“Hỡi em yêu, xin em đừng buồn”
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
“Hỡi em yêu, xin em đừng buồn”
“Hỡi em yêu, xin em đừng buồn”
Lỡ mai kia anh “đi” vội vàn
Vẫn yêu em...yêu em nồng nàn
Chỉ vắng anh những khi chiều tàn
Trong giấc mơ...anh về bên em
Cám ơn em cho anh muôn ngàn
Những chiếc hôn tuy hơi muộn màn
Nhưng với anh còn hơn ngọc vàng
Sẽ theo anh ...về nơi Thiên Đàng...........
Oct. 17th. 2014
HUỞN HUỞN…CHỚ ĐI !
Hởi anh yêu chớ đi vội vàng
Nếu yêu ai cứ yêu nồng nàn
Dù cho mưa bão hay nắng tàn
Cứ theo em …theo cho thả giàn
Ngủ cho yên… không mơ tàm xàm
Đ ừng cám ơn môi hônmuộnmàng
Đời, không gì quý hơn ngọc vàng
Chớ đi nhanh…về chốn Thiênđàng
H Ì H Ì
NGÀN SAU
NỤ HÔN ĐẦU
Nếu có lúc anh đây vội vàn
Quá yêu em nụ hôn nồng nàn
Khiến cho em thẹn thùng hờn trách
Và mãi thế tình ta chẳng tàn
Theo tháng ngày lòng thôi ngỡ ngàn
Một mai kia khi ta ôn lại
Nụ hôn đầu đáng quý hơn vàng
Xây đắp nên một cõi địa đàng?
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Camranh. 20/10/2014
Thằng khờ
Anh đi đâu mà vội mà vàng
Em non trẻ, thân lại nồng nàn
Anh tuy già, nhưng đời chưa tàn
Mỗi đêm vẫn rập ràng bên em
Nhưng nếu mà anh muốn về ngàn
Còn lắm kẻ, em chẳng muộn màng
Nhưng vì thương anh như cục vàng
Chưa nở để anh lên thiên đàng.
VAN THANH
“Hỡi em yêu, xin em đừng buồn”
Lỡ mai kia anh “đi” vội vàn
Vẫn yêu em...yêu em nồng nàn
Chỉ vắng anh những khi chiều tàn
Trong giấc mơ...anh về bên em
Cám ơn em cho anh muôn ngàn
Những chiếc hôn tuy hơi muộn màn
Nhưng với anh còn hơn ngọc vàng
Sẽ theo anh ...về nơi Thiên Đàng...........
Oct. 17th. 2014
HUỞN HUỞN…CHỚ ĐI !
Hởi anh yêu chớ đi vội vàng
Nếu yêu ai cứ yêu nồng nàn
Dù cho mưa bão hay nắng tàn
Cứ theo em …theo cho thả giàn
Ngủ cho yên… không mơ tàm xàm
Đ ừng cám ơn môi hônmuộnmàng
Đời, không gì quý hơn ngọc vàng
Chớ đi nhanh…về chốn Thiênđàng
H Ì H Ì
NGÀN SAU
NỤ HÔN ĐẦU
Nếu có lúc anh đây vội vàn
Quá yêu em nụ hôn nồng nàn
Khiến cho em thẹn thùng hờn trách
Và mãi thế tình ta chẳng tàn
Theo tháng ngày lòng thôi ngỡ ngàn
Một mai kia khi ta ôn lại
Nụ hôn đầu đáng quý hơn vàng
Xây đắp nên một cõi địa đàng?
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Camranh. 20/10/2014
Thằng khờ
Anh đi đâu mà vội mà vàng
Em non trẻ, thân lại nồng nàn
Anh tuy già, nhưng đời chưa tàn
Mỗi đêm vẫn rập ràng bên em
Nhưng nếu mà anh muốn về ngàn
Còn lắm kẻ, em chẳng muộn màng
Nhưng vì thương anh như cục vàng
Chưa nở để anh lên thiên đàng.
VAN THANH
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC