MAI EM ĐI
2 posters
MAI EM ĐI
MAI EM ĐI
Mai em đi anh đừng buồn anh nhé
Chút lệ tình xin trút cạn đêm nay
Bởi mai này ta sẽ phải chia tay
Anh ở lại trong ngậm ngùi cay dắng
Mai em đi anh có buồn xa vắng
Dòng thơ sầu anh chuốt mãi hay quên
Trong cơn mơ em còn ở cạnh bên
Hay tan biến không còn mang nhung nhớ
Mai em đi cõi lòng em nức nở
Giọt thương sầu vương vấn ánh mắt cay
Ta xa nhau tình ái cùng lưu đày
Ôm vụn vỡ cho tháng ngày réo gọi
Mai em đi nhưng lòng không thay đổi
Vẫn âm thầm chôn dấu một tình mơ
Từng nỗi sầu em ghép mãi thành thơ
Rồi đem đốt làm tro tàn dĩ vãng
Mai em đi tím trời mây lãng đãng
Chiều Thu tàn đẫm ướt lạnh đông sang
Thôi tình yêu giờ trả lại mây ngàn
Cho quên hết ngày dài mang nhung nhớ
Mai em đi cuộc tình mình tan vỡ
Có còn gi...còn gì nữa anh ơi
Lida
Mai em đi anh đừng buồn anh nhé
Chút lệ tình xin trút cạn đêm nay
Bởi mai này ta sẽ phải chia tay
Anh ở lại trong ngậm ngùi cay dắng
Mai em đi anh có buồn xa vắng
Dòng thơ sầu anh chuốt mãi hay quên
Trong cơn mơ em còn ở cạnh bên
Hay tan biến không còn mang nhung nhớ
Mai em đi cõi lòng em nức nở
Giọt thương sầu vương vấn ánh mắt cay
Ta xa nhau tình ái cùng lưu đày
Ôm vụn vỡ cho tháng ngày réo gọi
Mai em đi nhưng lòng không thay đổi
Vẫn âm thầm chôn dấu một tình mơ
Từng nỗi sầu em ghép mãi thành thơ
Rồi đem đốt làm tro tàn dĩ vãng
Mai em đi tím trời mây lãng đãng
Chiều Thu tàn đẫm ướt lạnh đông sang
Thôi tình yêu giờ trả lại mây ngàn
Cho quên hết ngày dài mang nhung nhớ
Mai em đi cuộc tình mình tan vỡ
Có còn gi...còn gì nữa anh ơi
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Re: MAI EM ĐI
MAI EM ĐI 2
Mai em đi cuộc tình mình cách trở
Nhớ thương nào xin gởi gió trao mây
Để thu về lòng lạnh giá mưa bay
Niềm ray rứt còn vương từng hạt bụi
Mai em đi giọt sầu buông hờn tủi
Giọt lệ tình em gởi mãi vào thơ
Anh lang thang trên phố vắng đợi chờ
Em dấu mặt lệ buồn vương khoé mắt
Mai em đi trời thu buồn hiu hắt
Giọt nắng tàn ủ rủ khóc người đi
Và riêng anh còn nỗi nhớ khắc ghi
Hay quên lãng như cuộc tình hoa bướm
Tình đã xa nên tình không còn đượm
Duyên không tròn vì nợ chẳng vương mang
Thôi từ nay duyên kiếp đã lỡ làng
Ta chia cách hai đường đời hai ngã
Lida
Mai em đi cuộc tình mình cách trở
Nhớ thương nào xin gởi gió trao mây
Để thu về lòng lạnh giá mưa bay
Niềm ray rứt còn vương từng hạt bụi
Mai em đi giọt sầu buông hờn tủi
Giọt lệ tình em gởi mãi vào thơ
Anh lang thang trên phố vắng đợi chờ
Em dấu mặt lệ buồn vương khoé mắt
Mai em đi trời thu buồn hiu hắt
Giọt nắng tàn ủ rủ khóc người đi
Và riêng anh còn nỗi nhớ khắc ghi
Hay quên lãng như cuộc tình hoa bướm
Tình đã xa nên tình không còn đượm
Duyên không tròn vì nợ chẳng vương mang
Thôi từ nay duyên kiếp đã lỡ làng
Ta chia cách hai đường đời hai ngã
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» UKRAINA XUÂN CHINH CHIẾN
» Ukraina bão mùa chinh chiến
» Tháng tư hoài cảm
» THÁNG TƯ QUỐC HẬN
» TƯ HƯƠNG
» TƯỞNG NIỆM HOÀNG TRƯỜNG SA
» UKRAINA MỘT NĂM SAU
» NGẮM MAI VÀNG