XUÂN CẢM ĐỀ
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: TRANG THƠ DUONGHONGKY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
XUÂN CẢM ĐỀ
Sang Xuân thấy nở nhụy đâm chồi,
Nhẹ gió làn hây má thắm môi.
Tràn ngập sắc vui mùa nắng ấm,
Ngát dâng hương nhớ cõi lòng sôi.
Ngàn mây vạn áng vờn sau núi,
Chiếc lá đơn thân rụng trước đồi.
Vang vọng tiếng yêu lòng sáng rực,
Đàn rung nhẹ khúc dạo tình đôi.
Dương Hồng Kỳ
Đọc ngược:
Đôi tình dạo khúc nhẹ rung đàn,
Rực sáng lòng yêu tiếng vọng vang.
Đồi trước rụng thân đơn lá chiếc,
Núi sau vờn áng vạn mây ngàn.
Sôi lòng cõi nhớ hương dâng ngát,
Ấm nắng mùa vui sắc ngập tràn.
Môi thắm má hây làn gió nhẹ,
Chồi đâm nhụy nở thấy Xuân sang.
Dương Hồng Kỳ
*Thơ Thuận Nghịch (Lưỡng Phương: 2 chiều)
Nhẹ gió làn hây má thắm môi.
Tràn ngập sắc vui mùa nắng ấm,
Ngát dâng hương nhớ cõi lòng sôi.
Ngàn mây vạn áng vờn sau núi,
Chiếc lá đơn thân rụng trước đồi.
Vang vọng tiếng yêu lòng sáng rực,
Đàn rung nhẹ khúc dạo tình đôi.
Dương Hồng Kỳ
Đọc ngược:
Đôi tình dạo khúc nhẹ rung đàn,
Rực sáng lòng yêu tiếng vọng vang.
Đồi trước rụng thân đơn lá chiếc,
Núi sau vờn áng vạn mây ngàn.
Sôi lòng cõi nhớ hương dâng ngát,
Ấm nắng mùa vui sắc ngập tràn.
Môi thắm má hây làn gió nhẹ,
Chồi đâm nhụy nở thấy Xuân sang.
Dương Hồng Kỳ
*Thơ Thuận Nghịch (Lưỡng Phương: 2 chiều)
duonghongky- Tổng số bài gửi : 56
Join date : 17/12/2012

» KHÚC CHIỀU; KHÚC CHIỀU XUÂN; ĐỢI KHÚC XUÂN TÌNH
» Pps Thơ Lục Bát : "TÌM XUÂN"
» ***XUÂN KHỨ***
» XUÂN TỨ
» XUÂN VỀ
» Pps Thơ Lục Bát : "TÌM XUÂN"
» ***XUÂN KHỨ***
» XUÂN TỨ
» XUÂN VỀ
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: TRANG THƠ DUONGHONGKY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC