MẠT PHÁP
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
MẠT PHÁP
Thế giới ngày nay quá lạ lùng,
Tình người suy thoái khó hình dung.
Tham dâm, đắm lợi, phi nhân tánh,
Vị ngã, thủ tiêu, ví độc trùng.
Nhân quả tái sinh loài ngạ quỷ,
Hận thù xuất hiện lũ tàn hung.
Biết bao tôn giáo hành thiên đạo,
Đối cảnh thương tâm luống thẹn thùng.
TƯ-NGUYÊN
San jose, 19-3-2013
Tình người suy thoái khó hình dung.
Tham dâm, đắm lợi, phi nhân tánh,
Vị ngã, thủ tiêu, ví độc trùng.
Nhân quả tái sinh loài ngạ quỷ,
Hận thù xuất hiện lũ tàn hung.
Biết bao tôn giáo hành thiên đạo,
Đối cảnh thương tâm luống thẹn thùng.
TƯ-NGUYÊN
San jose, 19-3-2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Kính Họa 1
Thời buổi con người thật lạnh lùng,
Đa phần ích kỷ chẳng bao dung.
Lòng tham vô đáy như loài vật,
Trí đoản u mê giống bọ trùng.
Người lớn gây nhau đòi bắn giết,
Học sinh bắt nạt muốn hành hung.
Tâm còn phân biệt từng tôn giáo,
Đánh phá lẫn nhau quả thẹn thùng!
CHÁNH MINH
29 Mar 2013
Đa phần ích kỷ chẳng bao dung.
Lòng tham vô đáy như loài vật,
Trí đoản u mê giống bọ trùng.
Người lớn gây nhau đòi bắn giết,
Học sinh bắt nạt muốn hành hung.
Tâm còn phân biệt từng tôn giáo,
Đánh phá lẫn nhau quả thẹn thùng!
CHÁNH MINH
29 Mar 2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Kính Họa 2
Nước Mắt Đau Thương
Cường bạo ra tay quá lạnh lùng,
Hẳn là Trời Đất sẽ không dung.
Ỷ quyền bắt bớ ...y như quỷ,
Cậy thế ăn luồn...giống tựa trùng.
Câm miệng, dân lành chịu áp bức,
Huênh hoang, "cán ngố" cứ hành hung.
Chao ôi mạt pháp, đời điên đảo,
Nước mắt đau thương ức triệu thùng !
Mar. 29th. 2013
motthoi
Cường bạo ra tay quá lạnh lùng,
Hẳn là Trời Đất sẽ không dung.
Ỷ quyền bắt bớ ...y như quỷ,
Cậy thế ăn luồn...giống tựa trùng.
Câm miệng, dân lành chịu áp bức,
Huênh hoang, "cán ngố" cứ hành hung.
Chao ôi mạt pháp, đời điên đảo,
Nước mắt đau thương ức triệu thùng !
Mar. 29th. 2013
motthoi
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Kính Họa 3
Á KHẨU
Tâm dù bất nhẫn khỏi truy lùng,
Khi biết con người hẹp lượng dung.
Biến cõi trần thành hoang tử địa,
Bám quyền lợi quá ký sinh trùng!
Miệng chồn, mỏ cáo, trùm thô bỉ,
Dạ sói, lòng lang, chúa bạo hung.
Tiếng mật lời đường quăng sọt rác,
Những lời nhân nghĩa đổ trong thùng.
Dương Hồng Kỳ
Tâm dù bất nhẫn khỏi truy lùng,
Khi biết con người hẹp lượng dung.
Biến cõi trần thành hoang tử địa,
Bám quyền lợi quá ký sinh trùng!
Miệng chồn, mỏ cáo, trùm thô bỉ,
Dạ sói, lòng lang, chúa bạo hung.
Tiếng mật lời đường quăng sọt rác,
Những lời nhân nghĩa đổ trong thùng.
Dương Hồng Kỳ
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC