NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
2 posters
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
![Wink](/users/1717/37/28/24/smiles/1071211947.gif)
NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
Những ngày cuối năm trời đông giá lạnh
Viễn xứ buồn cô quạnh một mình ta
Cây xếp mình và chim cũng ngừng ca
Qua khung cửa, phương xa sầu cố quốc.
Đã lâu rồi từ chiến chinh kết cuộc
Đếm thời gian mòn mỏi trên ngón tay
Da tóc ta cũng thay đổi từng ngày
Quê hương hỡi! lòng ta Người có biết?
Một lần đi không một lời từ biệt
Người mẹ già yêu quí một hôm nao
Ngày cuối năm nước mắt lại tuôn trào
Một năm nữa, con vẫn còn xa mẹ !.
Ngoài sân chiều rơi, vài làn gió nhẹ
Nhớ bạn bè và nhớ cả người xưa
Bao luyến thương biết nói mấy cho vừa
Những ngày cuối tháng mười hai...da diết !.
Virginia, Dec. 17th. 2011
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
Re: NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
Chỉ còn một ngày nữa là sang năm 2013. Em chúc anh cùng gia đình vui, bình an, khỏe mạnh. Riêng anh lúc nào cũng khỏe, tâm an lạc và nguồn thơ luôn đồi dào, ý thơ hay,
Bài thơ này thật là cảm xúc, em đọc mà thấy chạnh lòng...thương những người phải lìa xa quê hương....Anh làm tho thật tuyệt. Chúc anh luôn mạnh khỏe.
Bài thơ này thật là cảm xúc, em đọc mà thấy chạnh lòng...thương những người phải lìa xa quê hương....Anh làm tho thật tuyệt. Chúc anh luôn mạnh khỏe.
thuha- Tổng số bài gửi : 5
Join date : 21/12/2012
Re: NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
Cám ơn Thu Hà.
motthoi
![NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 37686141](/users/1717/37/28/24/smiles/37686141.gif)
![NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 899342639](/users/1717/37/28/24/smiles/899342639.gif)
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ cha
» Bước chân không tánh
» KINH HÀNH
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
» VƯỢT MÂY KHƠI
» Tháng Tư cảm tác
» Chúc Tết thi nhân
» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC