SẦU NON NƯỚC
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
SẦU NON NƯỚC
Một lũ tham quyền bán Nước Non
Gia tài của Mẹ đã không còn!
Theo Tàu, nịnh chủ tìm ngôi tốt
Bợ giặc, đè dân kiếm miếng ngon
Tiên Tổ anh hùng... luôn bất khuất
Cộng nô hèn hạ...mãi chui lòn
Ngàn năm trở lại hầu Phương Bắc
Ăn nói làm sao với cháu con?.
Jan, 25th. 2014
motthoi
SỢ NGOÀI HIẾP TRONG
Chẳng biết đâu là nước với non
Giờ đây mà nói chuyện không-còn
Thằng Tàu lấn chiếm căn nhà tốt
Bọn ngốc đưa dâng chiếc bánh ngon
Sợ giặc hết hồn rồi né tránh
Hiếp người hùng dũng mới tiêu lòn
Khoe khoan dân chủ trên hoàn vũ
Chà đạp dân đen như đánh con !
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 25/01/2014
SAO VÀNG VẸM ĐỎ
Gian hùng, bán nước lại buôn non
Hỡi đất quê hương, mấy tấc còn ?
Tủi nhục chia sầu, dân nuốt đắng
Hân hoan gom bạc, đảng ăn ngon
Gầm bàn chú chệt, Hùng- Sang rúc
Dưới ghế ông Mao Dũng-Trọng lòn
Lửa đã xanh trời, triều trắng biển
Sao vàng vẹm đỏ nát nha con
Ngô Minh Hằng
DI CHÚC
Y vận Sợ Ngoài Hiếp Trong
của Trịnh Cơ
Cộng sản bao giờ yêu Nước Non ?
Lương tri chó gậm mất, đâu còn !
Cam tâm cắt đất dâng Tàu cộng,
Đành dạ đè dân kiếm miếng ngon
Háo thắng không từ phương độc ác
Vì tiền bất kể việc chun lòn
Tiếc thay, tuổi tác nay chồng chất
Mối hận thù nầy để các con
Tú Rách
Jan/25/2014
SẦU NON NƯỚC
Nương vận
Khỉ độc 1 nguyên loài há biết non
Trong rừng lén lút giống cây còn
Ở bưng học luật hù dân chúng
Theo Chệt làm tôi đớp của ngon
Thái thú chuyên cần luồn với cúi
Gian thần xảo quyệt thích ưa lòn
Xây đền kỹ niệm thằng vong bản 2
Đánh giúp Nga Tàu diết triệu..con!
Hoài Việt
NỖI BUỒN NHƯỢC TIỂU
Vận nước vào tay lủ cộng non
Đất đai biển cả làm sao còn
Thương cho Tổ Quốc gặp cơn bỉ
Giận nổi Trời Già chơi chả ngon
Lắm lúc tủi thân ....thù bọn giặc
Nhiều khi uất ức ....chửi thằng lòn
Ngày tàn tháng tận sang năm mới
Nước Việt vùng lên dẹp Chệt con
LĐKJan262014
NHỤC
(HỌA)
Mùa Xuân tươi thắm với chồi non,
Đất nước ngày nay đã chẳng còn.
Nịnh bợ cấp trên giành chỗ tốt,
Ra oai kẻ dưới giựt nơi ngon.
Tàu phù hách dịch chuyên đe dọa,
Việt cọng yếu hèn chỉ lách lòn.
Lũ Hán gian tham nhường biển đất,
Làm sao ngẩng mặt trước đàn con?
CHÁNH MINH
Feb 2, 2014

Một lũ tham quyền bán Nước Non
Gia tài của Mẹ đã không còn!
Theo Tàu, nịnh chủ tìm ngôi tốt
Bợ giặc, đè dân kiếm miếng ngon
Tiên Tổ anh hùng... luôn bất khuất
Cộng nô hèn hạ...mãi chui lòn
Ngàn năm trở lại hầu Phương Bắc
Ăn nói làm sao với cháu con?.
Jan, 25th. 2014
motthoi
SỢ NGOÀI HIẾP TRONG
Chẳng biết đâu là nước với non
Giờ đây mà nói chuyện không-còn
Thằng Tàu lấn chiếm căn nhà tốt
Bọn ngốc đưa dâng chiếc bánh ngon
Sợ giặc hết hồn rồi né tránh
Hiếp người hùng dũng mới tiêu lòn
Khoe khoan dân chủ trên hoàn vũ
Chà đạp dân đen như đánh con !
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 25/01/2014
SAO VÀNG VẸM ĐỎ
Gian hùng, bán nước lại buôn non
Hỡi đất quê hương, mấy tấc còn ?
Tủi nhục chia sầu, dân nuốt đắng
Hân hoan gom bạc, đảng ăn ngon
Gầm bàn chú chệt, Hùng- Sang rúc
Dưới ghế ông Mao Dũng-Trọng lòn
Lửa đã xanh trời, triều trắng biển
Sao vàng vẹm đỏ nát nha con
Ngô Minh Hằng
DI CHÚC
Y vận Sợ Ngoài Hiếp Trong
của Trịnh Cơ
Cộng sản bao giờ yêu Nước Non ?
Lương tri chó gậm mất, đâu còn !
Cam tâm cắt đất dâng Tàu cộng,
Đành dạ đè dân kiếm miếng ngon
Háo thắng không từ phương độc ác
Vì tiền bất kể việc chun lòn
Tiếc thay, tuổi tác nay chồng chất
Mối hận thù nầy để các con
Tú Rách
Jan/25/2014
SẦU NON NƯỚC
Nương vận
Khỉ độc 1 nguyên loài há biết non
Trong rừng lén lút giống cây còn
Ở bưng học luật hù dân chúng
Theo Chệt làm tôi đớp của ngon
Thái thú chuyên cần luồn với cúi
Gian thần xảo quyệt thích ưa lòn
Xây đền kỹ niệm thằng vong bản 2
Đánh giúp Nga Tàu diết triệu..con!
Hoài Việt
NỖI BUỒN NHƯỢC TIỂU
Vận nước vào tay lủ cộng non
Đất đai biển cả làm sao còn
Thương cho Tổ Quốc gặp cơn bỉ
Giận nổi Trời Già chơi chả ngon
Lắm lúc tủi thân ....thù bọn giặc
Nhiều khi uất ức ....chửi thằng lòn
Ngày tàn tháng tận sang năm mới
Nước Việt vùng lên dẹp Chệt con
LĐKJan262014
NHỤC
(HỌA)
Mùa Xuân tươi thắm với chồi non,
Đất nước ngày nay đã chẳng còn.
Nịnh bợ cấp trên giành chỗ tốt,
Ra oai kẻ dưới giựt nơi ngon.
Tàu phù hách dịch chuyên đe dọa,
Việt cọng yếu hèn chỉ lách lòn.
Lũ Hán gian tham nhường biển đất,
Làm sao ngẩng mặt trước đàn con?
CHÁNH MINH
Feb 2, 2014
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC