THƠ HỌA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ TỊNH VÂN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THƠ HỌA
SẦU
Người đi năm tháng hững hờ
Biết chăng có kẻ ngóng chờ chiều nay
Xa trông cánh nhạn khuất bay
Ai còn lưu luyến bờ này bến xưa ?
Lần theo ký ức đêm mưa
Trong căn gác trọ đong đưa lời tình
Sáng lên nắng tỏa bình minh
Người xa vạn dặm ...linh đinh bên trời
Một đêm mà lại một đời
Để lòng hoang lạnh chơi vơi ngày dài
Nỗi niếm biết tỏ cùng ai
Sầu dâng muôn lối...chiều phai úa rồi !.
Virginia, Jan, 7th. 2012
motthoi
Đọc bài Thơ của Huynh - Thấy hay hay nên TV Họa lại cho vui nhé !!
*** TÌNH PHAI ***
Tình sâu - lại giả ơ hờ
Để cho xuân đợi , xuân chờ bấy nay
Ngồi buồn ngắm gió gió bay
Hoa nghiêng cánh mỏng - phương nầy... mộng xưa
Mai dù nắng , mai dù mưa
Xin đừng quên phút tiễn đưa - hỡi tình !...
Con bướm trắng đợi bình minh
Bỏ đôi cánh mỏng điêu linh bên trời
Mỏng manh xác bướm - một đời
Thèm như sợi khói... sầu vơi dặm dài
Tri âm - nhân thế nào ai ?
Tình xưa một thủa... tàn phai mất rồi !!...
TỊNH VÂN
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ TỊNH VÂN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC