HỒN THIÊNG NGHĨA SĨ
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HỒN THIÊNG NGHĨA SĨ
HỒN THIÊNG NGHĨA SĨ
(Nguyên bản)
Thiêng liêng nghĩa sĩ Ngụy Văn Thà*
Hóa thể linh hồn dân tộc ta
Một thuở hy sinh ngoài hải trận
Muôn đời bất tử với Hoàng Sa
Khúc hành vọng mãi lương tri Việt
Bản xướng vang lừng chính khí ca
Giữa lúc trời quê tràn hiểm họa
Buôn dân bán nước mãi manh nha…
Lý Đức Quỳnh
18/1/2019
*Mang tính biểu tượng cho 74 Tử Sĩ
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 1
NHỚ ƠN NGƯỜI...
Tổ quốc ghi ơn Hạm Trưởng Thà
Tên người rạng rỡ ấm lòng ta
Hiên ngang chống trả quân tàu cướp
Hùng dũng tuôn trào giọt máu sa
Trời khóc đầm đìa thương Nhật Tảo
Sóng gào mạnh mẽ khắc lời ca
Trầm hương tỏa ngát trao về biển
Ai nỡ vô tình sống nhởn nha?
Như Thu
Tổ quốc ghi ơn Hạm Trưởng Thà
Tên người rạng rỡ ấm lòng ta
Hiên ngang chống trả quân tàu cướp
Hùng dũng tuôn trào giọt máu sa
Trời khóc đầm đìa thương Nhật Tảo
Sóng gào mạnh mẽ khắc lời ca
Trầm hương tỏa ngát trao về biển
Ai nỡ vô tình sống nhởn nha?
Như Thu
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 2
TƯỞNG NIỆM TRẬN HOÀNG SA
(Anh hùng Ngụy Văn Thà)
Sử sách ghi tên chiến hữu Thà
Ngày nào giữ biển đảo quê ta
Xông mình quyết đánh dàn quân sự
Dấn mạng không ngừng thủ hải sa
Áo bạc phong sương đời dũng sĩ
Vai sờn gió bụi bản hùng ca
Người luôn sống mãi lòng dân tộc
Nghĩa khí ông làm giặc sợ nha
Minh Thuý
18 tháng 1_2019
(Anh hùng Ngụy Văn Thà)
Sử sách ghi tên chiến hữu Thà
Ngày nào giữ biển đảo quê ta
Xông mình quyết đánh dàn quân sự
Dấn mạng không ngừng thủ hải sa
Áo bạc phong sương đời dũng sĩ
Vai sờn gió bụi bản hùng ca
Người luôn sống mãi lòng dân tộc
Nghĩa khí ông làm giặc sợ nha
Minh Thuý
18 tháng 1_2019
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 3
SOI NƯỚC VỠ
Hải Quân Thiếu Tá Nguỵ Văn Thà
Chiến đấu kiên cường giữ biển ta
Soái hạm tung hoành ngăn lửa cuốn
Anh hùng bất khuất đội " bom " sa
Bốn bề sóng cuộn mây vần vũ
Một mảnh hồn vương khúc biệt ca
Cúi lạy quê hương, soi nước vỡ
Máu đào lính thuỷ ngập tầu nha ...
Hawthorne 19 - 1 – 2019
CAO MỴ NHÂN
Hải Quân Thiếu Tá Nguỵ Văn Thà
Chiến đấu kiên cường giữ biển ta
Soái hạm tung hoành ngăn lửa cuốn
Anh hùng bất khuất đội " bom " sa
Bốn bề sóng cuộn mây vần vũ
Một mảnh hồn vương khúc biệt ca
Cúi lạy quê hương, soi nước vỡ
Máu đào lính thuỷ ngập tầu nha ...
Hawthorne 19 - 1 – 2019
CAO MỴ NHÂN
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 4
ANH HÙNG NGUỴ VĂN THÀ
Tàu Trung Cộng khiếp Nguỵ Văn Thà,
Tài đức hùng anh của nước ta.
Chiến đấu gan lì ngoài hải đảo,
Chỉ huy trí dũng giữa Hoàng Sa.
Chết theo Chiến hạm đầy oanh liệt,
Giữ vững lòng son đáng ngợi ca.
Trận đánh kiên cường trên sóng bể…
Hải Quân Nam Việt sáng danh nha !
LIÊU XUYÊN
Tàu Trung Cộng khiếp Nguỵ Văn Thà,
Tài đức hùng anh của nước ta.
Chiến đấu gan lì ngoài hải đảo,
Chỉ huy trí dũng giữa Hoàng Sa.
Chết theo Chiến hạm đầy oanh liệt,
Giữ vững lòng son đáng ngợi ca.
Trận đánh kiên cường trên sóng bể…
Hải Quân Nam Việt sáng danh nha !
LIÊU XUYÊN
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 5
GƯƠNG SÁNG
Đất nước mang ơn Thiếu tá Thà
Người hùng muôn thuở của dân ta
Giang san không nhượng cho tàu khựa
Chiến sĩ đã giành lại đảo Sa
Bảy bốn...ngời danh ngài Hạm Trưởng
Ngàn năm...rạng tiếng bản hùng ca
Ai ơi lấy đó làm gương sáng
Chớ có nhát hèn ...Nhục lắm nha !!!
Thy Lệ Trang
Đất nước mang ơn Thiếu tá Thà
Người hùng muôn thuở của dân ta
Giang san không nhượng cho tàu khựa
Chiến sĩ đã giành lại đảo Sa
Bảy bốn...ngời danh ngài Hạm Trưởng
Ngàn năm...rạng tiếng bản hùng ca
Ai ơi lấy đó làm gương sáng
Chớ có nhát hèn ...Nhục lắm nha !!!
Thy Lệ Trang
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 6
TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG
HOÀNG SA
(Họa bốn vận)
Vinh danh Hạm trưởng Ngụy Văn Thà,
Bảy bốn đoàn viên, chiến hữu ta.
Tuẫn tiết theo tàu chìm đáy biển,
Hy sinh thân mạng giữ Hoàng Sa.
Toàn dân hãnh diện luôn ghi nhớ,
Liệt sĩ anh hùng đáng ngợi ca.
Một lũ tham quan không biết nhục,
Vẫn còn cõng rắn cắn gà nhà !
Chánh Minh
21/1/2019
HOÀNG SA
(Họa bốn vận)
Vinh danh Hạm trưởng Ngụy Văn Thà,
Bảy bốn đoàn viên, chiến hữu ta.
Tuẫn tiết theo tàu chìm đáy biển,
Hy sinh thân mạng giữ Hoàng Sa.
Toàn dân hãnh diện luôn ghi nhớ,
Liệt sĩ anh hùng đáng ngợi ca.
Một lũ tham quan không biết nhục,
Vẫn còn cõng rắn cắn gà nhà !
Chánh Minh
21/1/2019
Được sửa bởi minhsn12 ngày Wed Jan 23, 2019 9:44 pm; sửa lần 1.
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 7
NHỚ MÃI HOÀNG SA
Bốn lăm năm nhớ mãi Hoàng Sa
Ruột thắt lòng ̣đau vận nước nhà
Hận quân cướp nước giặc phương Bắc
Xua quân cưỡng chiếm biển đảo ta
Hải chiến Hoàng Sa trang sử máu
Lưu danh muôn thuở Ngụy Văn Thà
Bảy mươi bốn Hải quân oanh liệt
Vị Quốc vong thân giữ sơn hà
Phạm Thọ
22-1-2019
Bốn lăm năm nhớ mãi Hoàng Sa
Ruột thắt lòng ̣đau vận nước nhà
Hận quân cướp nước giặc phương Bắc
Xua quân cưỡng chiếm biển đảo ta
Hải chiến Hoàng Sa trang sử máu
Lưu danh muôn thuở Ngụy Văn Thà
Bảy mươi bốn Hải quân oanh liệt
Vị Quốc vong thân giữ sơn hà
Phạm Thọ
22-1-2019
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 8
TRẬN HOÀNG SA
Bảy tư tử sĩ Trận Anh Thà
Vị quốc vong thân Tổ Quốc ta
Chiến đấu anh hùng đây hải đảo
Hy sinh dũng cảm đó Hoàng Sa
Đồng bào tưởng niệm người yêu nước
Công chúng dâng hương nghĩa khí ca
Thương tiếc đệ huynh gương lịch sử
Đau lòng hỗ thẹn bọn sai nha...(!)
Mai Xuân Thanh
Ngày 22/01/2019
Bảy tư tử sĩ Trận Anh Thà
Vị quốc vong thân Tổ Quốc ta
Chiến đấu anh hùng đây hải đảo
Hy sinh dũng cảm đó Hoàng Sa
Đồng bào tưởng niệm người yêu nước
Công chúng dâng hương nghĩa khí ca
Thương tiếc đệ huynh gương lịch sử
Đau lòng hỗ thẹn bọn sai nha...(!)
Mai Xuân Thanh
Ngày 22/01/2019
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 9
VINH DANH HẠM TRƯỞNG
NGỤY VĂN THÀ
Tổ quốc ghi ơn hạm trưởng Thà
Chết cùng tàu sóng nhói lòng ta
Chỉ huy cương quyết lời tim gọi
Chiến đấu kiên cường giọt máu sa
Một thưở danh thơm đời dũng sĩ
Ngàn năm nước sáng khúc hùng ca
Hận quân xâm lược trời giông bão
Mưa chẳng vô tình rớt nhởn nha
Trầm Vân
21/1/2019
NGỤY VĂN THÀ
Tổ quốc ghi ơn hạm trưởng Thà
Chết cùng tàu sóng nhói lòng ta
Chỉ huy cương quyết lời tim gọi
Chiến đấu kiên cường giọt máu sa
Một thưở danh thơm đời dũng sĩ
Ngàn năm nước sáng khúc hùng ca
Hận quân xâm lược trời giông bão
Mưa chẳng vô tình rớt nhởn nha
Trầm Vân
21/1/2019
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 10
TRÊN SÓNG BIỂN
Hải quân chiến sĩ Nguỵ Văn Thà
Thủy chiến lừng danh địch nể ta
Khí thế hào hùng bom nổ dọc
Tử sinh anh dũng đạn mưa sa
Tướng quân tử tiết danh muôn thuở
Hạm trưởng hy sinh tiếng ngợi ca
Trận chiến năm Dần trên sóng biển
Ngàn năm Việt sử rạng danh nha
Kiều Mộng Hà
Jan 25-2019
Hải quân chiến sĩ Nguỵ Văn Thà
Thủy chiến lừng danh địch nể ta
Khí thế hào hùng bom nổ dọc
Tử sinh anh dũng đạn mưa sa
Tướng quân tử tiết danh muôn thuở
Hạm trưởng hy sinh tiếng ngợi ca
Trận chiến năm Dần trên sóng biển
Ngàn năm Việt sử rạng danh nha
Kiều Mộng Hà
Jan 25-2019
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa 11
SAO ĐÀNH
Trời Nam dẫu quỷ,chứ không thà
Đất Bắc vương hầu phản nước ta
Đối mặt thù vây cùng giặc chống
Đương đầu bão táp với mưa sa
Non sông rạng rỡ dòng linh khí
Dân tộc huy hoàng khúc tráng ca
Đã bốn nghìn năm gìn tự chủ
Sao đành sấp mặt ghế sai nha?!
Lý Đức Quỳnh
Trời Nam dẫu quỷ,chứ không thà
Đất Bắc vương hầu phản nước ta
Đối mặt thù vây cùng giặc chống
Đương đầu bão táp với mưa sa
Non sông rạng rỡ dòng linh khí
Dân tộc huy hoàng khúc tráng ca
Đã bốn nghìn năm gìn tự chủ
Sao đành sấp mặt ghế sai nha?!
Lý Đức Quỳnh
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC