TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

trịnh  2019  Lang  Viet  TÌNH  thoi  2013  ngoc  điều  PHÚT  hành  Thang  Thanh  phan  ngươi  trang  2014  post  2015  THƯỜNG  đăng  

Latest topics
» Tự tại Thiền Sư
GỞI BẠN  GIÀ EmptyThu Jul 25, 2024 4:15 pm by Cẩm Thanh

» Lễ cha
GỞI BẠN  GIÀ EmptySun Jun 16, 2024 5:20 pm by Cẩm Thanh

» Bước chân không tánh
GỞI BẠN  GIÀ EmptyTue Jun 04, 2024 12:56 am by Cẩm Thanh

» KINH HÀNH
GỞI BẠN  GIÀ EmptyMon Jun 03, 2024 7:00 pm by minhsn12

» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
GỞI BẠN  GIÀ EmptySat May 04, 2024 7:55 pm by Cẩm Thanh

» VƯỢT MÂY KHƠI
GỞI BẠN  GIÀ EmptyWed May 01, 2024 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
GỞI BẠN  GIÀ EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
GỞI BẠN  GIÀ EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
GỞI BẠN  GIÀ EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


GỞI BẠN GIÀ

Go down

GỞI BẠN  GIÀ Empty GỞI BẠN GIÀ

Bài gửi by motthoi Tue Jan 08, 2013 2:34 pm

Wink
(Tết Quý Tỵ-2013)

Tết đến rồi đây, quí vị ơi !
Trải bao thay đổi ...xót thương đời
Nguyện cho hưu trí vui- nhàn rỗi
Cầu chúc tuổi già sướng -thảnh thơi
Bè bạn- cảm thông... thơ đối đáp
Anh em-thân mật.. chuyện hòa chơi
Số phần xa xứ đành cam chịu
Thôi nhé...tạm vui...chớ trách Trời !.

Jan. 8th. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Sun Jan 13, 2013 11:24 pm; sửa lần 2.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

GỞI BẠN  GIÀ Empty Re: GỞI BẠN GIÀ

Bài gửi by motthoi Tue Jan 08, 2013 9:33 pm


Họa:

Cám Ơn Bạn-Cám Ơn Đời

Năm cũ sắp qua, nhanh hỡi ơi!
Cám ơn quý bạn...cám ơn đời.
Luận bàn tương đắc càng sung sướng,
Xướng họa cùng nhau thật thảnh thơi.
Có lúc sầu bi nhưng xả bỏ,
Đôi khi bất toại vẫn cười chơi.
Vui buồn cũng tại tâm ta đó,
Xin hỏi vì sao lại oán Trời?

CHÁNH MINH
08-Jan-2013

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

GỞI BẠN  GIÀ Empty Re: GỞI BẠN GIÀ

Bài gửi by motthoi Wed Jan 09, 2013 1:14 am

GỞI BẠN GIÀ

(Họa:)



Đón tết,mừng xuân quý bác ơi!

Mèo quào mấy chữ góp vui đời

Văn thơ bằng hữu gieo tình tứ

Bút bạn tha hồ họa nhã thơi

Lúc trẻ lơ mơ lo sợ đói

Nay già rảnh rỗi ngại quên chơi

Thế gian đen trắng khen chê mặc…

Miễn Lão an vui- dẫu động trời!

Trương Văn Lũy



Được sửa bởi motthoi ngày Tue Jan 15, 2013 10:07 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

GỞI BẠN  GIÀ Empty Re: GỞI BẠN GIÀ

Bài gửi by motthoi Wed Jan 09, 2013 11:52 am

Bài họa

LẠC QUAN YÊU ĐỜI

Xuân đến rồi đây, các bạn ơi,
Chúc nhau tất cả sẽ lên đời
Ung dung, nhàn hạ - thân luôn thản
Tự tại, an tâm - trí mãi thơi
Bầu rượu túi thơ - câu xướng họa
Cuộc cờ nét cọ - thú vui chơi
Lạc quan, hạnh phúc trong năm mới
Sống hợp lòng ta với ý Trời.
Sông Thu
( 10/01/2013)


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

GỞI BẠN  GIÀ Empty Re: GỞI BẠN GIÀ

Bài gửi by motthoi Sat Jan 12, 2013 11:34 pm

GỞI QUÝ NHÂN

(Kính họa vận"Gởi Bạn Già"
Nhà thơ: motthoi)

Đông tàn Xuân đến quý nhân ơi
Thêm tuổi thời gian sống ở đời
Kính chúc trẻ già luôn thoải mái
Cầu mong trưởng lão mãi nhàn thơi
Văn chương gởi gắm vui buồn khổ
Thi phú hàn huyên xướng họa chơi
Duyên số cộng phần theo vận nước
An nhiên tự tại chớ than Trời.

Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois-Jan-2013)

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

GỞI BẠN  GIÀ Empty Re: GỞI BẠN GIÀ

Bài gửi by motthoi Sat Jan 12, 2013 11:48 pm

TÂM SỰ CHÀO XUÂN



Xuân trên đường đến hỡi người ơi!

Thôi hãy vui đi, mặc kệ đời.

Quăng đáy sông hồ, nư với giận,

Cầm tay chén rượu, thảnh rồi thơi.

Hân hoan đón bước mừng bè bạn,

Hăng hái hòa mình dự cuộc chơi.

Trước mắt sống sao tình trọn vẹn,

Chuyện mai sau cứ phó cho trời.



Dương Hồng Kỳ

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

GỞI BẠN  GIÀ Empty Re: GỞI BẠN GIÀ

Bài gửi by motthoi Sun Jan 13, 2013 12:10 am

MỪNG XUÂN QUÝ TỴ

"Thôi nhé...tạm vui... chớ trách trời"
Sang năm sum họp chớ buồn khơi
Quê người lưu lạc bao năm tháng
Nay lúc quay về dự cuộc chơi
Thăm viếng nhà nhà ôn chuyện cũ
Giao lưu thi phú lúc nhàn thơi
Cháu con đã học bao điều mới
Đến lúc tô bồi... hỡi bạn ơi.

Thụ nhân HKV.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

GỞI BẠN  GIÀ Empty Re: GỞI BẠN GIÀ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết