VÔ ĐỀ
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
VÔ ĐỀ
VÔ ĐỀ
(Nguyên bản)
Thôi thế là xong, hết nợ đời
Làm người ai cũng một lần thôi
Tử sinh, gió thoảng qua thềm vắng
Tan hợp, mây bay giạt cuối trời
Lá rụng về nguồn, cơn gió cuốn
Hoa rơi theo nước, một giòng trôi
Phù du trong cõi vô thường ấy
Ga cuối tàu đi … đã đến rồi.
(Hoàng Hoa Nguyễn Hoài Trung)
3/28/22
Được sửa bởi minhsn12 ngày Tue Oct 04, 2022 7:08 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Thêm hình)
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
TỬ BỆNH
Nan y tử bệnh, tội người đời
Đến chết là khi giải thoát thôi?
Khang kiện, từ bi theo bát nhã (*)
Khổ đau, tự kỷ kiếm ông trời
Vô thường tình nghĩa dù không trụ
Vô ngã sầu thương vẫn khó trôi
Thảm cảnh xót xa, ai cứu giúp?
Già đầu khoắc khoải mãi chưa rồi!
(Phan Thượng Hải)
3/29/22
(*) Bát nhã = Bát nhã ba la mật đa = Trí tuệ toàn hảo = Perfection of wisdom (từ ngữ của Phật Giáo, đồng nghĩa với trí tuệ giác ngộ).
Nan y tử bệnh, tội người đời
Đến chết là khi giải thoát thôi?
Khang kiện, từ bi theo bát nhã (*)
Khổ đau, tự kỷ kiếm ông trời
Vô thường tình nghĩa dù không trụ
Vô ngã sầu thương vẫn khó trôi
Thảm cảnh xót xa, ai cứu giúp?
Già đầu khoắc khoải mãi chưa rồi!
(Phan Thượng Hải)
3/29/22
(*) Bát nhã = Bát nhã ba la mật đa = Trí tuệ toàn hảo = Perfection of wisdom (từ ngữ của Phật Giáo, đồng nghĩa với trí tuệ giác ngộ).
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
TỬ BIỆT
Mất mát thương đau nhất cuộc đời
Số phần bắt chịu phải vâng thôi
Chồng lìa vợ quý, vào lòng đất
Con bỏ mẹ yêu, biệt cuối trời
Nghĩa nặng phu thê không dễ lắng
Tình sâu mẫu tử khó buông trôi
Tiễn chồng, niềm tủi còn rau ráu
Nỗi khổ mất con ập đến rồi...
(Vũ Linh Huy)
Sarasota
5/31/22
Mất mát thương đau nhất cuộc đời
Số phần bắt chịu phải vâng thôi
Chồng lìa vợ quý, vào lòng đất
Con bỏ mẹ yêu, biệt cuối trời
Nghĩa nặng phu thê không dễ lắng
Tình sâu mẫu tử khó buông trôi
Tiễn chồng, niềm tủi còn rau ráu
Nỗi khổ mất con ập đến rồi...
(Vũ Linh Huy)
Sarasota
5/31/22
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
VÔ THƯỜNG
Sinh già bệnh chết ở trên đời,
Chân lý vô thường vẫn đúng thôi.
Thọ mạng ngắn dài tùy nghiệp lực,
Con người sanh tử chẳng do Trời.
Tế bào sinh diệt như tia chớp,
Vọng niệm hiện hành tựa sóng trôi.
Họp mặt nói cười vui mới đó,
Nay đà về cõi vĩnh hằng rồi...
(Chánh Minh)
June 4, 2022
Sinh già bệnh chết ở trên đời,
Chân lý vô thường vẫn đúng thôi.
Thọ mạng ngắn dài tùy nghiệp lực,
Con người sanh tử chẳng do Trời.
Tế bào sinh diệt như tia chớp,
Vọng niệm hiện hành tựa sóng trôi.
Họp mặt nói cười vui mới đó,
Nay đà về cõi vĩnh hằng rồi...
(Chánh Minh)
June 4, 2022
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
» O
» có những dòng sông
» Lẩn thẩn tuổi già