HÈ VỀ
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Họa 30
PHƯỢNG BUỒN
Hoa Phượng đỏ trời gợi nhớ thương
Một thời lưu bút với tình trường
Hẹn hò hai đứa bên hàng liễu
E ấp đôi ta dưới rặng dương
Thu ước chung đời hoa ngập lối
Xuân mơ trọn kiếp bướm đầy đường
Ngập ngừng đáy cốc rượu còn đó
Kỷ niệm tới giờ mãi vấn vương./.
Toronto 1/6/2021
Nguyên Trần
Hoa Phượng đỏ trời gợi nhớ thương
Một thời lưu bút với tình trường
Hẹn hò hai đứa bên hàng liễu
E ấp đôi ta dưới rặng dương
Thu ước chung đời hoa ngập lối
Xuân mơ trọn kiếp bướm đầy đường
Ngập ngừng đáy cốc rượu còn đó
Kỷ niệm tới giờ mãi vấn vương./.
Toronto 1/6/2021
Nguyên Trần
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Charles likes this post
Họa 31
VẬN NƯỚC
Đất nước mình sao lại chẳng thương
Cứ xem tan nát mấy năm trường:
Văn minh thuở ấy bừng tươi sáng,
Văn hoá bây giờ ánh tịch dương!
Bán nước cho nên đành nghẽn lối,
Buôn dân vì vậy chẳng còn đường.
Còn chi để lại cho con cháu?
Càng nghĩ càng thêm nỗi vấn vương.
Đỗ Quang Vinh
Đất nước mình sao lại chẳng thương
Cứ xem tan nát mấy năm trường:
Văn minh thuở ấy bừng tươi sáng,
Văn hoá bây giờ ánh tịch dương!
Bán nước cho nên đành nghẽn lối,
Buôn dân vì vậy chẳng còn đường.
Còn chi để lại cho con cháu?
Càng nghĩ càng thêm nỗi vấn vương.
Đỗ Quang Vinh
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Charles likes this post
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC