THƠ HỌA: THIÊN NHIÊN THU GỌN
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THƠ HỌA: THIÊN NHIÊN THU GỌN
(Xướng)
Thật khéo, bàn tay của nghệ nhân
Tạo bao tiểu cảnh đẹp muôn phần
Sần sùi cổ thụ trên non thẳm
Xanh mướt cây tơ cạnh suối ngần
Phần phật gió lùa, thông uốn nhánh
Nhẹ nhàng sương phủ, liễu nghiêng thân.
Một khung nho nhỏ gom trời đất
Xuân hạ thu đông cứ chuyển vần....
Sông Thu
HÒN NON BỘ
(Họa)
Non nước ai đâu vậy thế nhân?
Đá vôi bớt xén biết bao phần
Xây nhà, dựng cổng che cây biếc
Nhồi vật, vắt người chặn nước ngần
Ngậm vữa con nghiêu phơi nổi vỏ
Chui bùn đàn cá rúc bày thân
Rơ trơ mưa nắng hòn non bộ
Thế đó xưa nay- cứ nối vần!
Trương Văn Lũy
***
BỨC TRANH MỸ NHÂN
(Viết nương vận" Thiên Nhiên Thu Gọn" của Song Thu)
Họa sĩ nào đây ,vẽ mỹ nhân ?
Bức tranh trên lụa đẹp trăm phần
Cao sang, ủy mị-môi hồng thắm
Quí phái, đài trang-áo trắng ngần
Chấm phá huyền mơ...mờ ảo -dáng
Điểm tô thanh lịch...ngọc ngà- thân
Ngắm xem lòng bổng yêu trần thế
Thơ viết khen ai...tặng mấy vần.
Jan. 7th. 2013
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC