TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

phan  hành  2015  2013  ngươi  trịnh  đăng  Lang  2014  2019  post  Thanh  Thang  THƯỜNG  ngoc  PHÚT  điều  trang  TÌNH  thoi  Viet  

Latest topics
» Bâng khuâng tháng Hạ
TUYẾT EmptySat Aug 24, 2024 5:53 pm by Cẩm Thanh

» NGỘ NHẬP
TUYẾT EmptySat Aug 17, 2024 6:34 pm by minhsn12

» Tự tại Thiền Sư
TUYẾT EmptyThu Jul 25, 2024 4:15 pm by Cẩm Thanh

» Lễ cha
TUYẾT EmptySun Jun 16, 2024 5:20 pm by Cẩm Thanh

» Bước chân không tánh
TUYẾT EmptyTue Jun 04, 2024 12:56 am by Cẩm Thanh

» KINH HÀNH
TUYẾT EmptyMon Jun 03, 2024 7:00 pm by minhsn12

» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
TUYẾT EmptySat May 04, 2024 7:55 pm by Cẩm Thanh

» VƯỢT MÂY KHƠI
TUYẾT EmptyWed May 01, 2024 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
TUYẾT EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

September 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


TUYẾT

Go down

TUYẾT Empty TUYẾT

Bài gửi by motthoi Mon Mar 17, 2014 2:47 pm

Kính Bác,

Cám ơn bác đã gởi cho cháu những bài thơ và thông tin hay.

Cháu mới vừa xúc tuyết vô nên viết mấy câu thơ này  kính tặng bác (cháu viết theo phong cách thơ của bác đó Smile)

Kính chúc bác và gia đình mọi sự như ý.

Cháu Sơn




Tuyết

Tạo hoá cho em thịt trắng ngần,
Làn da tươi mịn, mát toàn thân.
Thế gian bao kẻ thường mơ mộng,
Nghĩ về em rồi nhớ bâng khuâng.

Tôi được gặp em lúc ban đầu,
Thật mừng nhưng nói chẳng thành câu.(*)
Chí trai, sức trẻ, lòng không mệt,
Thỏa chí vui cùng em thật lâu.

Em đến cùng tôi được vài ngày,
Thế rồi em nói hẹn năm sau.
Lệ rơi (**), em nói lời từ biệt,
Mong sớm đến ngày gặp lại nhau.

Cứ thế thời gian lặng lẽ qua.
Em vẫn là em cũng mượt mà,
Cũng làn da mịn, toàn thân trắng.
Chỉ tiếc rằng tôi tuổi sắp già.

Sáng nay thân xác lại rã rời,
Cũng vì em ghé đến tôi chơi.
Còng lưng tôi đẩy, thân phờ phạc.
Đủ rồi, đừng đến nữa em ơi!

Phison
(*) vì lạnh

(**) tuyết tan thành nước


CẢM BÀI "TUYẾT"  của Thi Hữu PHI SƠN

Tặng cháu Sơn.

TUYẾT ƠI

Sáng nay thức dậy ngó* ra sân
Em đến thăm anh chốn cõi trần
Da thịt ngọc ngà trong trắng quá
Cho lòng tục lụy thấy lâng lâng.

Nhớ khi ta gặp buổi ban đầu
Anh đứng trân nhìn em thật lâu
Làn tóc em bay như mộng ảo
Thật rồi...đang ở giữa trời Âu!.

Mỗi năm đón tiếp em về thăm
Lầu cát anh xây, tay gối nằm
Em khóc thời gian ngắn ngủi quá
Chia ly ..  hẹn lại  đến sang năm.

Xuân qua, thu hết...mặc cho đời
Em mãi xinh tươi...đẹp tuyệt vời
Sức sống tràn dâng muôn vạn kiếp
Còn ta...sức lực đã dần vơi.

Bây chừ cố thở...chẳng ra hơi
Muốn nói xa nhau nhưng nghẹn lời
Cả buổi còng lưng ...ôm với đẩy
Thật tình ...hết chịu nổi..."cưng" ơi!.

́Mar. 17TH. 2014
motthoi
   *nhìn

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết