THIÊN THU
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ TỊNH VÂN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THIÊN THU
THIÊN THU
Ai đã dấu hồn mình trong cỏ úa
Giọt trăng Chung Kỳ khát nửa đường tơ
Đàn vỡ rồi… tiếng ai hát trong mơ
Âm vang sóng muôn sau còn đồng vọng!
Nhón chân bước – e chạm vào vùng cấm
Động hồn thiêng , lăng tẩm tự ngàn xưa
Giấc Thiên thu cầm giữ những say sưa
Cơn khát cháy buốt lòng người mai hậu…
Những hoang thú mở đêm tàn thế kỷ
Phá ngục thành , ngơ ngác bước lang thang
Con thú hiền hớp từng giọt sương tan
Mang hoài vọng xa xưa vào hiện cõi…
Chiếc áo khoác dấu linh hồn tội lỗi
Ngày đoan nghiêm như thể một ngoan đồ
Má môi hồng nhợt nhạt khép hồn trơ
Đợi đêm trắng lại hành trình viễn mộng!...
Đâu là chốn ta một mình đối bóng ?
Đất trời nao lạ lẫm một hình dung
Cõi đi về - nơi băng giá lên khuông
Màu tục thế chỉ tô thêm quầng mắt
Ai là kẻ song hành qua gió cát
Đời a ha - Là một giáo trình suông!
Buổi Linh cầu lạnh ngắt bóng trầm hương
Hoa Phụng hiến sắc buồn như áo liệm…
Nhân thế hỡi – đi về trong miên viễn
Vòng luân hồi xiêu lạc dấu chân qua
Xưa có Ta – và nay cũng là Ta
Vay trả đấy… khóc lại cười kiếp kiếp!...
Ngày có rạng – vẫn đôi vầng Nhật Nguyệt
Mộng hóa sinh , giờ chung cuộc về đâu
Ta theo Ta… trên vạn nẻo đời sầu !!...
TỊNH VÂN
Ai đã dấu hồn mình trong cỏ úa
Giọt trăng Chung Kỳ khát nửa đường tơ
Đàn vỡ rồi… tiếng ai hát trong mơ
Âm vang sóng muôn sau còn đồng vọng!
Nhón chân bước – e chạm vào vùng cấm
Động hồn thiêng , lăng tẩm tự ngàn xưa
Giấc Thiên thu cầm giữ những say sưa
Cơn khát cháy buốt lòng người mai hậu…
Những hoang thú mở đêm tàn thế kỷ
Phá ngục thành , ngơ ngác bước lang thang
Con thú hiền hớp từng giọt sương tan
Mang hoài vọng xa xưa vào hiện cõi…
Chiếc áo khoác dấu linh hồn tội lỗi
Ngày đoan nghiêm như thể một ngoan đồ
Má môi hồng nhợt nhạt khép hồn trơ
Đợi đêm trắng lại hành trình viễn mộng!...
Đâu là chốn ta một mình đối bóng ?
Đất trời nao lạ lẫm một hình dung
Cõi đi về - nơi băng giá lên khuông
Màu tục thế chỉ tô thêm quầng mắt
Ai là kẻ song hành qua gió cát
Đời a ha - Là một giáo trình suông!
Buổi Linh cầu lạnh ngắt bóng trầm hương
Hoa Phụng hiến sắc buồn như áo liệm…
Nhân thế hỡi – đi về trong miên viễn
Vòng luân hồi xiêu lạc dấu chân qua
Xưa có Ta – và nay cũng là Ta
Vay trả đấy… khóc lại cười kiếp kiếp!...
Ngày có rạng – vẫn đôi vầng Nhật Nguyệt
Mộng hóa sinh , giờ chung cuộc về đâu
Ta theo Ta… trên vạn nẻo đời sầu !!...
TỊNH VÂN
Nguyễn Thị Thanh Lan- Tổng số bài gửi : 35
Join date : 20/12/2012
Age : 63
Đến từ : VIỆT NAM
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ TỊNH VÂN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC