TRẦN TRUỒNG
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HỌA
Việt Nam Ngày Nay
Buồn thay kẻ dốt lại làm vua!
Tham nhũng tranh nhau hốt trọn vùa.
"Con cháu cha ông"(1) chuyên hống hách,
Phu nhân Thủ Tướng quá chanh chua.
Bà già đi chợ bán buôn ốc,
Em bé ra đồng mò kiếm cua.
Dân Việt ngày nay khổ hết sức!
Ai còn không thấy... rõ ràng chưa?
Chánh Minh
April 14, 2013
(1) Con ông cháu cha (cocc)
Buồn thay kẻ dốt lại làm vua!
Tham nhũng tranh nhau hốt trọn vùa.
"Con cháu cha ông"(1) chuyên hống hách,
Phu nhân Thủ Tướng quá chanh chua.
Bà già đi chợ bán buôn ốc,
Em bé ra đồng mò kiếm cua.
Dân Việt ngày nay khổ hết sức!
Ai còn không thấy... rõ ràng chưa?
Chánh Minh
April 14, 2013
(1) Con ông cháu cha (cocc)
Được sửa bởi minhsn12 ngày Sun Apr 20, 2014 1:49 am; sửa lần 1.
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Đã Thấy Chưa?
Từ rừng về phố phỗng lên vua
Giải phóng thành công cắp cướp vùa
Đầu sỏ tha hồ ngon với ngọt
Dân đen mặc sức đắng cùng chua
Cụ già vén váy đi lùng ốc
Em bé buông quần lội kiếm cua
Ai đó còn tin vào xã nghĩa
Mở to cặp mắt, thấy hay chưa ?
Hp-TnT 4/15/2014
Từ rừng về phố phỗng lên vua
Giải phóng thành công cắp cướp vùa
Đầu sỏ tha hồ ngon với ngọt
Dân đen mặc sức đắng cùng chua
Cụ già vén váy đi lùng ốc
Em bé buông quần lội kiếm cua
Ai đó còn tin vào xã nghĩa
Mở to cặp mắt, thấy hay chưa ?
Hp-TnT 4/15/2014
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
NHẮN NHỦ
Đảng cướp tự mình mặc áo vua,
Mượn danh Cách Mạng để gom, vùa.
Vong nô mấy thuở mà nhân đạo ?
Chanh khế bao giờ lại chẳng chua ?
Độc ác xin hàng loài cộng phỉ,
Nghênh ngang đành chịu lũ còng cua.
Ai về quê mẹ cho ta nhắn,
"Bán nước, buôn dân, thoả thích chưa?"
Tú Rách
Đảng cướp tự mình mặc áo vua,
Mượn danh Cách Mạng để gom, vùa.
Vong nô mấy thuở mà nhân đạo ?
Chanh khế bao giờ lại chẳng chua ?
Độc ác xin hàng loài cộng phỉ,
Nghênh ngang đành chịu lũ còng cua.
Ai về quê mẹ cho ta nhắn,
"Bán nước, buôn dân, thoả thích chưa?"
Tú Rách
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Hai Cảnh Đời
Con bần cố lại tự xưng vua,
Vô sản ưu tiên được cướp, vùa.
Quan lớn gom tiền rừng bạc bể,
Kẻ nghèo mơ cá lóc canh chua.
Mặt hoa trét phấn ăn tôm thịt,
Em nhỏ đầy bùn kiếm tép cua.
Việt Cộng nay thành tư bản đỏ,
Người dân đói rách... tội tình chưa!?
Dân Đen
April 17, 2014
Con bần cố lại tự xưng vua,
Vô sản ưu tiên được cướp, vùa.
Quan lớn gom tiền rừng bạc bể,
Kẻ nghèo mơ cá lóc canh chua.
Mặt hoa trét phấn ăn tôm thịt,
Em nhỏ đầy bùn kiếm tép cua.
Việt Cộng nay thành tư bản đỏ,
Người dân đói rách... tội tình chưa!?
Dân Đen
April 17, 2014
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
HỌA
Hết Tin Chưa?
Khi mà trong nước chẳng còn vua,
"Giải phóng" vô Nam ...cạn gáo vùa.
Trẻ nít đói meo lo tự túc,
Người già bấm bụng nuốt cay chua.
Ngày ngày con trẻ trần như nhộng
Tối tối cha ông ớn "đít cua"
Cũng tại xưa kia mê Cách Mạng
Bây giờ đã rõ....hết tin chưa?
LĐK April 172014
Khi mà trong nước chẳng còn vua,
"Giải phóng" vô Nam ...cạn gáo vùa.
Trẻ nít đói meo lo tự túc,
Người già bấm bụng nuốt cay chua.
Ngày ngày con trẻ trần như nhộng
Tối tối cha ông ớn "đít cua"
Cũng tại xưa kia mê Cách Mạng
Bây giờ đã rõ....hết tin chưa?
LĐK April 172014
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

» Nhớ Trường Mẹ*
» Biển Trong Thơ Trần Hồng Châu
» Biển Trong Thơ Trần Hồng Châu
» Vô Tư, Thơ của Trương Văn Lũy
» LỜI ĐẦU NĂM CỦA TRƯƠNG VĂN LŨY
» Biển Trong Thơ Trần Hồng Châu
» Biển Trong Thơ Trần Hồng Châu
» Vô Tư, Thơ của Trương Văn Lũy
» LỜI ĐẦU NĂM CỦA TRƯƠNG VĂN LŨY
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC