TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

trịnh  THƯỜNG  trang  PHÚT  thoi  2015  2014  phan  TÌNH  đăng  Thang  2013  Lang  điều  2019  ngoc  Viet  hành  Thanh  ngươi  post  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
     *** HOÀI NIỆM *** EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
     *** HOÀI NIỆM *** EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
     *** HOÀI NIỆM *** EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
     *** HOÀI NIỆM *** EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
     *** HOÀI NIỆM *** EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
     *** HOÀI NIỆM *** EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
     *** HOÀI NIỆM *** EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
     *** HOÀI NIỆM *** EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
     *** HOÀI NIỆM *** EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


*** HOÀI NIỆM ***

Go down

     *** HOÀI NIỆM *** Empty *** HOÀI NIỆM ***

Bài gửi by motthoi Tue Jan 29, 2013 7:31 pm




Đường ra Sân Bay- đường lên ga Quốc Tế
Cũng chuyến xe nầy - chuyến “Một lẻ ba”!
Chợt nghe nhói lòng như mới hôm qua
Ta rời tay nhau mỗi người mỗi hướng…
Giọt lệ lại rơi muộn màng đưa tiễn
Giọt lệ buồn em dấu tự hôm qua
Một mình em trên phố lạ người xa
Ngọn gió lẻ loi rưng rưng bờ tóc
Lại chỉ mình em - dấu đời xiêu lạc
Ánh mắt bờ môi ngơ ngác đợi chờ
Ngày đã qua- ngày chưa tới… lặng lờ
Đêm câm nín giữ tình hương gối lẻ !...
Anh đó em đây muôn trùng xa dịu vợi
Lời vọng về qua ngàn dặm quan san
Phương anh trở chiều - em đã vào đêm
Tiếng được mất… ngoài vùng phủ sóng !
Khung cửa khép giữ lòng ngày yên ắng
Đóa hồng trơ - hoa ngã bóng lâu rồi
Mai bình minh còn đợi nữa… hoa ơi !
Xuân lại đến - thêm một mùa ly biệt…
Hồn em gởi theo anh - anh có biết?
Gót chân đơn thầm đợi phút song hành
Ngày chia ly ta hẹn buổi tương phùng
…Giọt sương rụng theo em vào nỗi nhớ !!...

TỊNH VÂN

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết