NGỦ ĐI
2 posters
NGỦ ĐI
NGỦ ĐI
Ngủ đi anh hãy ngủ đi
Để anh tìm lại những gì ước mơ
Ngủ đi cho những câu thơ
Cuả em thêm chữ đợi chờ canh thâu
Ngủ đi như thuở ban đầu
Em ru anh ngủ bằng câu ngọt mềm
Để anh đẹp mộng hằng đêm
Để em nhỏ lệ vào thêm thơ tình
Ngủ đi ...cho mộng thêm xinh
Cho anh cuộc sống an bình thảnh thơi
Ru anh chẳng nói bằng lời
Bằng riêng ánh mắt một trời yêu thương
Ngủ đi giấc mộng vấn vương
Cho đêm trở giấc chữ thương ngọt mềm
Ru anh giấc mộng từng đêm
Riêng em gói trọn nỗi niềm nhớ mong ..
Lida
Ngủ đi anh hãy ngủ đi
Để anh tìm lại những gì ước mơ
Ngủ đi cho những câu thơ
Cuả em thêm chữ đợi chờ canh thâu
Ngủ đi như thuở ban đầu
Em ru anh ngủ bằng câu ngọt mềm
Để anh đẹp mộng hằng đêm
Để em nhỏ lệ vào thêm thơ tình
Ngủ đi ...cho mộng thêm xinh
Cho anh cuộc sống an bình thảnh thơi
Ru anh chẳng nói bằng lời
Bằng riêng ánh mắt một trời yêu thương
Ngủ đi giấc mộng vấn vương
Cho đêm trở giấc chữ thương ngọt mềm
Ru anh giấc mộng từng đêm
Riêng em gói trọn nỗi niềm nhớ mong ..
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Re: NGỦ ĐI
NGỦ ĐI (2)
Ngủ đi anh nhé ...ngủ đi
Để anh tìm lại những gì hôm qua
Ngọt ngào như những bài ca
Em ru điệu hát thiết tha ngọt bùi
Ngủ đi trời đã tối thui
Sao anh thức mãi ...niềm vui đã tàn
Tình em anh nhớ ..hãy mang
Vào trong mộng đẹp thênh thang vườn hồng
Ngủ đi trời đã vào Đông
Em ru điệu hát ấm nồng trên môi
Ngủ đi giấc ngủ thiệt muồi
Cho anh thắm lại nụ cười yêu đương
Trong mơ mình đến thiên đường
Tay trong tay nắm vấn vương không rời
Lời yêu thốt mãi không vơi
Tình ta anh nhé khắp trời rộng loang ...
Lida
Ngủ đi anh nhé ...ngủ đi
Để anh tìm lại những gì hôm qua
Ngọt ngào như những bài ca
Em ru điệu hát thiết tha ngọt bùi
Ngủ đi trời đã tối thui
Sao anh thức mãi ...niềm vui đã tàn
Tình em anh nhớ ..hãy mang
Vào trong mộng đẹp thênh thang vườn hồng
Ngủ đi trời đã vào Đông
Em ru điệu hát ấm nồng trên môi
Ngủ đi giấc ngủ thiệt muồi
Cho anh thắm lại nụ cười yêu đương
Trong mơ mình đến thiên đường
Tay trong tay nắm vấn vương không rời
Lời yêu thốt mãi không vơi
Tình ta anh nhé khắp trời rộng loang ...
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Re: NGỦ ĐI
NGỦ ĐI (3) ...
Ngủ đi anh nhé ..ngủ mau
Đêm đông lạnh lắm ..nên sầu chẳng tan
Ngủ đi anh sẽ mơ màng
Bóng em hiện đến hỏi han ấm nồng
Ngủ đi..em sẽ vào trong
Giấc mơ anh ướm tình hồng bên nhau
Có anh vuốt giọt lệ sầu
Cho em tan xóa niềm đau trong đời
Cho anh mộng tưởng chơi vơi
Cho em dịu ngọt một trời môi hôn
Cho em quên hết chuyện buồn
Cho anh nói hết chữ thương trong lòng
Ngủ đi anh nhé ...Đêm Đông
Để em ru giấc mặn nồng cho say
Để anh quên hết tháng ngày
Cô đơn lạnh lẽo đắng cay trong đời
À ơi ...ru mãi muôn lời
Bao năm em chẳng đầy vơi cuộc tình
Ngủ đi ...mai sẽ bình mình
Chim muông ca hát xập xình mừng ta
Ngủ đi anh nhé ...à nha
Để em hát tặng bài ca ngọt ngào
Chỉ riêng anh với ngàn sao
Nghe câu em hát ...."tình nào cho anh" !!!!
Lida
Ngủ đi anh nhé ..ngủ mau
Đêm đông lạnh lắm ..nên sầu chẳng tan
Ngủ đi anh sẽ mơ màng
Bóng em hiện đến hỏi han ấm nồng
Ngủ đi..em sẽ vào trong
Giấc mơ anh ướm tình hồng bên nhau
Có anh vuốt giọt lệ sầu
Cho em tan xóa niềm đau trong đời
Cho anh mộng tưởng chơi vơi
Cho em dịu ngọt một trời môi hôn
Cho em quên hết chuyện buồn
Cho anh nói hết chữ thương trong lòng
Ngủ đi anh nhé ...Đêm Đông
Để em ru giấc mặn nồng cho say
Để anh quên hết tháng ngày
Cô đơn lạnh lẽo đắng cay trong đời
À ơi ...ru mãi muôn lời
Bao năm em chẳng đầy vơi cuộc tình
Ngủ đi ...mai sẽ bình mình
Chim muông ca hát xập xình mừng ta
Ngủ đi anh nhé ...à nha
Để em hát tặng bài ca ngọt ngào
Chỉ riêng anh với ngàn sao
Nghe câu em hát ...."tình nào cho anh" !!!!
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» UKRAINA XUÂN CHINH CHIẾN
» Ukraina bão mùa chinh chiến
» Tháng tư hoài cảm
» THÁNG TƯ QUỐC HẬN
» TƯ HƯƠNG
» TƯỞNG NIỆM HOÀNG TRƯỜNG SA
» UKRAINA MỘT NĂM SAU
» NGẮM MAI VÀNG