BẦU
BẦU
BẦU…
motthoi
Năm nay "không bi ́"́..."có Bầu"
Thấy thương “nó” quá...lâu lâu lại sờ...
Da Bầu mướt tựa lời thơ
Biết chăng? ta đã ngẫn ngơ mất rồi!
TRỊNH CƠ
Muốn hôn Bầu quá...lại thôi
Người ta dòm ngó ở nơi xóm làng
Láng giềng từng đã muốn sang
Để mong sơ múi cô nàng Bầu xinh
Lâu lâu gia chủ ...ngắm rình
Làm em e thẹn với tình người mơ
Chiều lên gió mát hững hờ
Xuyên qua giọt nắng ven bờ thôn trang
NHƯ THU
Văng vẵng như tiếng ai đàn
Âm thanh trầm bổng mời nàng cùng nghe
Nàng Bầu cũng khá e dè
Lời oanh thỏ thẻ chở che một đời!
Mĩm cười gia chủ trả lời
Mong em chớ ngại không rời giàn đâu
Mặc cho thân lá úa màu
Anh nguyền chăm sóc đừng sầu em ơi!
Tinh Vân
Bầu Việt Nam khác chi bầu Mỹ
Cũng xanh xanh, mườn mượt lông tơ
Thêm chút lạnh xứ người - khác vị ?
Ngọt hơn chăng, hay đắng dạ quê hờ ?...
motthoi
Bầu thì cũng giống như thơ
Việt Nam hay Mỹ cũng mờ khói sương...
Ngọt, cay...một chút ngu ngơ
Người ơi đâu cũng thương thương...dài dài.....
NGÀN SAU
KHEN BÌ
NĂM NAY KHÔNG BÍ…CÒN BẦU
NIỀM VUI CÒN NỬA ĐỪNG SẦU MÀ CHI
TUI ĐÂY THẬT SỰ KHEN BÌ
KHU VƯỜN BÉ NHỎ …NẮNG THÌ CHẲNG VÔ
HOA HỒNG VÀI CHẬU ĐIỂM TÔ
RAU THƠM ,DẮP CÁ, TÍA TÔ, ỚT NỒNG
MỖI NGÀY RA NGẮM RA TRÔNG
CÁI VƯỜN NHO NHỎ , VUN TRỒNG NIỀM VUI !
LÊ HOÀNG
" Bầu" anh anh vuốt anh hôn
Bầu tôi nay phải tôi chôn vào lòng
Vì bầu tôi phải chạy rong
Lo cho hai cái thong dong chào đời
Ai dè khi biết tới nơi
Vuờn tôi cây trái chẵng thời đơm hoa
Té ra bầu bạn ấy là,
Mà tôi thì kẻ tuổi già chơi hoa.
Bây giờ hoa rụng đâm ra
Bầu này mang nợ ôi cha cuộc tình .
" Già Gân "
Kính tặng mấy anh có thơ " bầu "
SƠN PHÚC
Lâu lắm bầu ơi mới được sờ,
Lông bầu óng mượt tựa như tơ.
Thò tay tôi vuốt thân mềm mại,
Thỏa thích bao ngày tôi ước mơ.
motthoi
Từ ngày mẹ có nường dâu
Về nhà cùng zdợ trồng bầu sinh nhai
Kiếm tiền ăn uống lai rai
Hai nâm may mắn được ba "trái" bầu
Em ơi chờ phải bao lâu
Để anh lại được xem bầu nữa đây ?
Sao anh thấy dáng em gầy
Đi đâu cũng ghé lại quầy đồ chua?
Muốn thời em để anh mua
Hết cả cái tiệm đồ chua...em xài
Em "zdui" .. .em cứ lai rai
Bầu ra chi chít... "thiên thai" đây "rùi" !
luulangkhach
Phải chăng em thật có bầu
Anh bay sang Mỹ lấy râu để sờ
Bầu duyên dáng đẹp vần thơ
Gần bầu bỗng hóa ngu ngơ mất rồi
motthoi
Năm nay "không bi ́"́..."có Bầu"
Thấy thương “nó” quá...lâu lâu lại sờ...
Da Bầu mướt tựa lời thơ
Biết chăng? ta đã ngẫn ngơ mất rồi!
TRỊNH CƠ
Muốn hôn Bầu quá...lại thôi
Người ta dòm ngó ở nơi xóm làng
Láng giềng từng đã muốn sang
Để mong sơ múi cô nàng Bầu xinh
Lâu lâu gia chủ ...ngắm rình
Làm em e thẹn với tình người mơ
Chiều lên gió mát hững hờ
Xuyên qua giọt nắng ven bờ thôn trang
NHƯ THU
Văng vẵng như tiếng ai đàn
Âm thanh trầm bổng mời nàng cùng nghe
Nàng Bầu cũng khá e dè
Lời oanh thỏ thẻ chở che một đời!
Mĩm cười gia chủ trả lời
Mong em chớ ngại không rời giàn đâu
Mặc cho thân lá úa màu
Anh nguyền chăm sóc đừng sầu em ơi!
Tinh Vân
Bầu Việt Nam khác chi bầu Mỹ
Cũng xanh xanh, mườn mượt lông tơ
Thêm chút lạnh xứ người - khác vị ?
Ngọt hơn chăng, hay đắng dạ quê hờ ?...
motthoi
Bầu thì cũng giống như thơ
Việt Nam hay Mỹ cũng mờ khói sương...
Ngọt, cay...một chút ngu ngơ
Người ơi đâu cũng thương thương...dài dài.....
NGÀN SAU
KHEN BÌ
NĂM NAY KHÔNG BÍ…CÒN BẦU
NIỀM VUI CÒN NỬA ĐỪNG SẦU MÀ CHI
TUI ĐÂY THẬT SỰ KHEN BÌ
KHU VƯỜN BÉ NHỎ …NẮNG THÌ CHẲNG VÔ
HOA HỒNG VÀI CHẬU ĐIỂM TÔ
RAU THƠM ,DẮP CÁ, TÍA TÔ, ỚT NỒNG
MỖI NGÀY RA NGẮM RA TRÔNG
CÁI VƯỜN NHO NHỎ , VUN TRỒNG NIỀM VUI !
LÊ HOÀNG
" Bầu" anh anh vuốt anh hôn
Bầu tôi nay phải tôi chôn vào lòng
Vì bầu tôi phải chạy rong
Lo cho hai cái thong dong chào đời
Ai dè khi biết tới nơi
Vuờn tôi cây trái chẵng thời đơm hoa
Té ra bầu bạn ấy là,
Mà tôi thì kẻ tuổi già chơi hoa.
Bây giờ hoa rụng đâm ra
Bầu này mang nợ ôi cha cuộc tình .
" Già Gân "
Kính tặng mấy anh có thơ " bầu "
SƠN PHÚC
Lâu lắm bầu ơi mới được sờ,
Lông bầu óng mượt tựa như tơ.
Thò tay tôi vuốt thân mềm mại,
Thỏa thích bao ngày tôi ước mơ.
motthoi
Từ ngày mẹ có nường dâu
Về nhà cùng zdợ trồng bầu sinh nhai
Kiếm tiền ăn uống lai rai
Hai nâm may mắn được ba "trái" bầu
Em ơi chờ phải bao lâu
Để anh lại được xem bầu nữa đây ?
Sao anh thấy dáng em gầy
Đi đâu cũng ghé lại quầy đồ chua?
Muốn thời em để anh mua
Hết cả cái tiệm đồ chua...em xài
Em "zdui" .. .em cứ lai rai
Bầu ra chi chít... "thiên thai" đây "rùi" !
luulangkhach
Phải chăng em thật có bầu
Anh bay sang Mỹ lấy râu để sờ
Bầu duyên dáng đẹp vần thơ
Gần bầu bỗng hóa ngu ngơ mất rồi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC