TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Viet  2013  hành  trịnh  TÌNH  điều  Thanh  PHÚT  thoi  2019  ngoc  Lang  phan  Thang  ngươi  đăng  trang  post  2014  THƯỜNG  2015  

Latest topics
» Tự tại Thiền Sư
THÁNG TƯ BUỒN EmptyThu Jul 25, 2024 4:15 pm by Cẩm Thanh

» Lễ cha
THÁNG TƯ BUỒN EmptySun Jun 16, 2024 5:20 pm by Cẩm Thanh

» Bước chân không tánh
THÁNG TƯ BUỒN EmptyTue Jun 04, 2024 12:56 am by Cẩm Thanh

» KINH HÀNH
THÁNG TƯ BUỒN EmptyMon Jun 03, 2024 7:00 pm by minhsn12

» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
THÁNG TƯ BUỒN EmptySat May 04, 2024 7:55 pm by Cẩm Thanh

» VƯỢT MÂY KHƠI
THÁNG TƯ BUỒN EmptyWed May 01, 2024 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
THÁNG TƯ BUỒN EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
THÁNG TƯ BUỒN EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
THÁNG TƯ BUỒN EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THÁNG TƯ BUỒN

2 posters

Go down

THÁNG TƯ BUỒN Empty THÁNG TƯ BUỒN

Bài gửi by minhsn12 Wed Apr 17, 2013 6:10 pm

Làm sao quên được tháng tư buồn,
Ba tám năm qua vẫn nhớ luôn.
Tướng tá âm thầm chuồn bí mật,
Người dân hoảng hốt chạy điên cuồng.
Thương quê ở lại - may còn xác,
Bỏ nước ra đi - sợ mất hồn.
Hy vọng một ngày ta chiến thắng,
Cờ vàng phất phới khắp làng thôn!

CHÁNH MINH
14 April 2013

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3309
Join date : 26/12/2012
Age : 85
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THÁNG TƯ BUỒN Empty Bài Họa 1

Bài gửi by minhsn12 Wed Apr 17, 2013 6:19 pm

Năm tháng không quên được nỗi buồn,
Bốn mươi năm trước nhớ luôn luôn.
Kẻ đi thoát được lòng chưa ổn,
Người ở lại tâm trí vẫn cuồng.
Thương kẻ vượt biên đành bỏ xác,
Tội người tù ngục phải kinh hồn.
Cầu mong hạnh phúc tràn lan khắp,
Thành thị phố phường đến nẻo thôn.

Trịnh Cơ
Ngoại ô Paris 15/4/2013


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3309
Join date : 26/12/2012
Age : 85
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THÁNG TƯ BUỒN Empty Bài Họa 2

Bài gửi by minhsn12 Wed Apr 17, 2013 6:27 pm

MẤT NƯỚC

Mất Nước bao năm, xa xứ...buồn !
Đêm ngày tưởng nhớ đồng bào luôn.
Bỏ quê, sợ hải...lòng điên đảo,
Chạy giặc, lo âu...trí loạn cuồng.
Nhà sập, thây chồng -trông thảm khốc,
Xương rơi , máu đổ-thấy kinh hồn.
Tháng Tư đen tối trời Nam Việt,
Biết đến Xuân nào rạng xóm thôn !

Apr.15th. 2013
motthoi


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3309
Join date : 26/12/2012
Age : 85
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THÁNG TƯ BUỒN Empty Bài Họa 3

Bài gửi by minhsn12 Wed Apr 17, 2013 6:31 pm

QUỐC HẬN

Ba tám năm qua hận tủi buồn,
Lìa xa cha mẹ, biệt quê luôn.
Tha hương phiêu bạc lòng đau thắt,
Viễn xứ bôn ba chân mỏi cuồng.
Người chết ngổn ngang tan nát xác,
Kẻ còn sống sót thất kinh hồn.
Cháu con Hồng Lạc mong đoàn tụ,
Chim Việt trở về làng xóm thôn.

Ngô Văn giai
Virginia (4/15/2013)


Được sửa bởi minhsn12 ngày Wed Apr 17, 2013 6:51 pm; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3309
Join date : 26/12/2012
Age : 85
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THÁNG TƯ BUỒN Empty Bài Họa 4

Bài gửi by minhsn12 Wed Apr 17, 2013 6:36 pm

Phụng họa

Xa quê ai chẳng xót xa buồn,
Gia Định, Sài Gòn nhắc nhở luôn.
Băm tám năm rồi còn thổn thức,
Tháng Tư ngày ấy vẫn quay cuồng.
Người đi, cơm áo xây tròn mộng,
Kẻ ở, cùm gông nghiến nát hồn !
Giấc mộng cờ vàng bay khắp nẻo,
Bao giờ có được hỡi hương thôn ???

Ngô Minh Hằng

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3309
Join date : 26/12/2012
Age : 85
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THÁNG TƯ BUỒN Empty Bài Họa 5

Bài gửi by minhsn12 Wed Apr 17, 2013 6:40 pm

Năm năm lại đến tháng Tư buồn,
Nước mất nhà tan vẫn nhớ luôn.
Nhớ cảnh Cộng nô say cướp của,
Nhớ Dân ta hoảng chạy mê cuồng.
Cổng thiên đường mở nghèo xơ xác,
Lý thuyết Mác vô đói rã hồn.
Trong nước bấy nhiêu năm địa ngục,
Lòng dân oán hận phủ làng thôn.

Uyên Quang


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3309
Join date : 26/12/2012
Age : 85
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THÁNG TƯ BUỒN Empty Bài Họa 6

Bài gửi by minhsn12 Wed Apr 17, 2013 6:43 pm

THÁNG TƯ ĐEN

Còn đấy, tháng Tư những nỗi buồn,
Mắt chưa ráo lệ vẫn trào tuôn.
Xoay vòng ký ức cơn giông cuốn,
Dập nát tâm linh gió bão cuồng.
Thân xác nằm đây, tìm mãi trí!
Tim gan quặn đó, biết đâu hồn!
Mộng ngày nắng đẹp mai sau sáng,
Rọi khắp đầu làng đến cuối thôn.

Dương Hồng Kỳ


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3309
Join date : 26/12/2012
Age : 85
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THÁNG TƯ BUỒN Empty Re: THÁNG TƯ BUỒN

Bài gửi by motthoi Wed Apr 17, 2013 10:52 pm

CÁM ƠN ANH CHÁNH MINH
THÁNG TƯ BUỒN 3269437171 THÁNG TƯ BUỒN 37686141

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

THÁNG TƯ BUỒN Empty Bài Họa 7

Bài gửi by minhsn12 Thu Apr 18, 2013 9:52 pm

Nhớ đến tháng Tư lại thấy buồn,
Bao nhiêu uất hận...nuốt vào luôn.
Bạn bè mấy đứa đi không muốn,
Đất nước còn đâu...nghỉ phát cuồng.
Ở lại giờ đây trơ cái xác,
Ra đi ngày....tháng chết phần hồn.
Mong cho đến lúc thành dân chủ,
Lúc đó ta về thăm lại thôn !!!

Lê Đình Kỳ

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3309
Join date : 26/12/2012
Age : 85
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THÁNG TƯ BUỒN Empty Re: THÁNG TƯ BUỒN

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết