Mùa Hạ-Quê Hương
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Hạ 46
Đạn xẹt trên đầu rít véo veo,
Chợt hay mạng sống nhỏ tèo teo.
Đầu làng bóng giặc nương vòm sậy,
Dưới xóm hình dân núp khóm bèo.
Chạy lọan rêm mình khi vượt núi,
Di cư chóng mặt lúc qua đèo.
Tuổi thơ (1) lãnh nhiệm tìm nơi sống,
Một Mẹ năm em lẽo đẽo theo!
Kế Đô
(1) 13
Đạn xẹt trên đầu rít véo veo,
Chợt hay mạng sống nhỏ tèo teo.
Đầu làng bóng giặc nương vòm sậy,
Dưới xóm hình dân núp khóm bèo.
Chạy lọan rêm mình khi vượt núi,
Di cư chóng mặt lúc qua đèo.
Tuổi thơ (1) lãnh nhiệm tìm nơi sống,
Một Mẹ năm em lẽo đẽo theo!
Kế Đô
(1) 13
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
CÂU CÁ
Lá rụng bay ngang mặt cái veo...
Làm thằng Cu Tí giật mình, teo !
Cầm cần giật vội nào đâu cá,
Thấy cước tung lên chỉ những bèo.
Ngơ ngẩn mắt nhìn xanh gốc núi,
Bâng khuâng mây phủ trắng chân đèo.
Ngắm đàn ngỗng trắng bơi quanh đó,
Mẹ trước bầy con quấn quýt theo ...
Ngô Minh Hằng
Lá rụng bay ngang mặt cái veo...
Làm thằng Cu Tí giật mình, teo !
Cầm cần giật vội nào đâu cá,
Thấy cước tung lên chỉ những bèo.
Ngơ ngẩn mắt nhìn xanh gốc núi,
Bâng khuâng mây phủ trắng chân đèo.
Ngắm đàn ngỗng trắng bơi quanh đó,
Mẹ trước bầy con quấn quýt theo ...
Ngô Minh Hằng
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Quốc Quốc Vọng Gia Gia
Quốc quốc gia gia tiếng vọng veo,
Hè sang nhớ nước những buồn teo.
Sông rầy ô nhiễm đâu còn cá,
Ao lại cạn khô khó thả bèo.
Ranh giới dời trao luôn cả núi,
Nam Quan cắt bán kể chi đèo.
Muôn dân khốn bởi đoàn vong tộc,
Thái thú xin làm Đảng thuận theo!
Hoài Việt – Song Thất 2013
Quốc quốc gia gia tiếng vọng veo,
Hè sang nhớ nước những buồn teo.
Sông rầy ô nhiễm đâu còn cá,
Ao lại cạn khô khó thả bèo.
Ranh giới dời trao luôn cả núi,
Nam Quan cắt bán kể chi đèo.
Muôn dân khốn bởi đoàn vong tộc,
Thái thú xin làm Đảng thuận theo!
Hoài Việt – Song Thất 2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
CẢNH CHIỀU
Bờ hồ, chiều xuống gió vi veo,
Dăm khóm hoa vàng bé tẻo teo.
Vài chú chuồn chuồn sà mặt nước,
Đôi con đom đóm núp chân bèo.
Mấy chòm mây trắng ngang triền núi,
Một khoảng trời xanh phủ đỉnh đèo.
Chợt vạt áo dài ai thấp thoàng,
Bồi hồi ta nhẹ bước đi theo...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Bờ hồ, chiều xuống gió vi veo,
Dăm khóm hoa vàng bé tẻo teo.
Vài chú chuồn chuồn sà mặt nước,
Đôi con đom đóm núp chân bèo.
Mấy chòm mây trắng ngang triền núi,
Một khoảng trời xanh phủ đỉnh đèo.
Chợt vạt áo dài ai thấp thoàng,
Bồi hồi ta nhẹ bước đi theo...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Re: Mùa Hạ-Quê Hương
HỌA: TƯ-NGUYÊN
Trưa hè nhạc gió thổi veo veo...
Cổ tự bình an cảnh vắng teo.
Trước điện tăng ni quỳ khấn nguyện,
Dưới hồ tôm cá ẩn rong bèo.
Hải-Vân mờ tỏ mây thay sắc,
Đà-Lạt âm vang thác đổ đèo.
Sử sách lưu đời danh liệt sĩ,
Ngàn năm sáng mãi tấm gương theo.
San Jose, 4-7-2013
Trưa hè nhạc gió thổi veo veo...
Cổ tự bình an cảnh vắng teo.
Trước điện tăng ni quỳ khấn nguyện,
Dưới hồ tôm cá ẩn rong bèo.
Hải-Vân mờ tỏ mây thay sắc,
Đà-Lạt âm vang thác đổ đèo.
Sử sách lưu đời danh liệt sĩ,
Ngàn năm sáng mãi tấm gương theo.
San Jose, 4-7-2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Cảm Hoài
Hè về xứ lạ trời xanh veo,
Thương xót Quê Hương, gan ruột teo.
Đã hết chiều mưa bên khóm trúc,
Còn đâu trưa nắng cạnh ao bèo.
Đất Cha rách nát làng cùng xóm,
Sông núi tan hoang biển với đèo.
Vài đám mây trôi... buồn nhớ Hạ,
Mỏi mòn ...viễn xứ mắt trông theo.
July 10th 2013
motthoi
Hè về xứ lạ trời xanh veo,
Thương xót Quê Hương, gan ruột teo.
Đã hết chiều mưa bên khóm trúc,
Còn đâu trưa nắng cạnh ao bèo.
Đất Cha rách nát làng cùng xóm,
Sông núi tan hoang biển với đèo.
Vài đám mây trôi... buồn nhớ Hạ,
Mỏi mòn ...viễn xứ mắt trông theo.
July 10th 2013
motthoi
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
HẬN...!!!
Bao giờ non nước được trong veo,
Xót cảnh nam nhi buộc phải teo.
Đã quyết làm trai đời phỉ chí,
Nào hay phận bạc thân như bèo.
Quê hương tan tóc đành ôm nhục,
Cuộc sống đắng cay phải lội đèo.
Nhìn suốt gian sơn giờ thu lại,
Hận cho lũ ngợm bám ăn theo.
CR. 11/7/2013
Thằng khờ
Bao giờ non nước được trong veo,
Xót cảnh nam nhi buộc phải teo.
Đã quyết làm trai đời phỉ chí,
Nào hay phận bạc thân như bèo.
Quê hương tan tóc đành ôm nhục,
Cuộc sống đắng cay phải lội đèo.
Nhìn suốt gian sơn giờ thu lại,
Hận cho lũ ngợm bám ăn theo.
CR. 11/7/2013
Thằng khờ
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Nỗi Buồn Vào Hạ
Hè xưa bom đạn rít veo veo,
Làng mạc tiêu điều,cảnh vắng teo.
Giặc cướp phá tan trường đổ mái,
Đạn thù cày nát vũng trơ bèo.
Lìa xa đất mẹ muôn trùng dặm,
Cách trở quê cha vạn núi đèo.
Nghe tiếng ve sầu mùa phượng vĩ,
Nỗi buồn vào hạ luyến lưu theo.
Ngô Văn Giai
Virginia (July 2013)
Hè xưa bom đạn rít veo veo,
Làng mạc tiêu điều,cảnh vắng teo.
Giặc cướp phá tan trường đổ mái,
Đạn thù cày nát vũng trơ bèo.
Lìa xa đất mẹ muôn trùng dặm,
Cách trở quê cha vạn núi đèo.
Nghe tiếng ve sầu mùa phượng vĩ,
Nỗi buồn vào hạ luyến lưu theo.
Ngô Văn Giai
Virginia (July 2013)
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
MỘT THỜI
Thời gian thấm thoát đã bay vèo,
Mấy chục năm qua ruột gan teo.
Xứ sở xanh xao chưa lại sức,
Tấm thân con cỏn rẻ như bèo.
Thương người lận đận nơi quê mẹ,
Nhớ cảnh chen nhau chốn dốc đèo.
Đã phải một thời trong bảo tố,
Mong cho hậu thế chớ noi theo.
Người Nay
Thời gian thấm thoát đã bay vèo,
Mấy chục năm qua ruột gan teo.
Xứ sở xanh xao chưa lại sức,
Tấm thân con cỏn rẻ như bèo.
Thương người lận đận nơi quê mẹ,
Nhớ cảnh chen nhau chốn dốc đèo.
Đã phải một thời trong bảo tố,
Mong cho hậu thế chớ noi theo.
Người Nay
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
MÙA HẠ
Năm tàn tháng lụn, dẫu trăng veo
Kẽ ở người đi, buồn lắm, teo
Đất nay dân mới danh trùm lớn
Chốn cũ người xưa, phận bọt bèo!
Thâm tâm những tưởng sông liền núi
Ngoại mạo đành cam ruộng cách đèo
Bây giờ đã vậy đành biết vậy
Ngàn sau trơ mắt mấy ai theo!
NS
Năm tàn tháng lụn, dẫu trăng veo
Kẽ ở người đi, buồn lắm, teo
Đất nay dân mới danh trùm lớn
Chốn cũ người xưa, phận bọt bèo!
Thâm tâm những tưởng sông liền núi
Ngoại mạo đành cam ruộng cách đèo
Bây giờ đã vậy đành biết vậy
Ngàn sau trơ mắt mấy ai theo!
NS
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
» O
» có những dòng sông
» Lẩn thẩn tuổi già