TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH GIÀ
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH GIÀ
̣(Kính tặng anh Hai Thanh)
Người lính già gục ̣đầu bên máy tính
Nhớ xa xôi... quãng đời lính ngày xưa
Trời bày chi cảnh giông bão gió mưa
Lòng hụt hẫng ...ngày nay thân tàn lụn.
Bao năm rồi, mây đen mãi cuồn cuộn
Phủ Quê Hương tối mù mịt...xác xơ
Lòng sục sôi... mà đành phải làm ngơ
Sầu,tủi,hận - lặng căm chiều cô quạnh...
Những mùa xuân, trái tim ta buốt lạnh
Lặng nhìn quanh... bên cạnh chẳng còn ai
Có còn chăng là một lũ khỉ hài
Từ rừng núi sơ khai về phố hội.
Chúng vênh vang - hoa cài, mũ cối đội
Nhe răng cười, đua mở hội yến anh
Loài người kia lo trốn chạy loanh quanh
Ta thầm hỏi: Cao xanh ông có thấu ?
Đã qua rồi thời gian ta chiến đấu
Vì Tự Do, no ấm cho đồng bào
Nhưng bỗng dưng súng gãy, ngựa xe nhào
Ta biết nói làm sao với Tổ Quốc ?!...
Mùa Giáng Sinh 2013
Motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
Re: TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH GIÀ
Gởi quí vị tùy nghi...
TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH GIÀ
̣(Kính tặng anh Hai Thanh)
Người lính già ngồi bên máy tính
Nhớ xa xôi...đời lính ngày xưa
Trời làm giông bão gió mưa
Lòng hụt hẫng ...ngày nay thân tàn lụn.
Bao năm rồi, mây đen cuồn cuộn
Phủ Quê Hương đen tối xác xơ
Sục sôi... đành phải làm ngơ
Sầu,tủi,hận lặng căm chiều cô quạnh.
Những mùa xuân tim ta buốt lạnh
Nhìn quanh...bên cạnh chẳng có ai
Có chăng -một lũ khỉ hài
Từ rừng núi sơ khai về phố hội.
Chúng vênh vang hoa cài, mũ đội
Nhe răng cười mở hội yến anh
Loài người ...trốn chạy loanh quanh
Ta thầm hỏi Xanh kia ông có thấu ?
Qua rồi thời gian ta chiến đấu
Cho Tự Do, no ấm đồng bào
Bỗng dưng súng gãy, xe nhào
Ta biết nói làm sao với Tổ Quốc ?
Mùa Giáng Sinh 2013
Motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
Re: TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH GIÀ
motthoi đã viết:
̣(Kính tặng anh Hai Thanh)
Người lính già gục ̣đầu bên máy tính
Nhớ xa xôi... quãng đời lính ngày xưa
Trời bày chi cảnh giông bão gió mưa
Lòng hụt hẫng ...ngày nay thân tàn lụn.
Bao năm rồi, mây đen mãi cuồn cuộn
Phủ Quê Hương tối mù mịt...xác xơ
Lòng sục sôi... mà đành phải làm ngơ
Sầu,tủi,hận - lặng căm chiều cô quạnh...
Những mùa xuân, trái tim ta buốt lạnh
Lặng nhìn quanh... bên cạnh chẳng còn ai
Có còn chăng là một lũ khỉ hài
Từ rừng núi sơ khai về phố hội.
Chúng vênh vang - hoa cài, mũ cối đội
Nhe răng cười, đua mở hội yến anh
Loài người kia lo trốn chạy loanh quanh
Ta thầm hỏi: Cao xanh ông có thấu ?
Đã qua rồi thời gian ta chiến đấu
Vì Tự Do, no ấm cho đồng bào
Nhưng bỗng dưng súng gãy, ngựa xe nhào
Ta biết nói làm sao với Tổ Quốc ?!...
Mùa Giáng Sinh 2013
Motthoi
XIN TRẢ LẠI ANH
Người con gái khóc thầm bên bàn tính
Nhớ về dĩ vảng...câu chuyện ngày xưa
Chàng bỏ đi, tầm tả dưới cơn mưa
Một ngày mùa Đông, năm tàn tháng lụn
Dòng sông xưa, nước vẫn trôi cuồn cuộn
Nhìn hàng cây đứng trơ trụi xác xơ
Ở đời đâu ai học được chữ ngờ
Nàng vẫn sống cô đơn và hiu quạnh
Trái tim nàng bây giờ băng giá lạnh
Chẳng còn tha thiết để ý đến ai
Tâm hồn khô héo trong chút hình hài
Chẳng còn thích thú những nơi đô hội
Nàng tự hỏi phải chăng mình có lỗi?
Tại sao đành đoạn bỏ đi, hỡi anh?
Một mình em giữa bóng tối vây quanh
Em yêu anh, Trời xanh nào hiểu thấu?
Bao năm trường em tự mình phấn đấu
Lòng đau rướm máu, ruột thắt như bào
Rồi cuối cùng thần tượng cũng đổ nhào
Xin trả lại anh tình yêu vô vọng !
CHÁNH MINH
Feb. 5, 2014
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Fri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh
» Chúc Tết thi nhân
Tue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh
» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
Tue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12
» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
Tue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12
» Chúc Tết Giáp Thìn
Mon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh
» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
Mon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh
» O
Sat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12
» GÁI BÌNH ĐỊNH
Fri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
Tue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12