QUÊ MẸ TUỔI THƠ
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
QUÊ MẸ TUỔI THƠ
(Tặng Hoàng Phi Hổ)
Gió núi, mây ngàn ...nhớ chốn xưa
Ngày đêm kỷ niệm mãi đong đưa
Trung Yên* thấp thoáng bao tà áo
Phái Hạ* lao xao mấy ngọn dừa
Gà gáy sau nhà -vang sáng sớm
Chim ca trước ngõ -rộn ban trưa
Thơ ngây tuổi mộng đời êm ả
Thương quá những chiều chạy tắm mưa! .
Nov. 24TH. 2013
motthoi
* Địa danh
TUỔI THƠ Ở U MINH HẠ
Làm sao sống lại quãng đời xưa
Quê mẹ êm đềm tiếng võng đưa
Nước đỏ trong veo bao xác lá (*)
Ngọn xanh bóng mượt mấy thân dừa
Đầu xuân, cá lách lên bờ cỏ
Giữa hạ, diều bay dưới nắng trưa
Đến cuối cuộc đời sao vẫn nhó
Bước chân chạy nhảy buổi chiều mưa.
Sông Thu
(*) Nước trong rừng U Minh chảy ra có màu đỏ thẫm của xác lá tràm phân hủy.
Nước trong vắt vì có nhiều phèn.
Quê tuổi nhỏ
Gởi về ‘người bạn nhỏ’ quê Vĩnh Phúc.
Giờ còn đâu nữa chốn nào xưa
Rừng núi phong sương ai đón đưa.
Vĩnh Phúc hiền hòa sen trắng hạ
Hương Canh lặng lẽ xanh hàng dừa.
Quê nhà thấp thoáng trong hoang vắng
Làng nước mờ xa giữa bóng trưa.
Nhớ biết là bao thời tuổi nhỏ
Vui buồn sáng nắng lẫn chiều mưa.
LHH
Oakland, 24/11/2013
Họa bài ‘Quê Mẹ Tuổi Thơ’ của tác giả
motthoi.
NHỚ MẸ GIÀ
Đã lâu không ghé lại làng xưa,
Kẽo kẹt ru hồn tiếng võng đưa.
Bạch Mã đùa mây trên đĩnh núi,
Lăng Cô giỡn bóng dưới hàng dừa.
Tiếng hò dìu dặt vang đêm tối,
Giọng hát u buồn vọng buổi trưa.
Nhớ mãi Mẹ già nơi cắt rốn,
Bao ngày chịu dãi nắng dầm mưa.
CHÁNH MINH
Nov. 24, 2013
CHUYỆN XƯA....
Em muốn trở về cương vị xưa
Của thời sáng đón với chiều đưa
Đường xa lồng lộng phô màu nắng
Xóm nhỏ bao la rợp bóng dừa
Thắm thiết câu hò, đò tách bến
Êm đềm tiếng võng, mẹ ru trưa
Chúng mình hò hẹn nơi cầu đá
Lá chuối làm dù đi dưới mưa.
Thy Lệ Trang
Massachusets
Quê Tôi
Vĩ Dạ lồng in bóng nước xưa,
Đò ngang Linh Mụ có còn đưa?
Ve ve rộn rã trên cành khế,
Quốc quốc vang vang dưới khóm dừa.
Cảnh cũ còn đây trời buổi sáng,
Người xưa đâu mất ngõ ban trưa?
Tôi về tìm lại thời son trẻ,
Chỉ thấy bèo trôi giữa gió mưa..
TTT
NHỚ
Trăng thanh gió mát nhớ quê xưa
Mắc vỏng sau hè để đẩy đưa
Ngon ngọt tuyệt vời hương vị ỗi
Mát thơm thấm thía nước cây dừa
Cười đùa khảo chuyện chờ cho tối
Huyên náo bày trò mãi tới trưa
Tuổi trẻ ngây ngô đầy kỷ niệm
Cởi truồng chạy nhảy giởn trong mưa
LV Hạt, SG 26/11/2013
CHUYỆN NGÀY XƯA
Cao nguyên gió bụi thuở ngày xưa,
Hai buổi đi về ai đón đưa?
Nón lá che đầu em rão bước
Nắng hanh anh đợi dưới hàng dừa.
Sớm mai theo gót cô Hoàng thị,
Nửa buổi về nhà ...trễ giấc trưa.
Mơ ước ngày nào trời nhỏ phước
Hai ta cùng nấp dưới cơn mưa!
NS
NHỚ MẸ
Lớn tuổi .... thường ngồi nhớ chuyện xưa
Ầu ơ mẹ hát.....chẳng quên đưa
Tao nôi nhún nhẩy theo lòng mẹ
Cu tí co tròn giống trái dừa
Ỏng ẹo đôi khi cho tới sáng
Cằn nhằn có lúc đã qua trưa
Bây giờ nhớ lại thì buồn quá
Nước mắt con rơi ......tựa giọt mưa
LĐKNov272013
Gió núi, mây ngàn ...nhớ chốn xưa
Ngày đêm kỷ niệm mãi đong đưa
Trung Yên* thấp thoáng bao tà áo
Phái Hạ* lao xao mấy ngọn dừa
Gà gáy sau nhà -vang sáng sớm
Chim ca trước ngõ -rộn ban trưa
Thơ ngây tuổi mộng đời êm ả
Thương quá những chiều chạy tắm mưa! .
Nov. 24TH. 2013
motthoi
* Địa danh
TUỔI THƠ Ở U MINH HẠ
Làm sao sống lại quãng đời xưa
Quê mẹ êm đềm tiếng võng đưa
Nước đỏ trong veo bao xác lá (*)
Ngọn xanh bóng mượt mấy thân dừa
Đầu xuân, cá lách lên bờ cỏ
Giữa hạ, diều bay dưới nắng trưa
Đến cuối cuộc đời sao vẫn nhó
Bước chân chạy nhảy buổi chiều mưa.
Sông Thu
(*) Nước trong rừng U Minh chảy ra có màu đỏ thẫm của xác lá tràm phân hủy.
Nước trong vắt vì có nhiều phèn.
Quê tuổi nhỏ
Gởi về ‘người bạn nhỏ’ quê Vĩnh Phúc.
Giờ còn đâu nữa chốn nào xưa
Rừng núi phong sương ai đón đưa.
Vĩnh Phúc hiền hòa sen trắng hạ
Hương Canh lặng lẽ xanh hàng dừa.
Quê nhà thấp thoáng trong hoang vắng
Làng nước mờ xa giữa bóng trưa.
Nhớ biết là bao thời tuổi nhỏ
Vui buồn sáng nắng lẫn chiều mưa.
LHH
Oakland, 24/11/2013
Họa bài ‘Quê Mẹ Tuổi Thơ’ của tác giả
motthoi.
NHỚ MẸ GIÀ
Đã lâu không ghé lại làng xưa,
Kẽo kẹt ru hồn tiếng võng đưa.
Bạch Mã đùa mây trên đĩnh núi,
Lăng Cô giỡn bóng dưới hàng dừa.
Tiếng hò dìu dặt vang đêm tối,
Giọng hát u buồn vọng buổi trưa.
Nhớ mãi Mẹ già nơi cắt rốn,
Bao ngày chịu dãi nắng dầm mưa.
CHÁNH MINH
Nov. 24, 2013
CHUYỆN XƯA....
Em muốn trở về cương vị xưa
Của thời sáng đón với chiều đưa
Đường xa lồng lộng phô màu nắng
Xóm nhỏ bao la rợp bóng dừa
Thắm thiết câu hò, đò tách bến
Êm đềm tiếng võng, mẹ ru trưa
Chúng mình hò hẹn nơi cầu đá
Lá chuối làm dù đi dưới mưa.
Thy Lệ Trang
Massachusets
Quê Tôi
Vĩ Dạ lồng in bóng nước xưa,
Đò ngang Linh Mụ có còn đưa?
Ve ve rộn rã trên cành khế,
Quốc quốc vang vang dưới khóm dừa.
Cảnh cũ còn đây trời buổi sáng,
Người xưa đâu mất ngõ ban trưa?
Tôi về tìm lại thời son trẻ,
Chỉ thấy bèo trôi giữa gió mưa..
TTT
NHỚ
Trăng thanh gió mát nhớ quê xưa
Mắc vỏng sau hè để đẩy đưa
Ngon ngọt tuyệt vời hương vị ỗi
Mát thơm thấm thía nước cây dừa
Cười đùa khảo chuyện chờ cho tối
Huyên náo bày trò mãi tới trưa
Tuổi trẻ ngây ngô đầy kỷ niệm
Cởi truồng chạy nhảy giởn trong mưa
LV Hạt, SG 26/11/2013
CHUYỆN NGÀY XƯA
Cao nguyên gió bụi thuở ngày xưa,
Hai buổi đi về ai đón đưa?
Nón lá che đầu em rão bước
Nắng hanh anh đợi dưới hàng dừa.
Sớm mai theo gót cô Hoàng thị,
Nửa buổi về nhà ...trễ giấc trưa.
Mơ ước ngày nào trời nhỏ phước
Hai ta cùng nấp dưới cơn mưa!
NS
NHỚ MẸ
Lớn tuổi .... thường ngồi nhớ chuyện xưa
Ầu ơ mẹ hát.....chẳng quên đưa
Tao nôi nhún nhẩy theo lòng mẹ
Cu tí co tròn giống trái dừa
Ỏng ẹo đôi khi cho tới sáng
Cằn nhằn có lúc đã qua trưa
Bây giờ nhớ lại thì buồn quá
Nước mắt con rơi ......tựa giọt mưa
LĐKNov272013
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ cha
» Bước chân không tánh
» KINH HÀNH
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
» VƯỢT MÂY KHƠI
» Tháng Tư cảm tác
» Chúc Tết thi nhân
» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC