TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

hành  Viet  PHÚT  2019  2013  ngoc  điều  đăng  2014  Thanh  TÌNH  ngươi  post  phan  Lang  trịnh  2015  Thang  thoi  trang  THƯỜNG  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
XUÂN BIỆT XỨ EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
XUÂN BIỆT XỨ EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
XUÂN BIỆT XỨ EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
XUÂN BIỆT XỨ EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
XUÂN BIỆT XỨ EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
XUÂN BIỆT XỨ EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
XUÂN BIỆT XỨ EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
XUÂN BIỆT XỨ EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
XUÂN BIỆT XỨ EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


XUÂN BIỆT XỨ

Go down

XUÂN BIỆT XỨ Empty XUÂN BIỆT XỨ

Bài gửi by motthoi Fri Feb 01, 2013 12:52 am

Crying or Very sad

XUÂN BIỆT XỨ

Chiều nay sương khói mờ chân mây
Ba mấy mùa xuân đến chốn nầy !
Ký ức nhạt nhòa trong dĩ vãng
Tâm tư tàn lụi ở tương lai
Cỏ cây trơ trụi- màu phai úa
Lữ khách cô đơn- mộng héo gầy
Năm hết, bạc đầu... thương cố xứ
Sầu vương bên chén rượu vơi đầy!.

Jan. 31st. 2013
motthoi

*** TÌNH XUÂN ***

Thơ "mới ra lò" chỉ thấy... mây
Xuân chờ bên cửa - cạn chung nầy !...
Cuối giàn Thiên lý hương tồn đọng
Bên giậu Tầm xuân... mộng tái lai !
Sương tuyết bao mùa chưa khuất lấp
Phong trần mấy bận - dẫu hao gầy
Đến mùa hoa nở, rồi Xuân tới...
Nghĩa bạn - tình Xuân vẫn trọn đầy !!

TỊNH VÂN


XUÂN VIỄN XỨ

(Bài họa)

Xót số đào hoa - tựa khói mây!
Ai đem xuân ấy- đến nơi nầy?
Bướm vàng chốn cũ bay qua lại
Hoa thắm vườn xưa chẳng vãng lai
Trót phận tha phương cam tứ tán
Mang thân gió bụi sá hao gầy
Hương quê khơi dậy lòng đau nhói
Vui gượng buồn đeo nước mắt đầy!

Trương Văn Lũy





XUÂN VIỄN XỨ
Bài hoa

Ai thả mấy vần giữa gió mây…?
Mà nghe mùi mẫn chạnh lòng nầy
Thơ đi ngàn dặm tình dào dạt
Xuân đến bên thềm mộng láng lai
Ngắm cảnh lay bay làn tuyết trắng
Nhìn trời mù mịt mảnh trăng gầy
Nghĩ về quê mẹ bao trăn trở
Thương nhớ đong đưa cạn chén đầy

Lê Ngọc Kha Boston


LỆ VƠI ĐẦY
(Bài họa)

Từ ngày vượt biển biệt chân mây
Ngoãnh lại quê xưa chạnh phút nầy
Đất khách bao năm hoài cố quận
Xuân nầy trông ngóng mộng xuân lai
Mong sao đất nước vui đoàn kết
Con cháu tương lai đỡ héo gầy
Nợ nước tình nhà vai gánh nặng
Năm canh đau đáu lệ vơi đầy!

Camranh.04/02/2013
Thụ nhân HKV.


XUÂN ĐẤT KHÁCH

(Kính họa vận"Xuân Biệt Xứ"
Nhà thơ:motthoi)

Quê người tuyết giá ngập trời mây
Lạc bước dừng chân đến xứ nầy
Đón Tết phương xa mơ cảnh cũ
Mừng năm mới đến vọng thời lai
Cao niên bạc tóc tâm hồn héo
Mỏi gối mồi da thể xác gầy
Đất khách chào Xuân lòng thổn thức
Thương cha nhớ mẹ lệ dâng đầy!

Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois-Feb- 2013)


KHẮC KHOẢI
(xin họa bài Xuân Viễn Xứ)

Xa quê cách trở cũng ngàn mây
Biệt xứ loanh quanh ở chổ này
Cứ tưởng thành danh quay trở lại
Ai ngờ sự nghiệp biệt nguyên lai
Đợi xuân ngồi ngắm hoa nào nở ?
Đếm tuổi nhìn lên gương mặt gầy !
Quí Tỵ đọc thơ "Xuân viển xứ"
Tâm tư khắc khoải , cứ vò đầu ...
LV Hạt, 6/2/2013



Được sửa bởi motthoi ngày Tue Feb 05, 2013 11:32 pm; sửa lần 9.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

XUÂN BIỆT XỨ Empty Re: XUÂN BIỆT XỨ

Bài gửi by motthoi Fri Feb 01, 2013 12:09 pm

XUÂN HY VỌNG

"Sầu vươn bên chén rượu vơi đầy"
Tự hỏi vì sao lạc đến đây
Bởi lủ vô thần dày đất Mẹ
Đành thôi xa cách bấy năm chày
Mơ ngày sum họp cùng dân tộc
Hát khúc hoan ca rạng rỡ ngày...
Người hỡi thôi đừng mang tủi hận
Ngựa về kết tụ! hết lưu đày.

Thằng khờ

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết