làng xinh răng khễnh
Tôi đã biết yêu ghe chài cập bến
Yêu gió thoảng đưa hương lúa đòng đòng
Yêu con đê dài ngang qua bãi cát
Yêu những cánh cò chở nắng qua sông
Tôi đã biết yêu bến chiều gợn sóng
Yêu con đò nằm đợi khách lại qua
Yêu con đường làng phân trâu, bã mía
Yêu lũy tre xanh bóng vỡ nhạt nhòa
Tôi đã biết yêu bờ ao luống mạ
Yêu hạt gạo lành, nước giếng trong veo
Yêu mùi rạ khô, hoa cau, hoa bưởi
Yêu khói lam vương bên mái tranh nghèo
Tôi đã biết yêu cỏ cây nắng héo
Yêu đám mây ngoan cho nước xanh vườn
Yêu tiếng chuông chùa, đêm thanh vọng lại
Yêu sáng mai hồng lấp lánh giọt sương
Tôi đã biết yêu sân trường bóng phượng
Yêu những trưa hanh ôm lũ học trò
Yêu biển thanh bình vỗ về cát trắng
Yêu mỗi đêm rằm có mặt trăng nhô
Tôi đã biết yêu lửa tro cháy đỏ
Yêu củ khoai lùi, muống luộc, canh lang
Yêu líp cải non, nụ bầu, hoa bí
Yêu sáng tinh sương ong bướm vẽ vòng
Và tôi đã biết yêu non sông chữ S
Yêu dân tộc mình vừa thoát cơn mê
Yêu bức tranh tô bằng xương với máu
Yêu những người đi chinh chiến không về
Và tôi đã biết yêu thanh bình độc lập
Yêu những bàn tay xây dựng tương lai
Yêu nét đan thanh người con gái Việt
Yêu chí can cường của những chàng trai
Và tôi đã biết yêu giống nòi, tổ quốc
Yêu những gì trên mảnh đất Rồng Tiên
Yêu hạt cát cho đến biển, núi - thiêng
Yêu tuyệt đối, quyết giữ gìn trọn kiếp.

Thủy Lâm Synh
Oct. 11, 2016

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU Empty TÔI YÊU

Bài gửi by minhsn12 Thu Oct 22, 2020 1:12 am

           TÔI YÊU

Nghe tiếng chim ca bình thản quá
Lá đùa trong gió bóng cành rung
Trời xanh cao vút nhìn vô tận
Hồn hòa theo nhịp yêu mông lung.

Tôi yêu từng mái tranh khô nắng
Dưới ánh mặt trời đốt chói chang
Cục tác tiếng gà kêu nhảy ổ
Lời ru trẻ nhỏ vọng thôn trang.

Tôi yêu từng sợi khói lam chiều
Sưởi ấm dân nghèo đỡ quạnh hiu
Chinh chiến thôi đừng gây đói khổ
Cho đời mang lại những tin yêu.

Tôi yêu tiếng giã gạo thâu đêm
Tiếng hát trao thơ dưới mạn thuyền
Tiếng kéo chài khuya trên biển mặn
Rừng sao trắng tỏa sáng đôi miền.

Tôi yêu từng bóng người lao động
Đem giọt mồ hôi tưới ruộng đồng
Lớp lớp người đi xây dựng lại
Ngàn đời tô vẻ đẹp non sông.

Tôi yêu như thuở mới đầu yêu
Những nỗi xôn xao đến ngợp lòng
Những sợi trăng vàng chao động lắm
Nghe như tình khúc gợi thương mong.

        Phùng Trần


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU Empty NHỚ CỐ HƯƠNG

Bài gửi by minhsn12 Mon Oct 26, 2020 1:24 am

NHỚ CỐ HƯƠNG

Tôi vẫn mơ về sống cố hương
Thả trâu gặm cỏ lúc chiều nương
Lên non quơ củi về cho mẹ
Xuống hố mò cua bắt cá lươn.

Tôi vẫn mơ về nghe tiếng ca
Đàn chim se sẻ hót quanh nhà
Có bồ câu lượn trong hương gió
Có bướm vờn hoa dưới nụ cà.

Tôi vẫn mơ về tắm suối trong
Ngồi nghe liễu hát nước quanh dòng
Nhìn hoa nội cỏ khoe màu thắm
Nhìn cá bơi đùa núp dưới rong.

Tôi vẫn mơ về ngắm ánh trăng
Xanh xao rừng núi gió mây ngàn
Đêm khuya nghe sáo xa ngân vọng
Nhạc trổi côn trùng nối tiếp vang.

Tôi vẫn mơ về quê mến yêu
Cây đa làng cũ xóm thôn nghèo
Trường xưa vách nứa sân hè mát
Phượng đỏ ve sầu gợi luyến lưu.

Giờ còn đâu nữa hỡi người ơi
Quê mẹ thương mong tận góc trời
Hơn nửa bán cầu xa vạn dặm
Chạnh lòng nhớ quá cố hương ơi !

      Phùng Trần

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU Empty Re: VÀ TÔI ĐÃ BIẾT YÊU

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết