TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

đăng  Viet  hành  2019  điều  PHÚT  TÌNH  trang  ngoc  trịnh  phan  2014  Thang  post  2015  ngươi  thoi  2013  Lang  THƯỜNG  Thanh  

Latest topics
» GÁI BÌNH ĐỊNH
MOTTHOI 76 EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
MOTTHOI 76 EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
MOTTHOI 76 EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

» Mưu thâm Hán cộng
MOTTHOI 76 EmptyFri Sep 08, 2023 10:19 pm by Cẩm Thanh

» Lễ Vu Lan
MOTTHOI 76 EmptyWed Aug 30, 2023 12:21 am by Cẩm Thanh

» Hạ hồng
MOTTHOI 76 EmptyWed Aug 23, 2023 2:35 pm by Cẩm Thanh

» Vô Đề
MOTTHOI 76 EmptyMon Aug 21, 2023 2:49 pm by Cẩm Thanh

» XUÂN BIỆT XỨ
MOTTHOI 76 EmptySat Jul 15, 2023 6:15 pm by minhsn12

» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
MOTTHOI 76 EmptySun Jul 09, 2023 10:58 pm by minhsn12

December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


MOTTHOI 76

Go down

MOTTHOI 76 Empty MOTTHOI 76

Bài gửi by motthoi Fri May 22, 2015 5:55 pm


         BÀI XƯỚNG





                     CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHAN NGỌC

                    Chúc mừng sinh nhật Bạn năm nay
                    Bảy sáu năm rồi đủ ngọt cay
                    Mơ ước MỘT THỜI khi tuổi trẻ            
                    Tung hoành ngang dọc thuở mơ say      
                    An nhàn vui thú cùng con cháu                
                    Thơ thẩn tiêu dao với tháng ngày
                    Kỷ niệm đong đầy trong ký ức
                    Quán Thơ bè bạn đã trang bày !

                     NS


BÀI HỌA


     MỪNG THỌ THI NHÂN

Biết nhau xướng họa bấy lâu nay
Mừng bạn nâng ly xóa nỗi cay
Phan Ngọc nghề thầy khai trí sáng
Một Thời nghiệp bút trải lòng say
Yêu đời dưỡng tánh rèn khuya sớm
Mến đạo thiền tâm luyện tối ngày
Bảy sáu xuân xanh mong khỏe mãi
Trăm năm tướng thọ đã phơi bày !

                                VLT


Y đề
 CHÚC MƯNG SINH NHỰT PHAN NGỌC

Dẫu biết Một Thời tự bấy nay
Nhưng không được gặp, cũng hơi cay !
Thơ đang nở rộ, thơ sao cạn ?
Rượu vẫn chưa vơi, rượu lại say ?
Tình bạn phải đâu trong phút chốc ?
Tấm lòng chắc hẳn đã lâu ngày ?
Cầu mong sức khoẻ cho Phan Ngọc
Để tiệc liên hoan sớm sắp bày

                         Thục Nguyên

MỪNG HUYNH

Nhờ chút gió nồng buổi tối nay
Gởi chung trà thắm ít men cay
Mừng huynh sinh nhật - niềm vui đến
Chúc phúc gia đình- ánh mắt say
Một thuở... lời vang tươi bục giảng
Ngàn mây...thơ vọng đẹp bao ngày
Học trò, bạn hữu còn ghi nhớ
Tình cảm thân thương đã lộ bày !

                        Thy lệ Trang


MỪNG SINH NHẬT ANH PHAN NGỌC

Thắp ngọn nến hồng trong tối nay
Hát bài Sinh Nhật giữa men cay
Mấy năm quen biết qua thơ họa
Giây phút thân tình với giọt say
Lời chúc chia vui  trong một buổi
Tấm lòng quí mến suốt bao ngày
Xa xôi khôn đến mừng nhau được
Mượn mấy vần thơ để tỏ bày.

                       Phương Hà
                    ( Tháng 5/2015 )


MỪNG SINH NHẬT ANH

Bảy sáu xuân tròn tính đến nay
Qua thời vất vả lắm chua cay
Thơ trao lời ngắn chân thành mến
Rượu cạn môi mềm ngất ngưỡng say!
Thi hữu chọn bài ca suốt buổi
Bạn thân đặt vé hẹn cùng ngày
Mọi người chúc tụng mừng sinh nhật
Thổi nến chuyền tay bánh ngọt bày.

Như Thu


CẢM TẠ

Bảy sáu tuổi đời tính đến nay
Vui cùng bè bạn xóa niềm cay
Tách trà hợp ý trong khi tỉnh
Bầu rượu chung lòng những lúc say
Trăng vẫn lung linh ca tháng tháng
Gió luôn rào rạt hát ngày ngày
Thịnh tình thi hữu làm sao tả
Có dịp bên nhau...y​ế​n tiệc bày.

Tháng Năm 2015
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết