TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

điều  Lang  THƯỜNG  ngươi  2019  Thanh  PHÚT  thoi  post  Viet  2013  2014  hành  2015  TÌNH  trịnh  đăng  trang  Thang  ngoc  phan  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN

Go down

30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN Empty 30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN

Bài gửi by minhsn12 Fri Apr 24, 2020 2:06 am

google Logo

30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN

Nước mất nhà tan chạnh tấc lòng…
Tháng Tư ngày cuối quá long đong.
“Đầu hàng” lệnh ấy mua hờn tủi,
“Buông súng” đời đây hận chất chồng !
Tù tội đón chờ quân lẫn tướng,
Lầm than chia cách vợ cùng chồng !
Việt Nam từ đó đầy tang tóc…
Giải phóng bây giờ rõ đục trong !


Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Apr 24, 2020 2:09 am

KỶ NIỆM ĐAU THƯƠNG

Ba mươi lại đến chạnh đau lòng,
Kỷ niệm xưa về xót thấm đong.
Rời bỏ xóm giềng đi cải tạo,
Xa con lìa vợ cách ly chồng.
Rừng thiêng nước độc vùi năm tháng,
Rắn vắt lùm tre khổ chất chồng.
Lẩn quẩn loanh quanh mùi ãm đạm,
Tương lai u tối lúc nào trong?

HỒ NGUYỄN (23-4-2020)

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Apr 24, 2020 2:12 am

THÁNG TƯ QUỐC HẬN

Tháng Tư thắp lại nén hương lòng
Mẹ Việt trời Nam nước mắt đong
Khủng khiếp óc văng thây chất đống
Kinh hoàng xác rã máu loang chồng
Xe người hỗn loạn con lìa mẹ
Đạn pháo tơi bời vợ mất chồng
Hàng lệnh truyền ra giờ Quốc Hận
Thù này sông Cửu rửa chưa trong !

             DUY ANH
             04/23/2020

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Apr 24, 2020 2:14 am

Ngày 30-4-1975.

Nước mất Bẩy Lăm khiến nát lòng,
Ba mươi tháng bốn gánh long đong.
Đầu hàng bất chấp điều khôn dại,
Buông súng mặc cho nỗi đục trong.
Cải tạo đồng hành Kinh tế mới
Lầm than,chia cách nhận là xong.

        Mai-huyền-Nga.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Apr 24, 2020 2:17 am

HỜN NƯỚC TANG THƯƠNG

Ai người thức giả chẳng đau lòng?
Hận nước tang thương khó đếm đong.
"Bỏ xác thâm sơn", con ngóng bố,
"Sạch nhà sạch phố", vợ mong chồng.
Đau này, kiếp kiếp hờn cao ngất,
Hận ấy, ngàn thu oán chập chồng.                                
Thuở ấy huy hoàng đâu thấy nữa,
Tội này còn ố mãi gương trong.

         Đỗ Quang Vinh

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Apr 24, 2020 2:19 am

Tháng Tư Lại Về

Gợi tháng tư đen buốt nỗi lòng
Đau buồn vận nước chất đầy đong
Chưa tin phút sớm lìa non biển
Chẳng tưởng giây chiều bỏ núi sông
Chốn thị thê lương con lạc bố
Nơi quê ảo não vợ xa chồng
Anh hùng tuẫn tiết dân tràn lệ
Quốc hận bao mùa dạ héo trong

                  Minh Thuý
              Tháng 4/23/2020

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Apr 24, 2020 2:28 am

THÁNG TƯ GÃY SÚNG
             (Họa bốn vận)

Tháng tư gãy súng, thật đi đong !
Quốc phá nhà tan, nát cõi lòng.
Tấc dạ đớn đau, con mất mẹ,  
Gia đình ly tán, vợ lìa chồng.
Tha hương năm tháng sầu xa xứ,
Tỵ nạn ngày đêm nhớ nước non.
Đất biển bây giờ đều nhiễm độc,
Ích gì gạn đục với khơi trong?

            Chánh Minh
              23/4/2020

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Apr 24, 2020 7:21 pm

ĐỤC MÃI KHÔNG TRONG!!

Tháng Tư lại đến quặn đau lòng  
Từ đó mọi người sống đếm đong!
Lệnh bắt tan hàng nhục chất đống
Lệnh khuyên buông súng hận chồng chồng!
Trại giam như nấm cùm quân tướng
Ngục giữ như nen kẹp vợ chồng
Khóc lóc lên ngôi cười biến mất
Trong thành đục! Đục mãi không trong!!

                 Tha Nhân
        Camthành Apr 22, 2020

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Apr 24, 2020 7:58 pm

NƯỚC MẤT NHÀ TAN

Bốn Lăm năm ấy chửa nguôi lòng
Viết hết ra ư không đấu đong
Từ cảnh tan hoang dân mất nước
Đến đời cô quạnh vợ xa chồng
Không sao nói đủ mơ rồi mị
Chẳng thể bàn ngang chất lại chồng
Mãi nhịn được ư, mau tính kế
Non Sông đang đục phải khơi trong.

        Thái Huy 4/22/20

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN Empty Re: 30/4/1975 NƯỚC MẤT NHÀ TAN

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết