Thơ vui Cờ Tướng, của Trương Văn Lũy
3 posters
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thơ vui Cờ Tướng, của Trương Văn Lũy
Vịnh:CỜ TƯỚNG
(Thơ vui)
Đừng quen Ngựa mạnh nhảy vào cung!
Để Sĩ ra tay lấn áp vùng..
Voi ngự cung thềm toan mở nước
Binh dàn bố trận vượt qua sông
Xe dòn bần bật thi nhau giã
Ngựa hú phì phèo cố sức tung
Trên dưới trong tay rành rỏi cả
Cờ cao tiến chậm thắng vô cùng…
Trương Văn Lũy
(Thơ vui)
Đừng quen Ngựa mạnh nhảy vào cung!
Để Sĩ ra tay lấn áp vùng..
Voi ngự cung thềm toan mở nước
Binh dàn bố trận vượt qua sông
Xe dòn bần bật thi nhau giã
Ngựa hú phì phèo cố sức tung
Trên dưới trong tay rành rỏi cả
Cờ cao tiến chậm thắng vô cùng…
Trương Văn Lũy
truongvanluy1948- Tổng số bài gửi : 18
Join date : 18/12/2012
Re: Thơ vui Cờ Tướng, của Trương Văn Lũy
Anh Lũy
Hay quá...nghe "mùi" thơ cùa cụ HXH !
motthoi
Hay quá...nghe "mùi" thơ cùa cụ HXH !
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
Re: Thơ vui Cờ Tướng, của Trương Văn Lũy
truongvanluy1948 đã viết:Vịnh:CỜ TƯỚNG
(Thơ vui)
Đừng quen Ngựa mạnh nhảy vào cung!
Để Sĩ ra tay lấn áp vùng..
Voi ngự cung thềm toan mở nước
Binh dàn bố trận vượt qua sông
Xe dòn bần bật thi nhau giã
Ngựa hú phì phèo cố sức tung
Trên dưới trong tay rành rỏi cả
Cờ cao tiến chậm thắng vô cùng…
Trương Văn Lũy
DANH CỜ
Đã đem pháo mã thẳng vô cung
Đành gánh sĩ lên đở một vùng
Sợ lỡ...xe đà nhanh vượt núi
E rằng tốt sẽ vội sang sông
Hì hà hì hục "lui hui" *chống
Hổn hển lèo đèo nổ lực tung
Đối thủ- danh cờ -nhuần nhuyễn quá!
Ai mà chẳng muốn mãi chơi cùng !
Dec. 22nd. 2012
motthoi
*lúi húi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
Re: Thơ vui Cờ Tướng, của Trương Văn Lũy
Hay tuyệt! Xin các huynh cho góp phần với nghe!
VÁN CỜ TƯỚNG
Tướng, Sĩ gồng mình, máu đỏ cung,
Mã điền quanh quẩn vẫn nằm vùng.
Tượng đành khựng bước, Xe rình nước,
Pháo đợi châm ngòi, Tốt vượt sông.
Thế vạch mò sâu, tìm kẽ hở,
Lỗ bành mở rộng, phất cờ tung.
Ngẩng đầu hãnh diện, cao tay ấn,
Địch thủ kêu rên trước ngõ cùng!
Dương Hồng Kỳ
VÁN CỜ TƯỚNG
Tướng, Sĩ gồng mình, máu đỏ cung,
Mã điền quanh quẩn vẫn nằm vùng.
Tượng đành khựng bước, Xe rình nước,
Pháo đợi châm ngòi, Tốt vượt sông.
Thế vạch mò sâu, tìm kẽ hở,
Lỗ bành mở rộng, phất cờ tung.
Ngẩng đầu hãnh diện, cao tay ấn,
Địch thủ kêu rên trước ngõ cùng!
Dương Hồng Kỳ
duonghongky- Tổng số bài gửi : 56
Join date : 17/12/2012
Re: Thơ vui Cờ Tướng, của Trương Văn Lũy
MỘT THẾ CỜ
Thất thế vì đem Mã Nhập Cung (#1),
Để con Pháo thụt xuống nằm vùng.
Một Xe giữ mặt, Binh (#2) chờ nước,
Cặp Sĩ tiêu đời, Tượng kẹt sông.
Đi xuống, đi lên, quân tiến thủ,
Kéo ngang, kéo dọc, trục hoành tung.
Chạy qua, chạy lại chi thêm mệt,
Chịu trận, xin thua trước thế cùng.
Dương Hồng Kỳ
(#1) Mã Nhập Cung: đem Mã mình vào giữa cung để ngay trên đầu Tướng mình. Đây là một trong những thế tối kỵ của Cờ Tướng.
(#2) Cũng như Tốt
Thất thế vì đem Mã Nhập Cung (#1),
Để con Pháo thụt xuống nằm vùng.
Một Xe giữ mặt, Binh (#2) chờ nước,
Cặp Sĩ tiêu đời, Tượng kẹt sông.
Đi xuống, đi lên, quân tiến thủ,
Kéo ngang, kéo dọc, trục hoành tung.
Chạy qua, chạy lại chi thêm mệt,
Chịu trận, xin thua trước thế cùng.
Dương Hồng Kỳ
(#1) Mã Nhập Cung: đem Mã mình vào giữa cung để ngay trên đầu Tướng mình. Đây là một trong những thế tối kỵ của Cờ Tướng.
(#2) Cũng như Tốt
duonghongky- Tổng số bài gửi : 56
Join date : 17/12/2012

» Vô Tư, Thơ của Trương Văn Lũy
» Vĩnh Biệt Thiếu Tướng Lê Minh Đảo
» LỜI ĐẦU NĂM CỦA TRƯƠNG VĂN LŨY
» Nhớ Trường Mẹ*
» Thơ của Trương Văn Lũy
» Vĩnh Biệt Thiếu Tướng Lê Minh Đảo
» LỜI ĐẦU NĂM CỦA TRƯƠNG VĂN LŨY
» Nhớ Trường Mẹ*
» Thơ của Trương Văn Lũy
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC