Tha Hồ Xướng Họa
TÌNH BẠN :: THƠ :: THO TRINH CO
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tha Hồ Xướng Họa
CHIẾU THƠ
(để tặng thi hữu trên các diễn đàn xướng họa)
Trải chiếu thơ mời họa vận chơi,
Phong lưu thượng đẳng nhất trên đời.
Gom mây tám hướng vào xây mộng,
Góp gió mười phương lại viết lời.
Mặc khách tao nhân đều hớn hở,
Đệ huynh tứ hải thảy vui tươi.
Văn chương vốn dĩ không bờ chắn,
Tự vượt lên cao vút ngất trời.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ca, USA - Aug, 19,2013
HỌA
THA HỒ XƯỚNG HỌA
Làm sao có dịp để vui chơi,
Xướng họa thi ca là nhứt đời.
Tựa cánh diều bay ngân tiếng gió,
Như đàn chim lượn cất cung lời.
Thu vàng Hạ nắng trời xanh ngắt,
Đông tím Xuân hồng cảnh tốt tươi.
Chữ nghĩa đâu cần bao ước lệ,
Khác chi gió lướt áng mây trời.
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 21/8/2013
(để tặng thi hữu trên các diễn đàn xướng họa)
Trải chiếu thơ mời họa vận chơi,
Phong lưu thượng đẳng nhất trên đời.
Gom mây tám hướng vào xây mộng,
Góp gió mười phương lại viết lời.
Mặc khách tao nhân đều hớn hở,
Đệ huynh tứ hải thảy vui tươi.
Văn chương vốn dĩ không bờ chắn,
Tự vượt lên cao vút ngất trời.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ca, USA - Aug, 19,2013
HỌA
THA HỒ XƯỚNG HỌA
Làm sao có dịp để vui chơi,
Xướng họa thi ca là nhứt đời.
Tựa cánh diều bay ngân tiếng gió,
Như đàn chim lượn cất cung lời.
Thu vàng Hạ nắng trời xanh ngắt,
Đông tím Xuân hồng cảnh tốt tươi.
Chữ nghĩa đâu cần bao ước lệ,
Khác chi gió lướt áng mây trời.
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 21/8/2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THO TRINH CO
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC