TÌNH BẠN TRAI GÁI
2 posters
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: TRANG THƠ DUONGHONGKY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TÌNH BẠN TRAI GÁI
Có người con gái hỏi tôi rằng:
Giữa gái và trai, 'bạn' được chăng?
Tôi đáp: Thưa cô, rằng ‘được chứ’!
Nếu không ngoài nghĩa bạn... trăm năm
Dương Hồng Kỳ
Giữa gái và trai, 'bạn' được chăng?
Tôi đáp: Thưa cô, rằng ‘được chứ’!
Nếu không ngoài nghĩa bạn... trăm năm
Dương Hồng Kỳ
duonghongky- Tổng số bài gửi : 56
Join date : 17/12/2012
Re: TÌNH BẠN TRAI GÁI
Bây chừ trai, gái lộn xà ngầu
Trăm năm hay bạn khác gì đâu
Thời thế quay cuồng nhiểu nhương quá
Thôi thì đừng hỏi....thử tới đâu !
motthoi
Trăm năm hay bạn khác gì đâu
Thời thế quay cuồng nhiểu nhương quá
Thôi thì đừng hỏi....thử tới đâu !
motthoi
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: TRANG THƠ DUONGHONGKY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» UKRAINA XUÂN CHINH CHIẾN
» Ukraina bão mùa chinh chiến
» Tháng tư hoài cảm
» THÁNG TƯ QUỐC HẬN
» TƯ HƯƠNG
» TƯỞNG NIỆM HOÀNG TRƯỜNG SA
» UKRAINA MỘT NĂM SAU
» NGẮM MAI VÀNG