TẾT
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TẾT
̣̣
TẾT...
Tôi là người vong quốc
Nên thơ tôi không chuốc riêng mình
Rời Quê Cha sau kết cuộc chiến chinh
Tôi may mắn đổi đời nơi xứ lạ
Dù rằng tình riêng như biển cả
Nhưng Nước Non cao ̉vợi Thái Sơn
Tết về đây cả hạnh phúc lẫn tủi hờn
Làm sao chối bỏ đau thương cùa dân tộc
Lũ rợ kia vẫn bám theo Tàu hiểm độc
Hại đồng bào và làm nghiêng ngả giang sơn
Bao năm qua bạn có thấy gì hơn
Ngoài dinh thự ,giàu sang của bọn cướp
Chúng bán đất đai và chui lòn quỉ Bắc
Mong phì da cho riêng đám chóp bu
Chống Bắc Phương là triệt hạ...ờ tù
Tiên Tổ hỡi thiên thu Người có biết?
Dân tộc ta đang trên đường hủy diệt
Còn Việt Nam hay tỉnh lẻ của Tàu?
Chủ, tớ cứ tiếp tục chia nhau
Còn cộng sản thì nỗi đau bao giờ hết?
Biết bao giờ trọn niềm vui cùa Tết?
Bao tâm tư cứ xâu xé lòng nầy
Giữa ích kỳ và hao gầy Cố Quốc.
Tết Ất Mùi 2015
motthoi
TẾT...
Tôi là người vong quốc
Nên thơ tôi không chuốc riêng mình
Rời Quê Cha sau kết cuộc chiến chinh
Tôi may mắn đổi đời nơi xứ lạ
Dù rằng tình riêng như biển cả
Nhưng Nước Non cao ̉vợi Thái Sơn
Tết về đây cả hạnh phúc lẫn tủi hờn
Làm sao chối bỏ đau thương cùa dân tộc
Lũ rợ kia vẫn bám theo Tàu hiểm độc
Hại đồng bào và làm nghiêng ngả giang sơn
Bao năm qua bạn có thấy gì hơn
Ngoài dinh thự ,giàu sang của bọn cướp
Chúng bán đất đai và chui lòn quỉ Bắc
Mong phì da cho riêng đám chóp bu
Chống Bắc Phương là triệt hạ...ờ tù
Tiên Tổ hỡi thiên thu Người có biết?
Dân tộc ta đang trên đường hủy diệt
Còn Việt Nam hay tỉnh lẻ của Tàu?
Chủ, tớ cứ tiếp tục chia nhau
Còn cộng sản thì nỗi đau bao giờ hết?
Biết bao giờ trọn niềm vui cùa Tết?
Bao tâm tư cứ xâu xé lòng nầy
Giữa ích kỳ và hao gầy Cố Quốc.
Tết Ất Mùi 2015
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC