CÕI MƠ tiếp theo
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CÕI MƠ tiếp theo
HỌA tt
Cuối Cùng
Y vận Cõi Mơ của Thy Lệ Trang
Sao ta có mặt cõi đời nầy ?
Mà chịu vô vàn nỗi đắng cay !
Cái khó chưa buông thân phận bạc
Tấc lòng còn niú mảnh tình say
Trời cao lồng lộng, kêu không thấu
Bể khổ mênh mông, lắp chẳng đầy !
Cả một màu đen bao phủ mãi
Mặc cho ngày tháng cứ dần xoay
Để rồi trằn trọc canh dài
Đêm đêm đau đáu mơ hoài gót sen
Ngoài kia phố xá đã lên đèn
Hối hả đi, về, cảnh lấn chen
Ngõ tối chập chờn bao mộng tưởng
Đường khuya canh cánh lắm ưu phiền
Tình còn lận đận, còn xa cách
Hồn vẫn bơ phờ, vẫn lạnh tênh
Bóng dáng người mơ in đậm nét
Đò xưa, bến cũ dễ nào quên ?
Gót sen đã chạm maṇ thuyền
Sao ta cứ mãi lênh đênh biển sầu ?
Vết cắt ngày nào vẫn nhói đau
Vẫn còn thao thức suốt canh thâu
Bâng khuâng đường vắng sao nhiều lối ?
Bạc bẽo tình xưa lại lắm màu ?
Kẻ đó, người đây, đôi ngã rẻ
Thuyền xa, bến lặng, vạn cơn sầu
Muốn đem thương nhớ trao hờ hững
Rồi chết như tầm trả nợ dâu
Thục Nguyên
Cuối Cùng
Y vận Cõi Mơ của Thy Lệ Trang
Sao ta có mặt cõi đời nầy ?
Mà chịu vô vàn nỗi đắng cay !
Cái khó chưa buông thân phận bạc
Tấc lòng còn niú mảnh tình say
Trời cao lồng lộng, kêu không thấu
Bể khổ mênh mông, lắp chẳng đầy !
Cả một màu đen bao phủ mãi
Mặc cho ngày tháng cứ dần xoay
Để rồi trằn trọc canh dài
Đêm đêm đau đáu mơ hoài gót sen
Ngoài kia phố xá đã lên đèn
Hối hả đi, về, cảnh lấn chen
Ngõ tối chập chờn bao mộng tưởng
Đường khuya canh cánh lắm ưu phiền
Tình còn lận đận, còn xa cách
Hồn vẫn bơ phờ, vẫn lạnh tênh
Bóng dáng người mơ in đậm nét
Đò xưa, bến cũ dễ nào quên ?
Gót sen đã chạm maṇ thuyền
Sao ta cứ mãi lênh đênh biển sầu ?
Vết cắt ngày nào vẫn nhói đau
Vẫn còn thao thức suốt canh thâu
Bâng khuâng đường vắng sao nhiều lối ?
Bạc bẽo tình xưa lại lắm màu ?
Kẻ đó, người đây, đôi ngã rẻ
Thuyền xa, bến lặng, vạn cơn sầu
Muốn đem thương nhớ trao hờ hững
Rồi chết như tầm trả nợ dâu
Thục Nguyên
thyletrang- Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/01/2016
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ cha
» Bước chân không tánh
» KINH HÀNH
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
» VƯỢT MÂY KHƠI
» Tháng Tư cảm tác
» Chúc Tết thi nhân
» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC