Nhớ Mẹ Hiền của Trương Văn Lũy
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhớ Mẹ Hiền của Trương Văn Lũy
NHỚ MẸ HIỀN
Quê mẹ ngày xưa khói lửa mù!
Thương cành trơ lá đã bao thu
Năm canh giá buốt nai lưng chắn
Sáu khắc thâu đêm cất tiếng ru
Nay kẻ cuối trời trông vắng vẻ
Kia người góc bể ngắm âm u
Âm dương cách biệt ai nào biết
Chỉ có cao xanh lại mịt mù!
Trương Văn Lũy
Quê mẹ ngày xưa khói lửa mù!
Thương cành trơ lá đã bao thu
Năm canh giá buốt nai lưng chắn
Sáu khắc thâu đêm cất tiếng ru
Nay kẻ cuối trời trông vắng vẻ
Kia người góc bể ngắm âm u
Âm dương cách biệt ai nào biết
Chỉ có cao xanh lại mịt mù!
Trương Văn Lũy
truongvanluy1948- Tổng số bài gửi : 18
Join date : 18/12/2012

» Thơ của Trương Văn Lũy
» NHỚ MẸ HIỀN
» Vô Tư, Thơ của Trương Văn Lũy
» LỜI ĐẦU NĂM CỦA TRƯƠNG VĂN LŨY
» Khi Giấc Mơ Thành Hiện Thực (1)
» NHỚ MẸ HIỀN
» Vô Tư, Thơ của Trương Văn Lũy
» LỜI ĐẦU NĂM CỦA TRƯƠNG VĂN LŨY
» Khi Giấc Mơ Thành Hiện Thực (1)
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC