TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Lang  Thang  2019  ngoc  THƯỜNG  post  thoi  2015  trang  TÌNH  trịnh  PHÚT  điều  hành  phan  2013  ngươi  Thanh  2014  Viet  đăng  

Latest topics
» Tự tại Thiền Sư
BÓNG CHIỀU EmptyThu Jul 25, 2024 4:15 pm by Cẩm Thanh

» Lễ cha
BÓNG CHIỀU EmptySun Jun 16, 2024 5:20 pm by Cẩm Thanh

» Bước chân không tánh
BÓNG CHIỀU EmptyTue Jun 04, 2024 12:56 am by Cẩm Thanh

» KINH HÀNH
BÓNG CHIỀU EmptyMon Jun 03, 2024 7:00 pm by minhsn12

» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
BÓNG CHIỀU EmptySat May 04, 2024 7:55 pm by Cẩm Thanh

» VƯỢT MÂY KHƠI
BÓNG CHIỀU EmptyWed May 01, 2024 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
BÓNG CHIỀU EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
BÓNG CHIỀU EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
BÓNG CHIỀU EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


BÓNG CHIỀU

Go down

BÓNG CHIỀU Empty BÓNG CHIỀU

Bài gửi by motthoi Tue Dec 18, 2012 1:33 pm

BÓNG CHIỀU

Bóng chiều lấp ló ở ngoài hiên
Phòng vắng, bên song mắt muộn phiền
Có phải hạt mưa -nhòa kỷ niệm
Hay là giọt lệ -đắm tình duyên !
Bao mùa lá đổ, sầu thiên kỷ
Mấy độ tuyết rơi, tủi vạn niên
Gió vẫn vô tình lay nhẹ cửa
Cho hồn cay đắng một niềm riêng.

Dec, 5th.2012
motthoi

** EM TÔI ***

Mưa vẫn còn rơi bên mái hiên
Em tôi ngồi đó - dáng ưu phiền
Mưa nhòe trước cửa ... sầu phai sắc
Bóng đổ bên tường ... buồn đẫm duyên
Vạn dặm người đi - hồn viễn cách
Ngàn phương nắng trẩy - mộng lưu niên
Đóa hồng rũ cánh vì mưa gió
Em - giấc miên trường... một cõi riêng !!

TỊNH VÂN

TƯỞNG NHỚ

Nắng xế chiều buông tỏa mái hiên.
Nghe lòng thư thả trút ưu phiền.
Gửi về dĩ vãng bao ngày mộng,
Gợi lại tâm tư một kiếp duyên.
Xinh đẹp hồn nhiên nàng thiếu nữ,
Ngây thơ thanh bạch tuổi hoa niên.
Mặc đời có đổi thay đen trắng,
Còn mãi nơi đây kỷ niệm riêng…

Dương Hồng Kỳ


BÀI HỌA CỦA THY LỆ TRANG
BƯỚC CHÂN VÔ ĐỊNH

Bóng nắng mờ dần phía cuối hiên
Lòng em dấu kín nỗi ưu phiền
Ra đi khoắc khoải câu ơn nghĩa
Ở lại bùi ngùi chữ nợ duyên
Nước mắt lưng tròng thời thiếu phụ
Giòng châu ướt đẫm thủơ hoa niên
Đường đời lạc bước chân vô định
Dõi mắt tìm hoài hạnh phúc riêng

thyletrang

SI TÌNH

Chênh chếch trăng mờ ở cuối hiên
Đèn khuya một bóng trĩu ưu phiền
Năm canh khắc khoải mơ hình dáng
Sáu khắc thẫn thờ ước mối duyên
Ôm ấp khối tình trong mộng tưởng
Trông vời hạnh phúc suốt bao niên
Trải qua năm tháng, ta thầm đợi
Một ánh mắt nhìn thấu cõi riêng....
Sông Thu


NỖI NIỀM
(Họa)

Gió mùa lay động ở đầu hiên!
Rải rác vàng rơi gợi nỗi phiền
Lơ lửng mây chiều thương cố quận
Đông đưa sương sớm nhớ tơ duyên
Bao lần thu lại cây thay lá
Mấy lượt xuân về tết đổi niên
Nhìn cảnh sinh tình xao xuyến lạ
Xế đời ôm mộng mối sầu riêng!

Trương Vă Lũy

TÌNH RIÊNG

(Kính họa vận "Bóng Chiều"
Nhà thơ : motthoi)

Bóng câu vụt hiện thoáng qua hiên
Gỏ cửa thời gian đếm lụy phiền
Góp nhặt cho đời bao kỷ niệm
Mang theo gió nghiệp những nhân duyên
Mơ về một thuở còn hương sắc
Ngó lại giờ đây tới lão niên
Khắc khoải canh chầy ngày tháng lụn
Nghe lòng xao xuyến mối tình riêng.

Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois-Jan-2013)



TÂM NIỆM

Họa bài BÓNG CHIỀU

Lâu lắm rồi nhìn lại mái hiên
Cố quên đi mọi nỗi ưu phiền
Cầu trời năm thánh xin an phận
Khấn Phật mọi miền được hợp duyên
Dĩ vãng đong đưa miền cổ tích
Tương lai chào đón ngõ tân niên
Bao nhiêu gởi gắm lời tâm niệm
Đừng ngại đi từng bước rất riêng.

Phan Khâm

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết