TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

2014  đăng  TÌNH  điều  hành  2013  Thang  2015  ngoc  ngươi  2019  THƯỜNG  post  trịnh  trang  Viet  Thanh  Lang  PHÚT  thoi  phan  

Latest topics
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
TRỞ VỀ... EmptySat May 04, 2024 7:55 pm by Cẩm Thanh

» VƯỢT MÂY KHƠI
TRỞ VỀ... EmptyWed May 01, 2024 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
TRỞ VỀ... EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
TRỞ VỀ... EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
TRỞ VỀ... EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
TRỞ VỀ... EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
TRỞ VỀ... EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
TRỞ VỀ... EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
TRỞ VỀ... EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


TRỞ VỀ...

Go down

TRỞ VỀ... Empty TRỞ VỀ...

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 04, 2019 4:02 am

Google Logo

TRỞ VỀ ….
Lạc lối phong trần mấy tháng qua
Hôm nay quay gót trở về nhà
Sân sau vườn trước còn yên ấm
Gác vắng thềm hoang vẫn thiết tha
Lối cũ đường  xưa lời ước hẹn
Sông dài gió nhẹ bóng trăng ngà
Sầu lên mái lá niềm hiu quạnh
Mặc khách cô phòng ta với ta !

Paris, 03/03/2019
TRINH CƠ

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 04, 2019 4:07 am

THỨC VỚI TRĂNG TÀN
Trăng đã dần tàn, đêm sắp qua
Trĩu buồn thao thức một mình ta
Lắng nghe hơi gió đi ngoài ngõ
Lặng ngắm vì sao lạc trước nhà
Ray rứt lòng sầu khôn dứt bỏ
Ngậm ngùi nỗi nhớ chẳng buông tha
Sương khuya thấm đẫm bờ vai lạnh
Buốt giá như dao cứa vóc ngà.

Phương Hà

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 04, 2019 4:10 am

ANH VỀ!
Bầu trời quang đãng ấm lòng qua!
Chân sáo tung tăng mở cổng nhà
Lắm bạn trông chờ vui vẻ tiếp
Bao người đón nhận sẳn sàng tha
Tuyệt vời bút trải nồng tơ thắm          
Sắc sảo vần thêu óng lụa ngà
Một thoáng bâng khuâng chừ thỏa dạ
Mong thầm phương ấy hiểu dùm ta!

Như Thu

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 04, 2019 4:12 am

DẶM VỀ
Sáu mươi ngày diện bích trôi qua
Đã đủ thời gian trở lại nhà
Cổng trước, ngõ sau, then vẫn mở
Vườn xưa, cảnh cũ, gió vương tha
Hai bên hàng xóm trao thơ mới
Một cõi riêng tư gỡ lược ngà
Tri kỷ bốn phương cùng đón đợi
Xướng hoà vần điệu bạn cùng ta...

Hawthorne  3/3/2019
CAO MỴ NHÂN

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 04, 2019 6:31 pm

AN NHIÊN TỰ TẠI
Bôn ba lữ thứ mấy năm qua
Dừng bước giang hồ trở lại nhà
Hạnh phúc gia đình nơi mái ấm
Buồn vui thân phận chốn phương tha
Phong trần lưu lạc quên lời hẹn
Sông nước đầy vơi nhớ vóc ngà
Núi biếc rừng nhu tuy quạnh quẽ
An nhiên tự tại thỏa lòng ta...(!)

MAI XUÂN THANH
Ngày 03/03/2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 04, 2019 6:38 pm

SAO ĐÀNH…
Bao đêm thao thức tháng ngày qua
Giận lẫy nguôi ngoai trở lại nhà
Lạc lối ta bà buông hạnh phúc
Phong trần tứ chiếng vẻ bê tha
Sông dài sóng cuộn như ma ám
Lối cũ bờ ngoan vẫn ngọc ngà
Bén rễ sanh cây không gắng sức
Sao đành cam chịu, thiệt kỳ ta!?

Lộc Bắc
Mar2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 04, 2019 6:45 pm

TRỊNH CƠ  TRỞ VỀ
Trịnh Cơ gát bút tháng ngày qua,
Giả biệt giang hồ… trở lại nhà.
Cứ tưởng thơ văn tuồng dứt bỏ,
Đâu ngờ cái nghiệp chẳng buông tha.
Chưa quên tiếng hát ru êm ái,
Vẫn nhớ người em dáng ngọc ngà.
Bằng hữu chào mừng đón tiếp bạn,
Cùng nhau xướng họa, thật vui ta!

Chánh Minh
3/3/2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 04, 2019 6:49 pm

KHUÂY KHỎA
Đã mấy mùa trăng gác bút qua
Then cài cửa đóng mãi nằm nhà
An nhiên tịnh dưỡng vùi chăn gối
Thơ thẩn giải khuây gẩy cát tha *
Nhả ngọc phun châu dường chếnh choáng
Lời hoa ý gấm tưởng say ngà
Mây xanh văng vẳng câu thi phú
Nắng ấm bờ vai xoa dịu ta

Yên Nhiên

(*) đàn guitar

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 04, 2019 6:54 pm

ƯỚC NGUYỆN
Dõi mắt trông vời,ước nguyện qua
Thầm mong lữ khách gặp quê nhà
Năm châu mãi đợi tình tri kỷ
Bốn biển luôn chờ nghĩa vị tha
Nét chữ đường mây cời dáng ngọc
Hồn thơ ánh nguyệt vẽ cung ngà
Nghìn trùng gió sóng mơ nguồn cội
Đất nước viên thành hạnh phúc ta

             Lý Đức Quỳnh
                  4/3/2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Tue Mar 05, 2019 1:56 am

TRỞ VỀ
Những ngày lặng lẽ đã trôi qua
Nay dịp về thăm ấy cảnh nhà
Mới ngó vô thôi như khựng lại
Vừa nhìn thấy vậy bật buông tha…
Tay rờ cứ nghĩ thời xuân sắc
Chân bước càng mơ tuổi ngọc ngà
Xưa cũ hỏi đâu cho nhện bám,
Để rồi trăn trở nổi đau ta ?

Thái Huy,4/3/2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Tue Mar 05, 2019 1:59 am

CHẠNH LÒNG
Thấy bóng trăng treo trước cửa nhà
Chạnh lòng nghĩ đến tấm thân ta
Nhìn quanh, thế giới còn mê ngủ
Ngó lại, bạn bè cố vượt qua
Tê tái nhân tình như xỉn nặng
Rối bời thế thái tựa say ngà
Tàn canh , hồn ngỡ : vì sao lạc
Muốn trở về trời xin thứ tha

songquang
3/4/19

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Wed Mar 06, 2019 1:53 am

MẢNH ĐẤT CỘI NGUỒN
Vài tháng con mời đất Mĩ qua
Phong lưu đầy đủ gấp bao nhà.
E hề hàng hóa nhiều chân quý
Rực rỡ sắc màu ít thướt tha.
Nay trở về quê , niêu sắn luộc
Bước vô tới ngõ , khóm tre ngà
Dạt dào xúc động chưa từng thây
Mảnh đất cội nguồn khuấy động ta .

Trần Như Tùng

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Wed Mar 06, 2019 1:57 am

VƯỜN XƯA
Dừng bước phiêu linh trở lại nhà
Vườn xưa xa lạ sắt se ta.
Còn đây ngõ trúc tre xơ xác
Đâu tá sen hồ liễu thướt tha.
Nhớ mãi những trưa buồn xóm vắng
Nào quên bao tối ngắm trăng ngà.
Cho tôi sống lại thời thơ mộng
Ngày tháng quê người lặng lẽ qua!

               Mailoc


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Wed Mar 06, 2019 2:00 am

MÃI NỞ TRONG TIM
Xa nàng thuở ấy mộng quang ta
Mãi thấy trong tim vọng cảnh nhà
Suối nhạc còn nghe lời biển hát
Vườn xuân vẫn đọng bóng em qua
Trùng dương cách trở tình luôn nhớ
Ước vọng sum vầy cảnh…hổng tha
Kỹ niệm khung trời hoa thắm nở
Hồn thơ rạo rực ánh tơ ngà…

Đức Hạnh
05 03 2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Thu Mar 07, 2019 2:08 am

PHẦN TƯ THẾ KỶ...
Phần tư thế kỷ bước dần qua,
Dặm khách nhiểu đêm rất nhớ nhà.
Giân kẻ ấp ôm thù với hận,
Mong đời cởi mở thứ cùng tha.
Non sông muôn thưở là nhung gấm,
Đất nước nghìn thu vẫn ngọc ngà.
Thế sự trăm đường luôn tráo trở...
Ngồi buồn cười khóc một mình ta !

          Liêu Xuyên

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Tue Mar 12, 2019 12:33 am

Trở Lại
(Bát vận đồng âm )
Nay nguyền xoá bỏ chuyện hôm qua
Góp nhặt niềm vui dưới mái nhà
Trở bến ân tình xin kiếp trả
Quay dòng hạnh phúc ước đời tha
Vòng tay ấm áp làn sương đã
Ánh mắt nồng say bóng nguyệt ngà
Ý xướng thơ trao lời diễn tả
Ru hồn thưởng thức bạn cùng ta

Minh Thuý
00:32 - 09/3/019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Tue Mar 12, 2019 5:44 pm

TRỞ VỀ
Rồi một ngày kia trở lại nhà,
Mặt mừng tay bắt bạn cùng ta.
Vui vầy bằng hữu thêm thân ái,
Đoàn tụ nghĩa tình lại thiết tha.
Dâu bể đổi thay dòng nước cũ,
Tang thương còn đó ánh trăng ngà.
Núi sông vẫn núi sông ngày trước,
Tiếc nuối đầu xanh tuế nguyệt qua !

                  Đỗ Chiêu Đức

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sun Mar 24, 2019 3:02 am

VỀ BÊN GÁC TRỌ
Bên thềm đỗ lại nhắc ngày qua
Lẳng lặng tìm phai nỗi nhớ nhà
Gác nhỏ bầy ve hoà nhạc bỡn
Hiên dài lũ kiến chuyển mồi tha
Chìm trong khúc phổ thời hoa mộng
Lẫn khuất mùa xuân tuổi ngọc ngà
Trải suốt canh trường đêm mãi vọng
Thương màu lá cỗi tủi đời ta.

          Mai Thắng – 190323


Được sửa bởi minhsn12 ngày Sun Mar 24, 2019 3:08 am; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sun Mar 24, 2019 3:07 am

CHỜ NGƯỜI
Xa cách từ ly mấy Hạ qua
Quạnh hiu trôi nổi cảnh xa nhà
Nhân tình quê cũ chừng vô cảm
Thế thái xứ người lại vị tha
Duyên nợ lỡ làng thôi sắc ngọc
Ái ân phai nhạt hết màu ngà
Đợi chờ khắc khoải trong vô tận
Ngoảnh lại chỉ còn một bóng ta./.

           Toronto 23/3/2019
              Nguyên Trần

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRỞ VỀ... Empty Re: TRỞ VỀ...

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết