THU MƠ
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Xướng
THU MƠ
Mỗi độ thu sang ta vẫn mơ,
Mơ về đất nước cách đôi bờ.
Mơ dân chủ thực không còn mộng,
Mơ tự do rồi chẳng phải mơ.
Mơ ngọn cờ vàng bay phất phới,
Mơ người em gái đợi mong chờ.
Mơ mùa thu tới quê hương đẹp,
Mơ gặp mẹ già với trẻ thơ…
Chánh Minh
25-09-2014
Mỗi độ thu sang ta vẫn mơ,
Mơ về đất nước cách đôi bờ.
Mơ dân chủ thực không còn mộng,
Mơ tự do rồi chẳng phải mơ.
Mơ ngọn cờ vàng bay phất phới,
Mơ người em gái đợi mong chờ.
Mơ mùa thu tới quê hương đẹp,
Mơ gặp mẹ già với trẻ thơ…
Chánh Minh
25-09-2014
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
THU NHỚ
Nhớ sắc mùa thu đẹp tựa mơ
Nhớ đồi với núi chẳng còn bờ
Nhớ màu vàng đỏ chen trong nắng
Nhớ dáng em ngồi đếm mộng mơ
Nhớ thuở học trò đầy kỷ niệm
Nhớ đêm hò hẹn....mãi ngồi chờ
Nhớ ôi là nhớ....vô cùng nhớ
Nhớ quá cho nên .....nảy ý thơ !
LĐK Sept. 25, 2014
Nhớ sắc mùa thu đẹp tựa mơ
Nhớ đồi với núi chẳng còn bờ
Nhớ màu vàng đỏ chen trong nắng
Nhớ dáng em ngồi đếm mộng mơ
Nhớ thuở học trò đầy kỷ niệm
Nhớ đêm hò hẹn....mãi ngồi chờ
Nhớ ôi là nhớ....vô cùng nhớ
Nhớ quá cho nên .....nảy ý thơ !
LĐK Sept. 25, 2014
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
TRONG MƠ ...
(nương vận)
Suốt năm mãi cứ... ngủ nằm mơ
Nhìn lại quê hương chẳng thấy bờ
Nhìn tới ...bần cùng thì có thật
Nhìn lui... no ấm chỉ trong mơ
Nhìn lên ... đồi núi còn mong đợi
Nhìn xuống ...làng thôn vẫn ngóng chờ
Nhìn thoáng -Mẹ già đang vá áo
Nhìn sâu...dòng lệ chảy thành thơ...
Sep. 26th. 2014
motthoi
(nương vận)
Suốt năm mãi cứ... ngủ nằm mơ
Nhìn lại quê hương chẳng thấy bờ
Nhìn tới ...bần cùng thì có thật
Nhìn lui... no ấm chỉ trong mơ
Nhìn lên ... đồi núi còn mong đợi
Nhìn xuống ...làng thôn vẫn ngóng chờ
Nhìn thoáng -Mẹ già đang vá áo
Nhìn sâu...dòng lệ chảy thành thơ...
Sep. 26th. 2014
motthoi
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
AN NHIÊN
Mong sao tỉnh thức chẳng hoài mơ
Mong cõi trần gian xóa bến bờ
Mong nghĩa cao vời chia nỗi nhớ
Mong tình sâu nặng gợi niềm mơ
Mong điều quá khứ đừng lo lắng
Mong chuyện tương lai chớ ngóng chờ
Mong kiếp nhân sinh nhiều mật ngọt
Mong người phóng bút thắm vườn thơ…
Như Thu
Mong sao tỉnh thức chẳng hoài mơ
Mong cõi trần gian xóa bến bờ
Mong nghĩa cao vời chia nỗi nhớ
Mong tình sâu nặng gợi niềm mơ
Mong điều quá khứ đừng lo lắng
Mong chuyện tương lai chớ ngóng chờ
Mong kiếp nhân sinh nhiều mật ngọt
Mong người phóng bút thắm vườn thơ…
Như Thu
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
THU NGƯỠNG VỌNG
Thu sang ngưỡng vọng một niềm mơ
Thu tưởng tiền nhân lập cõi bờ
Thu niệm lá vàng rơi chất ngất
Thu thương mầm mống lại lu mơ
Thu hoài quá khứ dân thương tiếc
Thu mộng tương lai chúng đợi chờ
Thu đáo đa nguyên khai sử mới
Thu mang hạnh phúc mãi nên thơ!
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
Thu sang ngưỡng vọng một niềm mơ
Thu tưởng tiền nhân lập cõi bờ
Thu niệm lá vàng rơi chất ngất
Thu thương mầm mống lại lu mơ
Thu hoài quá khứ dân thương tiếc
Thu mộng tương lai chúng đợi chờ
Thu đáo đa nguyên khai sử mới
Thu mang hạnh phúc mãi nên thơ!
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
THU MƠ
Thu về thi sĩ lại lơ mơ
Lãng mạn hồn bay khắp cõi bờ
Nguyễn Khuyến ôm cần say cảnh đẹp
Tản Đà thưởng nguyệt thả hồn mơ
Gợn tình tiền chiến yêu sầu khổ
Nhung nhớ quê hương mộng ngóng chờ
Theo giấc thụy miên đầy quyến rũ
Hiu hiu gió mát quyện thành thơ.
(PTH)
9/27/14
Thu về thi sĩ lại lơ mơ
Lãng mạn hồn bay khắp cõi bờ
Nguyễn Khuyến ôm cần say cảnh đẹp
Tản Đà thưởng nguyệt thả hồn mơ
Gợn tình tiền chiến yêu sầu khổ
Nhung nhớ quê hương mộng ngóng chờ
Theo giấc thụy miên đầy quyến rũ
Hiu hiu gió mát quyện thành thơ.
(PTH)
9/27/14
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
NGÀY NÀO
Ngày nào hiện thực giống như mơ
Nội gián ngoại xâm xéo khỏi bờ
Dân chủ an bình không phải mộng
Tự do hạnh phúc chẳng là mơ
Đất rừng tiên tổ dân cư ngụ
Biển cả cha ông cá lội chờ
Phất phới cờ vàng bay vạn nẻo
Muôn nhà vọng tiếng hát em thơ
Thạch Ngọc
9/27/2014
Ngày nào hiện thực giống như mơ
Nội gián ngoại xâm xéo khỏi bờ
Dân chủ an bình không phải mộng
Tự do hạnh phúc chẳng là mơ
Đất rừng tiên tổ dân cư ngụ
Biển cả cha ông cá lội chờ
Phất phới cờ vàng bay vạn nẻo
Muôn nhà vọng tiếng hát em thơ
Thạch Ngọc
9/27/2014
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
Nỗi Lòng Tản Đà
Mộng Con Mộng Lớn Tản Đà mơ
Trùm cả thời gian ngập bến bờ
Cõi mộng nhân gian nguồn hạnh phúc
Tự do dân chủ ngát trời mơ
Luân thường xã hội theo tiên tổ
Đạo lý Thiên Lương* vẫn đợi chờ.
Mỗi độ thu về lòng cảm khái,
Tiếng thu hoài niệm thắm hồn thơ.
Uyên Quang
9/28/2014
(*) Thuyết Thiên Lương do Tản Đà đề ra.
Mộng Con Mộng Lớn Tản Đà mơ
Trùm cả thời gian ngập bến bờ
Cõi mộng nhân gian nguồn hạnh phúc
Tự do dân chủ ngát trời mơ
Luân thường xã hội theo tiên tổ
Đạo lý Thiên Lương* vẫn đợi chờ.
Mỗi độ thu về lòng cảm khái,
Tiếng thu hoài niệm thắm hồn thơ.
Uyên Quang
9/28/2014
(*) Thuyết Thiên Lương do Tản Đà đề ra.
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC