Áo Dài Sexy
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Re: Áo Dài Sexy
ÁO DÀI “MỐT”
Xét xi trông thấy nổi sân si,
Thao láo nhìn qua chợt “hắt xì”!
Mặc giấy ngoài da sao quá bạo,
Khoe mình hở thịt thật là lì!
Giựt le kiểu mới nào nghe hợm,
Thích nổi cô em chẳng thấy kỳ!
Mục đích cho người xem rửa mắt,
Cần chi thiên hạ nghĩ là chi!
Dương Hồng Kỳ
Xét xi trông thấy nổi sân si,
Thao láo nhìn qua chợt “hắt xì”!
Mặc giấy ngoài da sao quá bạo,
Khoe mình hở thịt thật là lì!
Giựt le kiểu mới nào nghe hợm,
Thích nổi cô em chẳng thấy kỳ!
Mục đích cho người xem rửa mắt,
Cần chi thiên hạ nghĩ là chi!
Dương Hồng Kỳ
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Ấn Tượng
Áo dài kiểu mới rõ ngu si,
Thum thủm đâu đây nắp cống xì.
Lưng hở đuôi trâu thân tượng gỗ,
Bụng che yếm ngựa mặt chai lì.
Cũng vàng cũng đỏ như màu máu,
Cũng giấy cũng bao giống quái kỳ.
Già trẻ cơm ăn không đủ bữa,
Tự hào khẳng định cái chi chi!
Lộc Bắc
5/04/2013
Áo dài kiểu mới rõ ngu si,
Thum thủm đâu đây nắp cống xì.
Lưng hở đuôi trâu thân tượng gỗ,
Bụng che yếm ngựa mặt chai lì.
Cũng vàng cũng đỏ như màu máu,
Cũng giấy cũng bao giống quái kỳ.
Già trẻ cơm ăn không đủ bữa,
Tự hào khẳng định cái chi chi!
Lộc Bắc
5/04/2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Áo Dài Sexy
Thiết kế đỉnh cao áo xếch xi,
Nhìn vô, quá ngượng: tiếng xầm xì.
Phơi bày da thịt: con ngươi nổ,
Để hở toang hoang: đúng chúa lì.
Trợn mắt, lắc mông: như lũ khỉ,
Phơi lưng, múa bụng: thiệt là kỳ.
Hay gì cái áo xếch xi đó,
Chẳng đốt cho rồi, có khó chi.
Lê Đình Kỳ
Thiết kế đỉnh cao áo xếch xi,
Nhìn vô, quá ngượng: tiếng xầm xì.
Phơi bày da thịt: con ngươi nổ,
Để hở toang hoang: đúng chúa lì.
Trợn mắt, lắc mông: như lũ khỉ,
Phơi lưng, múa bụng: thiệt là kỳ.
Hay gì cái áo xếch xi đó,
Chẳng đốt cho rồi, có khó chi.
Lê Đình Kỳ
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Áo Dài Sexy
Ai xui thiết kế áo xê xi,
Thiên hạ lắm người phê í xì.
Vẽ đẹp thuận tình đâu chẳng thấy,
Thời trang phản cảm lộ da lì.
Mỹ quan đánh lận thành khoe "của",
Khích dục hiện ra ý tưởng kỳ.
Quốc túy đâu rồi người vẽ áo ?
Ai vui cho được thứ chi chi ...
Nguyễn Quốc Chương
Sài Gòn, 1 May 2013
Ai xui thiết kế áo xê xi,
Thiên hạ lắm người phê í xì.
Vẽ đẹp thuận tình đâu chẳng thấy,
Thời trang phản cảm lộ da lì.
Mỹ quan đánh lận thành khoe "của",
Khích dục hiện ra ý tưởng kỳ.
Quốc túy đâu rồi người vẽ áo ?
Ai vui cho được thứ chi chi ...
Nguyễn Quốc Chương
Sài Gòn, 1 May 2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC