CHA*
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CHA*

Nhớ mãi người cha mái tóc xanh,
Có cha che chở sống an lành.
Chơi đùa thân mật từ thơ ấu,
Dạy dỗ nghiêm minh đến trưởng thành.
Bỏ nước ra đi, lòng chẳng đặng,
Lìa quê mất hết, dạ không đành.
Trải qua năm tháng sầu xa xứ,
Cha đã nằm yên dưới mộ xanh.
CHÁNH MINH
8 June 2013
* Cảm tác từ bài thơ "Mẹ" của tác giả Nguyễn Vô
Cùng
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
TỪ PHỤ
Công lao dạy dỗ những ngày xanh,
Áo mặc, cơm ăn, giấc mộng lành…
Còn trẻ nào hay ơn dưỡng dục!
Làm cha mới hiểu đấng sinh thành!
Kiếm tiền bạc núi ai không muốn?
Xa lũ con thơ dạ chẳng đành!
Cơ hội đến tay nhưng gạt bỏ,
Tình thương trao trọn đám đầu xanh.
Dương Hồng Kỳ
Công lao dạy dỗ những ngày xanh,
Áo mặc, cơm ăn, giấc mộng lành…
Còn trẻ nào hay ơn dưỡng dục!
Làm cha mới hiểu đấng sinh thành!
Kiếm tiền bạc núi ai không muốn?
Xa lũ con thơ dạ chẳng đành!
Cơ hội đến tay nhưng gạt bỏ,
Tình thương trao trọn đám đầu xanh.
Dương Hồng Kỳ
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Tình Thâm
Lìa quê từ lúc tuổi còn xanh,
Nam tiến chọn nơi đất nước lành.
Chiến sĩ ra đi vì tổ quốc,
Thương binh về lại chốn đô thành.
Một thân bươn trải khơi nguồn sống,
Giúp vợ nuôi con khổ cũng đành.
Con cái nên người đi tứ xứ,
Mẹ cha lui ẩn lũy tre xanh!
Lộc Bắc
9Juin2013
Lìa quê từ lúc tuổi còn xanh,
Nam tiến chọn nơi đất nước lành.
Chiến sĩ ra đi vì tổ quốc,
Thương binh về lại chốn đô thành.
Một thân bươn trải khơi nguồn sống,
Giúp vợ nuôi con khổ cũng đành.
Con cái nên người đi tứ xứ,
Mẹ cha lui ẩn lũy tre xanh!
Lộc Bắc
9Juin2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Tiếc Lũy Tre Xanh
Trên tay ôm vuốt mái đầu xanh,
Âu yếm cầu xin được chúc lành.
Mới thấu công lao cha dưỡng dục,
Hay ra nghĩa trọng mẹ sinh thành.
Chiếu khô nhường để sao yên giấc,
Chỗ ướt dành sang chấp nhận đành.
Ngó lại quê hương thương giới trẻ,
Chạnh lòng những tiếc lũy tre xanh!
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
Tx 09-6-2013
Trên tay ôm vuốt mái đầu xanh,
Âu yếm cầu xin được chúc lành.
Mới thấu công lao cha dưỡng dục,
Hay ra nghĩa trọng mẹ sinh thành.
Chiếu khô nhường để sao yên giấc,
Chỗ ướt dành sang chấp nhận đành.
Ngó lại quê hương thương giới trẻ,
Chạnh lòng những tiếc lũy tre xanh!
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
Tx 09-6-2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
TÌNH CHA
Có ai không nhớ những ngày xanh,
Cha đã chở che giấc ngủ lành.
Non Thái đâu bằng công dưỡng dục,
Biển Đông sao sánh ơn sinh thành.
Thân mình vất vả lòng cam chịu,
Con cái nhọc nhằn dạ chẳng đành.
Vừa lúc lớn khôn mong đáp trả,
Thì Người khuất bóng trên trời xanh !
Jun. 9th. 2013
motthoi
Có ai không nhớ những ngày xanh,
Cha đã chở che giấc ngủ lành.
Non Thái đâu bằng công dưỡng dục,
Biển Đông sao sánh ơn sinh thành.
Thân mình vất vả lòng cam chịu,
Con cái nhọc nhằn dạ chẳng đành.
Vừa lúc lớn khôn mong đáp trả,
Thì Người khuất bóng trên trời xanh !
Jun. 9th. 2013
motthoi
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
CHA TÔI
Cha tôi đã chết tuổi còn xanh,
Mẹ kể cho nghe bố thật lành…
Đâu được nhìn con khi phận đạt,
Nào hay thấy cháu lúc công thành.
Xưa tình thắm thiết thương chi lạ,
Nay mộ hoang sơ ngó chẳng đành.
Xin hãy thứ tha con bất hiếu !
Cha tôi đã chết tuổi còn xanh.
Thái Huy
6-9-2013
Cha tôi đã chết tuổi còn xanh,
Mẹ kể cho nghe bố thật lành…
Đâu được nhìn con khi phận đạt,
Nào hay thấy cháu lúc công thành.
Xưa tình thắm thiết thương chi lạ,
Nay mộ hoang sơ ngó chẳng đành.
Xin hãy thứ tha con bất hiếu !
Cha tôi đã chết tuổi còn xanh.
Thái Huy
6-9-2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Công cha như núi Thái Sơn
Công cha như núi Thái Sơn xanh,
Kỳ vọng vào con ước mộng lành.
Sự nghiệp truyền đời thừa đức tổ,
Uy danh di hậu rạng tài thành.
Làm con phải biết công lao ấy,
Lòng bố vui tươi dạ mới đành.
Cái nghĩa nhân luân là thế ấy,
Phụ từ tử hiếu lẽ trời sanh.
Uyên Quang
6-12-2013
Công cha như núi Thái Sơn xanh,
Kỳ vọng vào con ước mộng lành.
Sự nghiệp truyền đời thừa đức tổ,
Uy danh di hậu rạng tài thành.
Làm con phải biết công lao ấy,
Lòng bố vui tươi dạ mới đành.
Cái nghĩa nhân luân là thế ấy,
Phụ từ tử hiếu lẽ trời sanh.
Uyên Quang
6-12-2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
NHỚ CHA
Nhớ thời thơ ấu tóc còn xanh!
Cuộc sống có Cha thật phước lành.
Hôm sớm khuyên răn lo hậu bối,
Tháng ngày uốn nắn muốn công thành.
Gió mây đưa đẩy dầu đây đó,
Bèo nước bồng bềnh phận đã đành.
Con cháu lớn khôn mong phụng dưỡng,
Đứng nhìn mây khói- giữa trời xanh!
Trương Văn Lũy
Nhớ thời thơ ấu tóc còn xanh!
Cuộc sống có Cha thật phước lành.
Hôm sớm khuyên răn lo hậu bối,
Tháng ngày uốn nắn muốn công thành.
Gió mây đưa đẩy dầu đây đó,
Bèo nước bồng bềnh phận đã đành.
Con cháu lớn khôn mong phụng dưỡng,
Đứng nhìn mây khói- giữa trời xanh!
Trương Văn Lũy
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Ghi Nhớ Công Cha
Ghi nhớ công Cha, chép sử xanh:
Ngày đêm cùng Mẹ sống an lành.
Thương yêu, chăm sóc, từ niên thiếu,
Phục vụ khuyên răn, tới trưởng thành.
Vất vả gian lao, không tiếc sức,
Khó khăn bất trắc, bỏ sao đành
Đoàn con nam nữ nay thành đạt,
Ghi nhớ công Cha, chép sử xanh.
Thế Kiên Dominic
Ghi nhớ công Cha, chép sử xanh:
Ngày đêm cùng Mẹ sống an lành.
Thương yêu, chăm sóc, từ niên thiếu,
Phục vụ khuyên răn, tới trưởng thành.
Vất vả gian lao, không tiếc sức,
Khó khăn bất trắc, bỏ sao đành
Đoàn con nam nữ nay thành đạt,
Ghi nhớ công Cha, chép sử xanh.
Thế Kiên Dominic
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
TÌNH CHA
Khai hoa nở nhụy tuổi măng xanh,
Ấm áp đời thơ dại ngọt lành.
Núi thẳm trời cao công dưỡng dục,
Sông dài biển rộng đức sinh thành.
Hiếu tình phụ mẫu mong đền đáp,
Ơn nghĩa song thân phải chịu đành !
Chín chữ cù lao ghi tạc dạ,(*)
Tình cha vời vợi mấy tầng xanh.
Ngô Văn Giai
Virginia (Jun 11/2013)
(*) Chín chữ cù lao (hay cửu tự cù lao).Chín chữ
ghi công ơn khó nhọc của cha mẹ nuôi con.
1/Sinh (công cha sinh);2/Cúc (Công mẹ đẻ);3/Phủ (vỗ về);
4/Dục (nuôi cho khôn);5/Cổ (trông nôm);6/Phục (quấn quýt);
7/Phủ (nâng niu);8/Súc (nuôi cho lớn);9/Phúc (bồng bế).
Khai hoa nở nhụy tuổi măng xanh,
Ấm áp đời thơ dại ngọt lành.
Núi thẳm trời cao công dưỡng dục,
Sông dài biển rộng đức sinh thành.
Hiếu tình phụ mẫu mong đền đáp,
Ơn nghĩa song thân phải chịu đành !
Chín chữ cù lao ghi tạc dạ,(*)
Tình cha vời vợi mấy tầng xanh.
Ngô Văn Giai
Virginia (Jun 11/2013)
(*) Chín chữ cù lao (hay cửu tự cù lao).Chín chữ
ghi công ơn khó nhọc của cha mẹ nuôi con.
1/Sinh (công cha sinh);2/Cúc (Công mẹ đẻ);3/Phủ (vỗ về);
4/Dục (nuôi cho khôn);5/Cổ (trông nôm);6/Phục (quấn quýt);
7/Phủ (nâng niu);8/Súc (nuôi cho lớn);9/Phúc (bồng bế).
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
NHỚ BỐ
Nhớ Bố chẳng hay cỏ có xanh,
Be bờ bia mộ vẫn yên lành?
Lời khuyên cha dặn còn mang nặng,
Câu hứa con nguyền vẫn chửa thành.
Trung hiếu đôi đừơng cam chịu hỏng,
Lương tri một mối bỏ sao đành?
Mong sao đất nước mau hưng phục,
Con được thăm mồ tưới cỏ xanh.
Kế Đô
Nhớ Bố chẳng hay cỏ có xanh,
Be bờ bia mộ vẫn yên lành?
Lời khuyên cha dặn còn mang nặng,
Câu hứa con nguyền vẫn chửa thành.
Trung hiếu đôi đừơng cam chịu hỏng,
Lương tri một mối bỏ sao đành?
Mong sao đất nước mau hưng phục,
Con được thăm mồ tưới cỏ xanh.
Kế Đô
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC