thơ "Am vắng " va "chùa cổ rừng thu"
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Trang 1 trong tổng số 1 trang
thơ "Am vắng " va "chùa cổ rừng thu"
Am vắng
Chiều hôm am vắng cảnh mây mù,
Thấp thoáng gần xa bóng dáng thu
Vạt cúc nở vàng hương nhẹ nhẹ
Hàng thông trở lạnh gió vu vu
Gõ hồi chuông mõ lòng an tịnh
Mời chén trà sen khách lãng du
Thư bút tranh thơ cùng đạo hữu
Cửa không lòng trống ngọn đèn lu
Thiền sư xóm Núi
Bài họa "chùa cổ rừng thu"
Cảnh chùa ẩn hiện trong sương mù
Mái phủ rong rêu trời cuối thu
Lá nhuộm rừng phong Vàng Ánh Đạo
Mây chùng đỉnh núi trắng hoang vu
Hồi chuông lắng dịu lòng nhân thế
Tiếng mõ an bình gót lãng du
Chiều xuống lời kinh theo gió thoảng
Mặt hồ khẻ động bóng trăng lu.
Trần cẩm Thành 3/2019
Chiều hôm am vắng cảnh mây mù,
Thấp thoáng gần xa bóng dáng thu
Vạt cúc nở vàng hương nhẹ nhẹ
Hàng thông trở lạnh gió vu vu
Gõ hồi chuông mõ lòng an tịnh
Mời chén trà sen khách lãng du
Thư bút tranh thơ cùng đạo hữu
Cửa không lòng trống ngọn đèn lu
Thiền sư xóm Núi
Bài họa "chùa cổ rừng thu"
Cảnh chùa ẩn hiện trong sương mù
Mái phủ rong rêu trời cuối thu
Lá nhuộm rừng phong Vàng Ánh Đạo
Mây chùng đỉnh núi trắng hoang vu
Hồi chuông lắng dịu lòng nhân thế
Tiếng mõ an bình gót lãng du
Chiều xuống lời kinh theo gió thoảng
Mặt hồ khẻ động bóng trăng lu.
Trần cẩm Thành 3/2019
Cẩm Thanh- Tổng số bài gửi : 52
Join date : 21/04/2018
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
» O
» có những dòng sông
» Lẩn thẩn tuổi già