* BẾN XƯA ***
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* BẾN XƯA ***
(Xướng)
Bến xưa còn đó - Người sang sông !
Đò vắng từ khi biệt cánh hồng
Non nước buồn hiu chiều nắng hạ
Trời mây tẻ ngắt sớm mưa giông
Ngày đêm- nỗi nhớ càng cao vợi
Năm tháng- niềm thương cứ chất chồng
Thuyền mịt mù xa không thấy bóng
Ngậm ngùi cổ độ ... mỏi mòn trông !!
Jan 16.2013
motthoi
Bến xưa còn đó - Người sang sông !
Đò vắng từ khi biệt cánh hồng
Non nước buồn hiu chiều nắng hạ
Trời mây tẻ ngắt sớm mưa giông
Ngày đêm- nỗi nhớ càng cao vợi
Năm tháng- niềm thương cứ chất chồng
Thuyền mịt mù xa không thấy bóng
Ngậm ngùi cổ độ ... mỏi mòn trông !!
Jan 16.2013
motthoi
Được sửa bởi motthoi ngày Sat Jan 19, 2013 2:48 pm; sửa lần 2.
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
Re: * BẾN XƯA ***
LỖI HẸN
Tôi trở lải đây, nơi nhánh sông
Chiều buông chầm chậm, ráng pha hồng
Rưng rưng nỗi nhớ, lòng sương giá
Ray rứt niềm đau, tâm bão giông
Bến vẫn chờ ai về với bạn
Thuyền đà đưa kẻ bước theo chồng
Lời xưa hẹn ước còn đâu nữa
Đã biết, mà sao vẫn ngóng trông ?!
Sông Thu
Tôi trở lải đây, nơi nhánh sông
Chiều buông chầm chậm, ráng pha hồng
Rưng rưng nỗi nhớ, lòng sương giá
Ray rứt niềm đau, tâm bão giông
Bến vẫn chờ ai về với bạn
Thuyền đà đưa kẻ bước theo chồng
Lời xưa hẹn ước còn đâu nữa
Đã biết, mà sao vẫn ngóng trông ?!
Sông Thu
Được sửa bởi motthoi ngày Fri Jan 18, 2013 5:40 pm; sửa lần 1.
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
Re: * BẾN XƯA ***
NGƯỜI XƯA
Người xưa không gặp-cách ngăn sông,
Năm tháng phôi pha gót ngựa hồng.
Hà Nội không quên mùa gió bấc,
Sài Gòn còn nhớ những cơn giông.
Tình yêu mãi mãi trong tiềm thức,
Nỗi nhớ triền miên từng lớp chồng.
Hy vọng ngày về - thăm chốn cũ,
Người xưa không biết có chờ trông?
CHÁNH MINH
17 Jan 2013
Người xưa không gặp-cách ngăn sông,
Năm tháng phôi pha gót ngựa hồng.
Hà Nội không quên mùa gió bấc,
Sài Gòn còn nhớ những cơn giông.
Tình yêu mãi mãi trong tiềm thức,
Nỗi nhớ triền miên từng lớp chồng.
Hy vọng ngày về - thăm chốn cũ,
Người xưa không biết có chờ trông?
CHÁNH MINH
17 Jan 2013
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
Re: * BẾN XƯA ***
VÔ TÌNH
Xa xôi vẫn nhớ một dòng sông
Từ thủa thơ ngây má ửng hồng
Dạo bước ven bờ chiều lộng gió
Dừng chân cạnh bến tối ào giông
Hồn nhiên chẳng mộng duyên mai trúc
Nhí nhảnh chưa mơ nợ vợ chồng
Đâu biết có người yêu lặng lẽ
Bao nhiêu năm tháng mãi hoài trông
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Xa xôi vẫn nhớ một dòng sông
Từ thủa thơ ngây má ửng hồng
Dạo bước ven bờ chiều lộng gió
Dừng chân cạnh bến tối ào giông
Hồn nhiên chẳng mộng duyên mai trúc
Nhí nhảnh chưa mơ nợ vợ chồng
Đâu biết có người yêu lặng lẽ
Bao nhiêu năm tháng mãi hoài trông
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ cha
» Bước chân không tánh
» KINH HÀNH
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
» VƯỢT MÂY KHƠI
» Tháng Tư cảm tác
» Chúc Tết thi nhân
» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC