HẠNH PHÚC
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HẠNH PHÚC
HẠNH PHÚC
(Kính tặng GS Nguyễn Sỹ Thân
và các vị cảm thông lời thơ của tôi)
Mộc mạc đôi vần gởi bạn tôi
Cảm thông, hồi đáp đến đây rồi
Quí thay! khích lệ- còn chi nữa !
Vô giá !"thì thầm"-chỉ thế thôi !.
Cho nghĩa đệ huynh cao vút mãi
Để tình bằng hữu được lên ngôi
Mấy lời qua "Net"* đầy thương mến
Sung sướng làm sao ! Hạnh Phúc rồi !.
Dec. 10th. 2012
motthoi
*điện thư
(Kính tặng GS Nguyễn Sỹ Thân
và các vị cảm thông lời thơ của tôi)
Mộc mạc đôi vần gởi bạn tôi
Cảm thông, hồi đáp đến đây rồi
Quí thay! khích lệ- còn chi nữa !
Vô giá !"thì thầm"-chỉ thế thôi !.
Cho nghĩa đệ huynh cao vút mãi
Để tình bằng hữu được lên ngôi
Mấy lời qua "Net"* đầy thương mến
Sung sướng làm sao ! Hạnh Phúc rồi !.
Dec. 10th. 2012
motthoi
*điện thư
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ cha
» Bước chân không tánh
» KINH HÀNH
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
» VƯỢT MÂY KHƠI
» Tháng Tư cảm tác
» Chúc Tết thi nhân
» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC