ĐÓN TẾT 2022
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ĐÓN TẾT 2022
ĐÓN TẾT 2022
Tết đến nhưng ta chẳng bận lòng
Người chờ kẻ đón, tớ không mong
Pháo bông rực rỡ trên thành phố
Âm nhạc rập rình giữa đám đông
Lời chúc tân niên vang khắp nẻo
Rượu mừng năm mới thắm cay nồng
Sá gì dịch bệnh đang vây bủa
Say khướt quên đời giữa sắc không.
(Hoàng Hoa Nguyễn Hoài Trung)
1/3/22
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 1
NÉT BÚT ĐAN THANH
Đón tiết, thi nhân trải tấc lòng
Hoài hương trung nghĩa ý hoài mong
Tâm từ viễn xứ về quê mẹ
Thân tựa hoàng hoa biệt gió đông
Tống tửu say mê cùng bạn quý
Hằng nga lịch lãm thắm duyên nồng
Cảnh tình thi họa đầy thơ mộng
Nét bút đan thanh sắc thị không.
(Phan Thượng Hải)
1/6/22
Đón tiết, thi nhân trải tấc lòng
Hoài hương trung nghĩa ý hoài mong
Tâm từ viễn xứ về quê mẹ
Thân tựa hoàng hoa biệt gió đông
Tống tửu say mê cùng bạn quý
Hằng nga lịch lãm thắm duyên nồng
Cảnh tình thi họa đầy thơ mộng
Nét bút đan thanh sắc thị không.
(Phan Thượng Hải)
1/6/22
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 2
TẾT THA HƯƠNG
(Tự họa)
Tha hương đón Tết xót xa lòng
Tết ở quê xưa vẫn nhớ mong
Đất khách mưa buồn trong gió bấc
Quê nhà nắng ấm dưới trời đông
Thi nhân xướng họa câu thơ nhã
Tửu khách lai rai chén rượu nồng
Tống biệt bách ưu duy hữu tửu
Cuộc đời chi bận có rồi không.
(Hoàng Hoa Nguyễn Hoài Trung)
1/6/22
(Tự họa)
Tha hương đón Tết xót xa lòng
Tết ở quê xưa vẫn nhớ mong
Đất khách mưa buồn trong gió bấc
Quê nhà nắng ấm dưới trời đông
Thi nhân xướng họa câu thơ nhã
Tửu khách lai rai chén rượu nồng
Tống biệt bách ưu duy hữu tửu
Cuộc đời chi bận có rồi không.
(Hoàng Hoa Nguyễn Hoài Trung)
1/6/22
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 3
SAY
Say chào xuân đến lúc đau lòng
Say khướt nằm khoèo thỏa đợi mong
Say mộng mơ huyền thương tiếc nhớ
Say mê thơ thẩn hạ thu đông
Say tu dụng tửu trong sầu khổ
Say đắm yêu hoa mãi mặn nồng?
Say bởi sự đời, say với bạn
Say tình non nước; có, hơn không?
(Phan Thượng Hải)
1/7/22
Say chào xuân đến lúc đau lòng
Say khướt nằm khoèo thỏa đợi mong
Say mộng mơ huyền thương tiếc nhớ
Say mê thơ thẩn hạ thu đông
Say tu dụng tửu trong sầu khổ
Say đắm yêu hoa mãi mặn nồng?
Say bởi sự đời, say với bạn
Say tình non nước; có, hơn không?
(Phan Thượng Hải)
1/7/22
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 4
TẾT ĐẾN TA KHÔNG
NÁO NỨC LÒNG
Tết đến ta không náo nức lòng,
Chẳng lo chuẫn bị, chẳng chờ mong.
Bạn bè còn sống ngày càng ít,
Dịch bệnh lây truyền ngày lại đông
Nhớ đến quê cha, lòng quặn thắt,
Trông về quê mẹ, rượu say nồng.
Đồng bào quần quật lo nồi gạo,
Đâu rảnh thì giờ chuyện có không.
(Chánh Minh)
1/8/2022
NÁO NỨC LÒNG
Tết đến ta không náo nức lòng,
Chẳng lo chuẫn bị, chẳng chờ mong.
Bạn bè còn sống ngày càng ít,
Dịch bệnh lây truyền ngày lại đông
Nhớ đến quê cha, lòng quặn thắt,
Trông về quê mẹ, rượu say nồng.
Đồng bào quần quật lo nồi gạo,
Đâu rảnh thì giờ chuyện có không.
(Chánh Minh)
1/8/2022
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 5
CHỜ TẾT NHÂM DẦN
Tết Ta gần đến, ngẩn ngơ lòng
Khác thuở thiếu thời háo hức mong
Dịch bệnh biến thiên thu ... tới hạ
Bè phe tranh chấp xuân ... qua đông
Quê cha xa tít, bao thương nhớ
Đất khách nơi đây, thật ấm nồng
Trâu sắp sửa đi, nhường cọp đến
Năm dần êm ả, có hay không ?
(Trương Ngọc Thạch)
1/9/22
Tết Ta gần đến, ngẩn ngơ lòng
Khác thuở thiếu thời háo hức mong
Dịch bệnh biến thiên thu ... tới hạ
Bè phe tranh chấp xuân ... qua đông
Quê cha xa tít, bao thương nhớ
Đất khách nơi đây, thật ấm nồng
Trâu sắp sửa đi, nhường cọp đến
Năm dần êm ả, có hay không ?
(Trương Ngọc Thạch)
1/9/22
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 6
ĐÓN TẾT NHÂM DẦN
Vạn người nằm xuống thấy đau lòng,
Đón Tết đâu còn thú đợi mong.
Cây cối rụi tàn theo tháng giá,
Cỏ hoa xơ xác với ngày đông.
Bài thơ chúc bạn không hào hứng,
Ly rượu mừng xuân chẳng sưởi nồng.
Cầu nguyện tai trời mau chấm dứt,
Nhâm Dần đón Tết có như không.
Minh Nguyên
1/13/2022
Vạn người nằm xuống thấy đau lòng,
Đón Tết đâu còn thú đợi mong.
Cây cối rụi tàn theo tháng giá,
Cỏ hoa xơ xác với ngày đông.
Bài thơ chúc bạn không hào hứng,
Ly rượu mừng xuân chẳng sưởi nồng.
Cầu nguyện tai trời mau chấm dứt,
Nhâm Dần đón Tết có như không.
Minh Nguyên
1/13/2022
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 7
LỎNG LƠI GẶP ĐƯỢC . . .
Dù muốn hay không cứ hỏi lòng
Cái ngày Nguyên Đán thảy đều mong
Chương trình kín kẽ ghi đầu sổ
Kế hoạch trang hoàng lập cuối đông
Chúc thế nào đây bày ý thực
Mừng bao nhiêu nhỉ tỏ tâm nồng
Lỏng lơi gặp được Cô âu yếm
Tất cả bay vèo tới chốn không.
Trần Như Tùng
Dù muốn hay không cứ hỏi lòng
Cái ngày Nguyên Đán thảy đều mong
Chương trình kín kẽ ghi đầu sổ
Kế hoạch trang hoàng lập cuối đông
Chúc thế nào đây bày ý thực
Mừng bao nhiêu nhỉ tỏ tâm nồng
Lỏng lơi gặp được Cô âu yếm
Tất cả bay vèo tới chốn không.
Trần Như Tùng
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 8
ĐÃ QUEN ,
Lúc nhỏ còn non mới xuyến lòng
Khi đà lớn chút bớt trông mong ,
Rộn ràng chuẩn bị ba ngày lễ
Nao nức lượn lờ những chỗ đông
Hương sắc tưng bừng gieo ấm áp
Nhạc xuân rộn rã góp nàn nồng
Tuổi đời lận đận chông chênh mãi
Quen kiếp phong trần với …số không !
PHƯỢNG HỒNG
Lúc nhỏ còn non mới xuyến lòng
Khi đà lớn chút bớt trông mong ,
Rộn ràng chuẩn bị ba ngày lễ
Nao nức lượn lờ những chỗ đông
Hương sắc tưng bừng gieo ấm áp
Nhạc xuân rộn rã góp nàn nồng
Tuổi đời lận đận chông chênh mãi
Quen kiếp phong trần với …số không !
PHƯỢNG HỒNG
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 9
TẾT..!
Tết như dị ứng xuyến xao lòng
Tết ở xứ người quả chẳng mong
Tết hả nhìn kia-buồn bão tuyết
Tết ôi thấy đó-lạnh đêm đông
Tết đời lữ thứ-say co cụm
Tết cảnh tha hương thiếu mặn nồng
Tết đã bao mùa trên đất khách
Tết mà như rứa có như không.
Thái Huy Jan/15/22
Tết như dị ứng xuyến xao lòng
Tết ở xứ người quả chẳng mong
Tết hả nhìn kia-buồn bão tuyết
Tết ôi thấy đó-lạnh đêm đông
Tết đời lữ thứ-say co cụm
Tết cảnh tha hương thiếu mặn nồng
Tết đã bao mùa trên đất khách
Tết mà như rứa có như không.
Thái Huy Jan/15/22
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 10
TẾT ĐẾN (2022)
Xứ người Tết đến vẫn chờ mong
Tẻ nhạt dù cho cũng ấm lòng
Bão tuyết ngập tràn mang rét buốt
Quê nhà ấm áp cuối mùa đông
Phong quang Nguyên Đán màu dân Việt
Câu chúc Minh Niên rượu nhấp nồng
Xướng hoạ thi nhân trao gợi nhớ
Cuộc đời mới có lại rồi không!…
Yên Hà
15/1/2022
Xứ người Tết đến vẫn chờ mong
Tẻ nhạt dù cho cũng ấm lòng
Bão tuyết ngập tràn mang rét buốt
Quê nhà ấm áp cuối mùa đông
Phong quang Nguyên Đán màu dân Việt
Câu chúc Minh Niên rượu nhấp nồng
Xướng hoạ thi nhân trao gợi nhớ
Cuộc đời mới có lại rồi không!…
Yên Hà
15/1/2022
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 11
TẾT DỬNG DƯNG
Tết đến dửng dưng chẳng náo lòng
Ngày xưa háo hức cứ chờ mong
Múa lân ầm ỉ quanh đường phố
Lũ trẻ rộn ràng cả xóm đông
Cô vít lây lan dân đói khổ
Sao ta lại chúc chén say nồng
Năm này xuân đến trời tê lạnh
Nhiệt độ trêu người… dưới số không !
THIÊN LÝ
Tết đến dửng dưng chẳng náo lòng
Ngày xưa háo hức cứ chờ mong
Múa lân ầm ỉ quanh đường phố
Lũ trẻ rộn ràng cả xóm đông
Cô vít lây lan dân đói khổ
Sao ta lại chúc chén say nồng
Năm này xuân đến trời tê lạnh
Nhiệt độ trêu người… dưới số không !
THIÊN LÝ
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 12
XUÂN VIỄN XỨ
Mỗi năm mỗi bớt nức nao lòng
Quê cũ đâu còn ai ngóng mong
Chờ Tết, vườn xen tia nắng hạ
Mừng Xuân, sân ngập tuyết mùa đông
Quên đi ngày ấy, buông cay đắng
Trân quí tình già, thấm mặn nồng
Gối mỏi mắt mờ rồi sẽ đến
Hình hài biến mất cõi hư không
Nông gia hai lúa NJ
Ngày dài mùa đông chờ Tết con cọp
Mỗi năm mỗi bớt nức nao lòng
Quê cũ đâu còn ai ngóng mong
Chờ Tết, vườn xen tia nắng hạ
Mừng Xuân, sân ngập tuyết mùa đông
Quên đi ngày ấy, buông cay đắng
Trân quí tình già, thấm mặn nồng
Gối mỏi mắt mờ rồi sẽ đến
Hình hài biến mất cõi hư không
Nông gia hai lúa NJ
Ngày dài mùa đông chờ Tết con cọp
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 13
Mừng Xuân Nhâm Dần 2022
Nhâm Dần đang đến Tết an lòng
Vóc hạc hồi xuân vẫn ước mong
Trúc mã, người xưa về cuối phố
Thanh mai bạn cũ tới đầu đông
Túi thơ mặc khách nhâm trà nhạt
Bầu rượu tao nhân nhấp chén nồng
Đại dịch lây lan toàn thế giới
Vaccine chích đủ có hơn không ...(1)
Mai Xuân Thanh
January 15, 2022
(1) Tiêm chủng đủ 3 mũi thuốc Váccine Covid-19
Nhâm Dần đang đến Tết an lòng
Vóc hạc hồi xuân vẫn ước mong
Trúc mã, người xưa về cuối phố
Thanh mai bạn cũ tới đầu đông
Túi thơ mặc khách nhâm trà nhạt
Bầu rượu tao nhân nhấp chén nồng
Đại dịch lây lan toàn thế giới
Vaccine chích đủ có hơn không ...(1)
Mai Xuân Thanh
January 15, 2022
(1) Tiêm chủng đủ 3 mũi thuốc Váccine Covid-19
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 14
TẾT BUỒN
Xuân sang ,tết đáo chạnh xao lòng
Tổ Quán trông về cộn nhớ mong!
Xa xót tâm can dầm buốt lệ
Tái tê tuyết giá thấu hàn đông!
Ly trà biệt xứ lòa hương thoảng
Chén tửu tha hương kém vị nồng?
Cung chúc luống mong qua dịch nạn
Phiêu hồn nhẹ tễnh cõi hư không.
16-1-2021
Nguyễn Huy Khôi
Xuân sang ,tết đáo chạnh xao lòng
Tổ Quán trông về cộn nhớ mong!
Xa xót tâm can dầm buốt lệ
Tái tê tuyết giá thấu hàn đông!
Ly trà biệt xứ lòa hương thoảng
Chén tửu tha hương kém vị nồng?
Cung chúc luống mong qua dịch nạn
Phiêu hồn nhẹ tễnh cõi hư không.
16-1-2021
Nguyễn Huy Khôi
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
» O
» có những dòng sông
» Lẩn thẩn tuổi già