THU QUYẾN RỦ
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THU QUYẾN RỦ

Hơi thu lành lạnh ngập không gian,
Làn gió đưa theo chiếc lá vàng.
Mây bạc lang thang về cố quận,
Hồ xanh trong vắt đón thu sang.
Gót hài nhè nhẹ thong dong bước,
Tà áo thiên thanh quấn quýt nàng.
Ôi đẹp biết bao thu quyến rủ!
Tiếng ca đồng vọng vẫn âm vang.
CHÁNH MINH
28 Sept 2013
* Đầu đề lấy từ tên bản nhạc "Thu Quyến Rủ" của Đoàn Chuẩn và Từ Linh.
Được sửa bởi minhsn12 ngày Sun Oct 06, 2013 2:39 am; sửa lần 1.
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 1
Bởi Lắm Miệng
Thu đến đổi mầu khắp thế gian,
Hoàng hoa trổ mã nở khoe vàng.
Hằng Nga trong điện vời qua viếng,
Chú cuội bên ngoài chẳng dám sang.
Những tiếc cây đa nên mắc nợ,(1)
Ngắm nhìn trái đất nhớ thương nàng.
Bởi vì lắm miệng gây hờn dỗi,
Tè bậy nên đành mất tiếng vang.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
(1) – Truyện thần thoại Chú Cuội với cây hồi sinh.
Thu đến đổi mầu khắp thế gian,
Hoàng hoa trổ mã nở khoe vàng.
Hằng Nga trong điện vời qua viếng,
Chú cuội bên ngoài chẳng dám sang.
Những tiếc cây đa nên mắc nợ,(1)
Ngắm nhìn trái đất nhớ thương nàng.
Bởi vì lắm miệng gây hờn dỗi,
Tè bậy nên đành mất tiếng vang.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
(1) – Truyện thần thoại Chú Cuội với cây hồi sinh.
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 2
EM RA ĐI MÙA THU
Nỗi nhớ buồn vương cả thế gian,
Em đi từ dạo lá ươm vàng.
Bờ si phẳng lặng chờ mưa điểm,
Bến hẹn mơ màng đợi nắng sang.
Cốc rượu chia lìa chưa cạn chén,
Làn môi hạnh ngộ há quên nàng.
Bàn tay hứng giọt sương mai lạnh,
Tiếng nấc như còn mãi vọng vang.
Thủy Lâm Synh
Oct. 1, 2013
Nỗi nhớ buồn vương cả thế gian,
Em đi từ dạo lá ươm vàng.
Bờ si phẳng lặng chờ mưa điểm,
Bến hẹn mơ màng đợi nắng sang.
Cốc rượu chia lìa chưa cạn chén,
Làn môi hạnh ngộ há quên nàng.
Bàn tay hứng giọt sương mai lạnh,
Tiếng nấc như còn mãi vọng vang.
Thủy Lâm Synh
Oct. 1, 2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 3
BUỒN THU
Khói quyện ...bơ vơ nhà mấy gian,
Ngoài kia lác đác lá rơi vàng.
Im lìm sông nước sương mù phủ,
Hiu hắt trời mây gió lạnh sang.
Có phải lòng sầu...vương vấn cảnh,
Hay là dạ xót...tương tư nàng ?
Thu về lặng lẽ cô liêu quá,
Mà tiếng tơ lòng lại réo vang !.
motthoi
Oct. 2nd. 2013
Khói quyện ...bơ vơ nhà mấy gian,
Ngoài kia lác đác lá rơi vàng.
Im lìm sông nước sương mù phủ,
Hiu hắt trời mây gió lạnh sang.
Có phải lòng sầu...vương vấn cảnh,
Hay là dạ xót...tương tư nàng ?
Thu về lặng lẽ cô liêu quá,
Mà tiếng tơ lòng lại réo vang !.
motthoi
Oct. 2nd. 2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 4
MÙA THU BẢN THƯỢNG
(nương vận, để ghi lại những năm dài ở Sơn La)
Xám sệt nhà sàn khoảng chục gian,
Bên dòng suối lạnh, ráng hoe vàng.
Sương chiều hiu hắt hùa loang đến,
Tiếng quốc u hoài dục vọng sang.
Bóng nhạn chập chờn bay mấy chú,
Đường trăng e lệ bước dăm nàng.
Đêm dài hoang tịch vùng sơn cước,
Gió hú canh tàn âm hưởng vang!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
(nương vận, để ghi lại những năm dài ở Sơn La)
Xám sệt nhà sàn khoảng chục gian,
Bên dòng suối lạnh, ráng hoe vàng.
Sương chiều hiu hắt hùa loang đến,
Tiếng quốc u hoài dục vọng sang.
Bóng nhạn chập chờn bay mấy chú,
Đường trăng e lệ bước dăm nàng.
Đêm dài hoang tịch vùng sơn cước,
Gió hú canh tàn âm hưởng vang!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 5
THU QUYẾN RỦ
Chị Hằng nhắn gởi xuống trần gian,
Những lá vào thu lóng lánh vàng.
Lững thững mây về ôm núi đợi,
Vi vu gió gọi chở mùa sang.
Hoa thơm quấn quýt ong vài chú,
Mật ngọt đong đưa bướm mấy nàng.
Róc rách suối nguồn bừng rộn rã,
Ngàn thông hòa nhịp nhạc reo vang.
Văn Kế Thế
Chị Hằng nhắn gởi xuống trần gian,
Những lá vào thu lóng lánh vàng.
Lững thững mây về ôm núi đợi,
Vi vu gió gọi chở mùa sang.
Hoa thơm quấn quýt ong vài chú,
Mật ngọt đong đưa bướm mấy nàng.
Róc rách suối nguồn bừng rộn rã,
Ngàn thông hòa nhịp nhạc reo vang.
Văn Kế Thế
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 6
THU QUYẾN RỦ
Hạ dứt nhường Thu đến cõi gian,
Khắp đường lá phủ nệm êm vàng.
Ngâm thơ ngắm cúc châm trà ướp,
Tiễn phượng đưa ve đón gió sang.
Những phút thần tiên say giấc mộng,
Bao chàng thi sĩ nhớ ơn nàng.
Chuông chùa lặng lẽ trầm thư thả,
Réo rắt tiêu sầu vọng tiếng vang.
Dương Hồng Kỳ
Hạ dứt nhường Thu đến cõi gian,
Khắp đường lá phủ nệm êm vàng.
Ngâm thơ ngắm cúc châm trà ướp,
Tiễn phượng đưa ve đón gió sang.
Những phút thần tiên say giấc mộng,
Bao chàng thi sĩ nhớ ơn nàng.
Chuông chùa lặng lẽ trầm thư thả,
Réo rắt tiêu sầu vọng tiếng vang.
Dương Hồng Kỳ
Được sửa bởi minhsn12 ngày Sun Oct 06, 2013 3:28 am; sửa lần 1.
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 7
VÀO THU
Sương rơi từng giọt đếm thời gian,
Nấng lọt qua mây chiếu áng vàng.
Ríu rít chim non chuyền khóm trúc,
Âm thầm gió nhẹ chở mùa sang.
Người xưa man mác chùng tâm khảm,
Tri kỷ bâng khuâng nhớ đến Nàng.
Ai bảo rằng thu như chửa đến,
Có nghe lá rụng.....tiếng còn vang.
Lê Đình Kỳ
Sương rơi từng giọt đếm thời gian,
Nấng lọt qua mây chiếu áng vàng.
Ríu rít chim non chuyền khóm trúc,
Âm thầm gió nhẹ chở mùa sang.
Người xưa man mác chùng tâm khảm,
Tri kỷ bâng khuâng nhớ đến Nàng.
Ai bảo rằng thu như chửa đến,
Có nghe lá rụng.....tiếng còn vang.
Lê Đình Kỳ
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 8
Nhạc khúc mùa Thu
Ngoảnh đi ngoảnh lại với thời gian,
Đâu biết phôi pha đời đá vàng.
Tình lỡ khi nào quay gót lại,
Trời buồn mấy thuở níu mùa sang,
Lang thang tìm kiếm người Thu trước.
Lặng lẽ ôn nghe giọng của nàng,
Thêm tiếng lá vàng bay lã lướt,
Tưởng chừng như khúc nhạc sầu vang….
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 03 Oct.2013
Ngoảnh đi ngoảnh lại với thời gian,
Đâu biết phôi pha đời đá vàng.
Tình lỡ khi nào quay gót lại,
Trời buồn mấy thuở níu mùa sang,
Lang thang tìm kiếm người Thu trước.
Lặng lẽ ôn nghe giọng của nàng,
Thêm tiếng lá vàng bay lã lướt,
Tưởng chừng như khúc nhạc sầu vang….
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 03 Oct.2013
Được sửa bởi minhsn12 ngày Sun Oct 06, 2013 3:25 am; sửa lần 1.
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 9
VẪN NHỚ TRĂNG XƯA
Trăng khuya lồng lộng khắp nhân gian,
Rừng núi hồ sông ngập ánh vàng.
Gió khẽ kêu rừng buông lá rụng,
Mây còn dục núi gọi mùa sang.
Dù xa bến cũ Vân Đồn ấy,
Vẫn nhớ Trăng xưa đậm bóng nàng.
Thu đến thu đi thu lại lại,
Có mang vóc dáng một thời vang ???
Thục Nguyên
VA Oct/03/2013
Trăng khuya lồng lộng khắp nhân gian,
Rừng núi hồ sông ngập ánh vàng.
Gió khẽ kêu rừng buông lá rụng,
Mây còn dục núi gọi mùa sang.
Dù xa bến cũ Vân Đồn ấy,
Vẫn nhớ Trăng xưa đậm bóng nàng.
Thu đến thu đi thu lại lại,
Có mang vóc dáng một thời vang ???
Thục Nguyên
VA Oct/03/2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 10
BUỒN THU
Chiều nghiêng bóng ngã xuống Trà giang, (*)
Vạt nắng trên sông lốm đốm vàng.
Mây xám giăng đầy qua bến đợi,
Sương mờ phủ khắp chuyển mùa sang.
Hè đi man mác buồn xa bạn,
Thu đến bâng khuâng tưởng nhớ nàng.
Tháng bảy mưa ngâu trời lạnh lẽo,
Giọt dài giọt ngắn nghẹn tình vang !
Ngô Văn Giai
Oct 2013
(*) Sông Trà ở Quảng Ngãi. Quê hương Núi Ấn Sông Trà.
Chiều nghiêng bóng ngã xuống Trà giang, (*)
Vạt nắng trên sông lốm đốm vàng.
Mây xám giăng đầy qua bến đợi,
Sương mờ phủ khắp chuyển mùa sang.
Hè đi man mác buồn xa bạn,
Thu đến bâng khuâng tưởng nhớ nàng.
Tháng bảy mưa ngâu trời lạnh lẽo,
Giọt dài giọt ngắn nghẹn tình vang !
Ngô Văn Giai
Oct 2013
(*) Sông Trà ở Quảng Ngãi. Quê hương Núi Ấn Sông Trà.
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 11
VUI THU
Thu về lành lạnh cả nhân gian!
Biển biếc lung linh ánh nắng vàng.
Cánh én say tình bay chậm rãi,
Con đò giỡn sóng lướt nhanh sang.
Xa nghe điện thoại- ha vài chú,
Gần ngắm emai- ậy mấy nàng.
Ngày tháng mơ màng vui tuổi hạc,
Sớm hôm ôm ấp nhạc hòa vang!
Trương Văn Lũy
Bình Thuận
Thu về lành lạnh cả nhân gian!
Biển biếc lung linh ánh nắng vàng.
Cánh én say tình bay chậm rãi,
Con đò giỡn sóng lướt nhanh sang.
Xa nghe điện thoại- ha vài chú,
Gần ngắm emai- ậy mấy nàng.
Ngày tháng mơ màng vui tuổi hạc,
Sớm hôm ôm ấp nhạc hòa vang!
Trương Văn Lũy
Bình Thuận
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 12
HÈ VỀ
Nắng hạ lan tràn khắp mọi gian,
Ngoài sân ríu rít giọng khuyên vàng.
Đầm sen hoa nở chờ mưa tới,
Đồng ruộng lúa tươi đợi gió sang.
Góc bể phiêu lưu chàng tuổi trẻ,
Bên song đọc sách võng đưa nàng.
Chẳng bao lâu nữa thu vàng úa,
Tận hưởng ngày vui tiếng dế vang.
Lộc Bắc
2Oct2013
Nắng hạ lan tràn khắp mọi gian,
Ngoài sân ríu rít giọng khuyên vàng.
Đầm sen hoa nở chờ mưa tới,
Đồng ruộng lúa tươi đợi gió sang.
Góc bể phiêu lưu chàng tuổi trẻ,
Bên song đọc sách võng đưa nàng.
Chẳng bao lâu nữa thu vàng úa,
Tận hưởng ngày vui tiếng dế vang.
Lộc Bắc
2Oct2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 14
ĐÁ VÀNG PHAI
Làm sao níu lại được thời gian?
Ngày tháng dần phai chuyện đá vàng.
Nắng hạn mong gì cơn bão đến,
Chiều tàn đã vắng chuyến đò sang.
"Gương xưa dẫu nát, còn thương ảnh,
Mộng cũ dù tan , vẫn nhớ nàng".
Trả lại cho ai lời ước hẹn,
Âm thầm, tiếng nấc nhẹ ngân vang...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Làm sao níu lại được thời gian?
Ngày tháng dần phai chuyện đá vàng.
Nắng hạn mong gì cơn bão đến,
Chiều tàn đã vắng chuyến đò sang.
"Gương xưa dẫu nát, còn thương ảnh,
Mộng cũ dù tan , vẫn nhớ nàng".
Trả lại cho ai lời ước hẹn,
Âm thầm, tiếng nấc nhẹ ngân vang...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Bài Họa 15
TÌNH THU
Nghe trời se lạnh chở thời gian,
Hiu hắt vườn sau lá điểm vàng.
Mỏi cánh chim Di tìm bến hẹn,
Mù sương Bắc Mỹ chuyển mùa sang.
Thương về phố cũ sầu nhân ảnh,
Tưởng đến quê xưa vắng bóng nàng.
Rả rích mưa ngâu buồn vọng lại,
Tình thu ấp ủ mãi còn vang.
Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois-Oct-03-2013)
Nghe trời se lạnh chở thời gian,
Hiu hắt vườn sau lá điểm vàng.
Mỏi cánh chim Di tìm bến hẹn,
Mù sương Bắc Mỹ chuyển mùa sang.
Thương về phố cũ sầu nhân ảnh,
Tưởng đến quê xưa vắng bóng nàng.
Rả rích mưa ngâu buồn vọng lại,
Tình thu ấp ủ mãi còn vang.
Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois-Oct-03-2013)
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC