VÈ :TUỔI GIÀ
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
VÈ :TUỔI GIÀ
![Wink](/users/1717/37/28/24/smiles/1071211947.gif)
Ngồi buồn chẳng biết làm chi
Ngó qua nhìn lại xuân thì vụt xa
Nhìn mình rồi ngó người ta
Bạn bè cùng lứa nhăn da...bạc đầu
Có người môi mép để râu
Có người cạo nhẵn cho "ngầu" ...lấy le
Có người tóc giả phủ che
Có người chống gậy "màu mè" quan to
Có người đi đứng co ro
Có người suốt tháng "hẹn hò" đốc tơ
Có người thấy cứ ngơ ngơ
Chắc là đang nghĩ "làm thơ "không chừng
Có người thấy đã còng lưng
Có người thấy đã không ưng du hành
Ngồi nhà mà ngắm trời xanh
Còn bao lâu nữa trở thành tiên ông ?
Có ai còn nhớ mình không ?
Còn bao kỷ niệm chất chông nơi mô ?
Chết thiêu hay chôn xuống mồ
Bao nhiêu trăn trở "lô nhô."..gợn sầu
Vô thường bạn hỡi !..hơi đâu...
Cho nên tôi mới "vùi đầu" làm thơ
Dù cho chữ nghĩa "dật dờ"
Tìm vui ...vần điệu.. thì giờ chóng qua !
Jun.13th. 2012
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ cha
» Bước chân không tánh
» KINH HÀNH
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
» VƯỢT MÂY KHƠI
» Tháng Tư cảm tác
» Chúc Tết thi nhân
» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC